Ấn Độ thừa nhận nhiều thi thể nhiễm Covid-19 bị vứt trên sông Hằng

Chủ nhật, 16/05/2021 16:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền một bang của Ấn Độ chính thức thừa nhận trong một bức thư gửi Reuters về một thực tế đáng báo động rằng, nhiều bệnh nhân COVID-19 đã bị vứt trên sông Hằng và cho rằng điều này có thể xuất phát từ sự nghèo đói và lo sợ về căn bệnh này trong các ngôi làng.

Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đang chuẩn bị hỏa táng thi thể người thân chết vì COVID-19 trên bờ sông Hằng tại Garhmukteshwar ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 6 tháng 5, 2021 - Ảnh: REUTERS

Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đang chuẩn bị hỏa táng thi thể người thân chết vì COVID-19 trên bờ sông Hằng tại Garhmukteshwar ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 6 tháng 5, 2021 - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Gần đây, thế giới choáng váng khi chứng kiến hình ảnh những xác chết trôi xuống sông Hằng, nơi mà những người theo đạo Hindu coi là linh thiêng, trong bối cảnh khiến Ấn Độ đang quay cuồng với tình trạng lây nhiễm bùng phát tồi tệ nhất thế giới.

Mặc dù các phương tiện truyền thông đã liên hệ sự gia tăng gần đây của số lượng các thi thể như vậy với đại dịch, nhưng bang Uttar Pradesh phía bắc, nơi sinh sống của 240 triệu người, cho đến nay vẫn chưa công khai nguyên nhân cái chết.

Một quan chức cấp cao của tiểu bang, Manoj Kumar Singh, cho biết: "Chính quyền có thông tin rằng thi thể của những người không chống chọi được với COVID-19 hoặc bất kỳ căn bệnh nào khác đang được ném xuống sông thay vì được xử lý theo nghi lễ thích hợp".

"Kết quả là, các thi thể đã được vớt lên từ các con sông ở nhiều nơi", ông cho biết thêm.

Ông Singh cũng cho biết việc khám nghiệm tử thi trên 4-5 thi thể ở bang Ghazipur không cho thấy bị nhiễm virus.

"Các thi thể đang phân hủy, vì vậy tôi không chắc trong trạng thái này có thể tìm thấy dương tính với virus Corona hay không", ông nói trong một tin nhắn.

Thủ tướng Narendra Modi hôm thứ Bảy (15/5) kêu gọi các quan chức tăng cường các nguồn lực chăm sóc sức khỏe nông thôn và tăng cường giám sát vì virus lây lan nhanh chóng ở những khu vực này, sau khi tàn phá các thành phố.

Uttar Pradesh, nơi có dân số hơn cả Brazil hay Pakistan, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát COVID-19 lần thứ hai của Ấn Độ. Các chuyên gia y tế cho biết nhiều trường hợp không bị phát hiện trong các ngôi làng ở bang này.

Trong báo cáo của mình, ông Singh cho biết việc không đủ tiền để mua các vật liệu như củi để hỏa táng – một tín ngưỡng tôn giáo ở một số cộng đồng tại Ấn Độ - mà các gia đình bỏ rơi nạn nhân vì lo sợ căn bệnh này là một trong những nguyên nhân có thể khiến giá nguyên vật liệu bị đẩy lên cao do nạn đầu cơ.

Ông Singh yêu cầu các quan chức cấp làng đảm bảo không có xác chết nào bị ném xuống nước và cho biết chính quyền bang sẽ trả cho các gia đình nghèo 5.000 rupee (68 USD) mỗi người để hỏa táng hoặc chôn xác người chết.

Bang Uttar Pradesh cũng đã yêu cầu cảnh sát tuần tra các con sông để ngăn chặn hoạt động này.

Ấn Độ đã báo cáo khoảng 4.000 ca tử vong hàng ngày vì căn bệnh này trong gần hai tuần, nhưng các chuyên gia y tế cho biết con số này có thể cao hơn nhiều vì khả năng thống kê và kiểm soát kém ở các vùng nông thôn.

Số người chết tăng vọt đã dẫn đến tình trạng tồn đọng tại các lò hỏa táng ở nhiều nơi và khiến chi phí của các nghi lễ hoa thiêu tăng lên gấp bội.

Hôm thứ Bảy (15/5), phát ngôn viên Navneet Sehgal của Uttar Pradesh bác bỏ thông tin từ báo chí rằng có tới 2.000 xác chết của các nạn nhân có khả năng nhiễm virus Corona đã được đưa lên từ các con sông ở bang này và bang lân cận Bihar trong những ngày gần đây.

Sehgal nói với Reuters, “chúng tôi liên tục thu hồi 10 đến 20 thi thể”, và nói thêm rằng một số ngôi làng ven sông không hỏa táng người chết do truyền thống của đạo Hindu trong một số thời kỳ có ý nghĩa tôn giáo.

Các quan chức Bihar đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Tin khác

Số người chết tăng lên 24 trong vụ sụt lở đường cao tốc ở Quảng Đông, Trung Quốc

Số người chết tăng lên 24 trong vụ sụt lở đường cao tốc ở Quảng Đông, Trung Quốc

(CLO) Ít nhất 24 người thiệt mạng sau khi một đoạn đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc bị sụt lở do mưa lớn vào rạng sáng thứ Tư (1/5), khi bắt đầu kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng ở Kenya, số người thiệt mạng tăng lên 181

Lũ lụt nghiêm trọng ở Kenya, số người thiệt mạng tăng lên 181

(CLO) Lũ lụt và lở đất trên khắp Kenya đã khiến 181 người thiệt mạng kể từ tháng 3, với hàng trăm ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa, theo chính quyền và Hội Chữ thập đỏ nước này cho biết vào thứ Tư (1/5).

Thế giới 24h
Cảnh sát và người biểu tình đụng độ ở Paris trong cuộc biểu tình Quốc tế Lao động

Cảnh sát và người biểu tình đụng độ ở Paris trong cuộc biểu tình Quốc tế Lao động

(CLO) Cảnh sát Pháp cho biết 12 sĩ quan đã bị thương và 45 người ở Paris bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình truyền thống vào Ngày Quốc tế Lao động hôm thứ Tư, mặc dù các cuộc biểu tình đã lắng dịu hơn nhiều so với năm ngoái.

Thế giới 24h
Người dân Nga đổ xô đến xem 'chiến tích' xe tăng phương Tây thu được ở Ukraine

Người dân Nga đổ xô đến xem 'chiến tích' xe tăng phương Tây thu được ở Ukraine

(CLO) Xe tăng và các loại khí tài quân sự khác của phương Tây bị lực lượng Nga thu giữ ở Ukraine đã được trưng bày ở Moscow tại một cuộc triển lãm vào thứ Tư (1/5). Quân đội Nga cho biết điều này cho thấy sự giúp đỡ của phương Tây sẽ không ngăn họ chiến thắng.

Thế giới 24h
Tổng thống Colombia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

Tổng thống Colombia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

(CLO) Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm thứ Tư (1/4) cho biết ông sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì các hành động quân sự của nước này ở Gaza.

Thế giới 24h