(CLO) Thêm 2 người vẫn sống sót thần kỳ và được giải cứu khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm (16/2), hơn 10 ngày sau thảm họa động đất. Trong khi đó, các nguồn viện trợ quốc tế đã được khai thông và chảy vào quốc gia đang nội chiến Syria.
Đài truyền hình TRT Haber đưa tin, một cô gái 17 tuổi đã được đưa ra khỏi đống đổ nát của một khu chung cư bị sập ở tỉnh Kahramanmaras, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, sau tới 248 giờ kể từ khi trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra vào rạng sáng 6/2.
Đoạn video cho thấy cô được khiêng đi trên một chiếc cáng được phủ một chiếc chăn giữ nhiệt màu vàng trong khi một nhân viên cấp cứu truyền dịch truyền tĩnh mạch. Khoảng 10 giờ sau, Neslihan Kilic được cứu sống.
"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phần mộ cho cô ấy và yêu cầu lực lượng cứu hộ ngừng đào vì sợ rằng họ sẽ làm hỏng những thi thể còn lại dưới đống đổ nát. Một lúc sau, giọng nói của cô ấy vang lên từ dưới đống đổ nát của tòa nhà", anh rể của Kilic nói với đài truyền hình CNN Turk.
Tuy nhiên, chồng và hai con của Kilic vẫn mất tích. Cho đến nay, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều không cho biết có bao nhiêu người vẫn mất tích.
Đến cuối ngày thứ Năm, trận động đất đã giết chết ít nhất 36.187 người ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi chính quyền ở nước láng giềng Syria đã báo cáo 5.800 người chết, nâng tổng số người thiệt mạng trong động đất lên gần 42.000 người.
Các cơ quan viện trợ quốc tế đang tăng cường nỗ lực giúp đỡ hàng triệu người mất nhà cửa, nhiều người trong số họ đang phải ngủ trong lều, nhà thờ, trường học hoặc trong ô tô.
Liên hợp quốc hôm thứ Năm đã kêu gọi hơn 1 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho hoạt động cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ hai ngày sau khi đưa ra lời kêu gọi 400 triệu đô la Mỹ cho người dân Syria.
Giám đốc viện trợ của Liên hợp quốc Martin Griffiths, người vừa đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết người dân đã "trải qua nỗi đau không thể diễn tả được", đồng thời nói thêm: "Chúng ta phải sát cánh cùng họ trong giờ phút đen tối nhất và đảm bảo họ nhận được sự hỗ trợ mà họ cần".
Bên kia biên giới Syria, trận động đất đã tàn phá một khu vực vốn bị chia cắt và tàn phá sau 12 năm nội chiến. Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong phát biểu đầu tiên trên truyền hình kể từ khi trận động đất xảy ra, cho biết việc ứng phó với thảm họa đòi hỏi nhiều nguồn lực.
Nỗ lực viện trợ từng bị cản trở bởi cuộc xung đột và nhiều người ở vùng tây bắc cảm thấy bị bỏ rơi khi nguồn cung cấp gần như luôn hướng đến các khu vực khác. Tuy nhiên, kể từ thứ Năm, 119 xe tải của Liên hợp quốc đã đi qua cửa khẩu Bab al-Hawa và Bab al-Salam để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.
Ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, máy móc hạng nặng đang cố gắng dọn dẹp những đống đổ nát chắn ngang nhiều thị trấn và thành phố. Ngân hàng Mỹ JPMorgan ước tính rằng thiệt hại vật chất ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên tới 2,5% tổng sản phẩm quốc nội, tương đương 25 tỷ USD.
(CLO) Ứng cử viên phe đối lập Venezuela Edmundo Gonzalez cho biết hôm thứ Bảy (18/5) rằng ông sẽ đảm bảo tất cả các đảng chính trị được tự do hoạt động theo hiến pháp, nếu ông vượt qua Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử vào tháng 7.
(CLO) Một số tỉnh của Canada ghi nhận số lượng thi thể không có người nhận tăng vọt trong những năm gần đây, chi phí tang lễ ngày càng tăng là lý do khiến họ bỏ lại thi thể người thân.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy (18/5) cho biết, lực lượng của họ đã tiếp tục chiếm được ngôi làng Starytsia trong cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv. Quân đội Nga còn liên tiếp báo tin thắng trận từ nhiều chiến tuyến khác trong cuộc xung đột với Ukraine.
(CLO) Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ lời đe dọa rời khỏi nội các thời chiến từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. Sự việc tiếp tục cho thấy những rạn nứt trong chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.