Ấm áp tình người tại quán cơm 2 nghìn giữa lòng thành phố Vinh

Thứ sáu, 23/09/2022 10:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay giữa trung tâm TP Vinh (Nghệ An) có quán cơm đầy đủ rau, thịt, cá nhưng chỉ bán với giá 2000 đồng. Mỗi suất cơm ấy thực sự là cứu cánh cho các bệnh nhân và người lao động nghèo.

Những vị khách đặc biệt

Hơn 10h, một cụ ông khoác trên mình chiếc áo người nhà chăm bệnh nhân khó nhọc bước đến quán cơm 2000 đồng ở đường Phùng Khắc Hoan, phường Hưng Dũng, TP. Vinh (Nghệ An). Ông đeo chiếc khẩu trang nhàu nhĩ, trên tay cầm bao bì để đựng ve chai. Dường như nhận ra “khách” quen nên các tình nguyện viên của quán cơm Yên Vui liền bán cho ông 2 suất cơm.

am ap tinh nguoi tai quan com 2 nghin giua long thanh pho vinh hinh 1

Mỗi ngày, quán cơm phục vụ hơn 300 suất cho bệnh nhân và người lao động khó khăn.

Cụ ông đó là Trần Văn Thuyết (76 tuổi), trú huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Nhiều năm nay, cụ Thuyết “sống bám” bệnh viện để chăm sóc người vợ ốm nặng tại Bệnh viện Quân y 4.

Cụ kể, nhà neo người nên ông phải vào bệnh viện chăm bà. “Bà nhà tôi năm nay 77 tuổi, nằm viện lâu năm nên kinh tế gia đình kiệt quệ. Do đó, để tiết kiệm chi phí tôi đã tìm đến quán cơm bán suất ăn 2000 đồng”.

Để kiếm tiền thuốc thang cho bà, hàng ngày cụ Thuyết còn đi nhặt ve chai để bán. Vậy nên, hôm nay ngoài mua cơm 2000 đồng, cụ còn được các nhân viên của quán cơm gửi tặng ve chai. Nhận món quà ý nghĩa, cụ ríu rít cảm ơn rồi cầm hộp cơm về lại bệnh viện giữa cái nắng gắt.

Không chỉ cụ Thuyết, gần 2 năm nay, quán cơm này là cứu cánh cho nhiều bệnh nhân nghèo và người lao động khó khăn.

am ap tinh nguoi tai quan com 2 nghin giua long thanh pho vinh hinh 2

Sau khi mua suất cơm 2 nghìn, cụ Thuyết còn được các nhân viên tặng ve chai.

Chị Nguyễn Thị Hoa, quản lý quán cơm đặc biệt chia sẻ: Yên Vui là một trong chuỗi các quán cơm từ thiện của Quỹ Bông Sen trên nhiều tỉnh thành cả nước và là quán cơm đầu tiên tại Nghệ An. Quán mở cửa 1 tuần 3 bữa, phục vụ cơm trưa các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6.

“Mức giá 2 nghìn đồng chỉ mang tính tượng trưng để thực khách không cảm thấy áy náy khi vào ăn. Còn phần lớn chi phí thực phẩm, nấu nướng, mặt bằng... đều được các cơ quan, đơn vị, mạnh thường quân tài trợ. Tất cả tấm lòng thơm thảo bằng tiền hoặc hiện vật gửi tặng quán đều được ghi chép lại cẩn thận”, chị Hoa chia sẻ.

Cũng theo lời người quản lý, không chỉ phục vụ bệnh nhân nghèo mà bất kỳ ai khó khăn khi đến với quán đều được ăn suất cơm đủ dưỡng chất với giá 1000 nghìn đồng đối với bún, mì tôm và 2000 đồng đối với một suất cơm có đẩy đủ món mặn, xào, canh và hoa quả tráng miệng. Là quán cơm phi lợi nhuận, chúng tôi mong muốn có thể san sẻ một phần khó khăn với người bệnh và những người nghèo khó.

Đối tượng phục vụ ưu tiên của quán là những lao động có thu nhập thấp và bệnh nhân. Do quán nằm ở vị trí gần một số bệnh viện như: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình…nên từ khi khai trương đến nay đã gần 2 năm, quán cơm khi nào cũng đông khách. Trung bình mỗi ngày quán phục vụ trên 300 suất cơm, phở cho những người có nhu cầu.

Lan tỏa, sẻ chia lòng nhân ái

Bưng trên tay suất bún nóng hổi, giá chỉ 1000 đồng chị Ngân Thị Loan (57 tuổi), quê huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) chia sẻ: “Với những bệnh nhân ung thư như chúng tôi, suất cơm này có ý nghĩa rất đặc biệt vừa tiết kiệm chi phí, vừa cung cấp đầy đủ dưỡng chất để “vào thuốc” xạ trị”.

am ap tinh nguoi tai quan com 2 nghin giua long thanh pho vinh hinh 3

Các tình nguyện viên phục không công vụ tại quán.

Chị Loan tình cờ phát hiện ung thư vú vào đầu năm 2022. Đầu tháng 4, chị được phẫu thuật và xạ trị cho đến nay. Là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi nên cuộc sống vốn khó khăn, nay lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến kinh tế của gia đình chị càng kiệt quệ. Do đó, suất ăn này đối với chị là nguồn hỗ trợ vô cùng lớn.

Một điều đặc biệt tại quán cơm này là những người phục vụ ở đây từ đầu bếp, nhân viên bưng bê, hướng dẫn, bán phiếu đều là tình nguyện viên, làm việc không lương. Mỗi người có một nghề riêng nhưng cứ đến hôm quán mở cửa lại sắp xếp đến dọn dẹp, chuẩn bị bát đũa, phục vụ các bệnh nhân. Ai nấy đều muốn đóng góp một chút sức nhỏ của mình để phục vụ những hoàn cảnh khó khăn.

Chị Phạm Thị Thanh Hoa là một người như thế. Là mẹ của 4 đứa con, để nuôi các con, chị mở một quán bán đồ ăn sáng nhỏ tại địa phương. Dù vậy, từ khi biết đến quán cơm này, chị đã giảm bớt công việc để đến quán sớm, nấu ăn, phục vụ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Cũng gắn bó với quán cơm một thời gian dài, anh Thắng chia sẻ: Những bệnh nhân đến với quán hầu hết đều có hoàn cảnh khó khăn, thời gian chữa bệnh kéo dài khiến họ mệt mỏi nên rất nhạy cảm. Chúng tôi phải chú ý từ lời ăn tiếng nói, từ thái độ phục vụ, cách sắp xếp từng đợt khách... Mệt nhưng ai cũng vui vì có thể giúp đỡ được nhiều người khác.

Họ, mỗi người một hoàn cảnh, nghề nghiệp, nhưng đều chung nhau một tấm lòng thiện tâm muốn làm việc tốt giúp ích cho cuộc đời, lan tỏa lòng nhân ái…

Bài và ảnh: Thảo Nguyên

Tin khác

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Hồng Phúc do khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.

Đời sống