Bài phát biểu ngày 20/11 của phụ huynh

Thứ năm, 19/11/2020 12:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bài phát biểu chào mừng ngày 20/11 của phụ huynh trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam là lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô.

Sự kiện: 20/11

Dưới đây là mẫu bài phát biểu chúc mừng ngày 20/11 của phụ huynh để bạn đọc tham khảo:

Bài phát biểu số 1

Báo Công luận

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy, cô giáo thân mến!

Kính thưa các bậc phụ huynh cùng các con thân mến!

Hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hôm nay được sự cho phép và đại diện cho hội cha mẹ phụ huynh học sinh. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các con mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi!

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý! Các thầy, cô giáo thân mến!

Dân tộc Việt Nam ta từ xa xưa đã có truyền thống (Tôn sư trọng đạo) tôn vinh một nghề cao quý trong các nghề cao quý. Lúc sinh thời Bác Hồ từng nói: Người giáo viên chính là người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa. Hưởng ứng lời dạy của bác cũng như thực hiện nhiệm vụ cao cả của nghề dạy học là: Dạy chữ, dạy người. Tập thể giáo viên trong trường đã cùng nhau nỗ lực thi đua thực hiện theo phong trào (Hai không, bốn nhiệm vụ) trong việc giáo dục các con học sinh thân yêu sẽ trở thành những người công dân có ích cho xã hội.

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý! Các thầy, cô giáo cùng các bậc phụ huynh thân mến!

Hôm nay nhà trường cùng phối hợp với hội cha mẹ học sinh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúng tôi thấy đây là việc làm vô cùng ý nghĩa nhằm tôn vinh và khắc sâu công lao của các thầy cô giáo trong suốt những tháng năm qua để con cháu chúng tôi được trưởng thành khôn lớn như ngày hôm nay.

Chúng tôi tự hào vì được gửi gắm con cháu vào một mái trường có bề dày truyền thống và đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Với niềm kiêu hãnh và tự hào ấy, hy vọng con mình sẽ được trưởng thành khôn lớn dưới sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo, đó là niềm vui vô cùng lớn lao cho những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi.

Mừng vì con đã trưởng thành nhưng lòng lại nặng trĩu nhiều lo âu, lo cho con từng bữa cơm giấc ngủ, lo cho con từng trang vở cây bút để tiếp tục học hành những chặng đường tiếp theo. Bởi chúng tôi hiểu trái quả này, các thầy cô trao tặng là trái quả đầu mùa, các cháu còn phải cố gắng hơn nữa, nhiều hơn nữa cả trường học lẫn trường đời. Không được bao giờ hài lòng với những gì mình đã có.

Hôm nay trong buổi lễ này, chúng tôi vô cùng xúc động và càng thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết khi thấy con, cháu mình đã thực sự trưởng thành khôn lớn cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ, công lao này chúng tôi hiểu thuộc về quý thầy cô giáo nhờ sự tận tình chu đáo thương yêu, tận tâm dạy dỗ của quý thầy cô giáo trong suốt những năm học dưới mái trường này 

Công ơn này chẳng biết lấy gì đền đáp, cho phép chúng tôi, những người làm cha làm mẹ xin được khắc sâu mãi mãi, xin được cảm tạ tới quý thầy cô đã không quản nắng mưa, vượt mọi gian khổ, cùng nhau chia sẻ khó khăn, đồng cảm, đồng lòng để dạy bảo con cháu chúng tôi trong suốt những năm tháng qua.

Qua buổi lễ hôm nay, chúng tôi càng thấu hiểu hơn trách nhiệm của mình và của con em mình. Các cháu còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt những thành tích cao hơn để khỏi phụ lòng công lao của quý thầy cô giáo và nhà trường.

Nhân buổi lễ này, một lần nữa cho phép tôi thay mặt toàn thể quý vị phụ huynh học sinh xin được gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể quý thầy cô giáo, cán bộ nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc nhà trường luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng các con có một sức khỏe rồi dào, thành đạt, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!

2. Bài phát biểu số 2

Báo Công luận

Kính thưa các quý vị đại biểu! 

 Kính thưa các quý thầy cô giáo, thưa các quý vị phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến!

Tôi là: ……………………. – Đại diện cho Hội phụ huynh trường………

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, quý thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh.

Quý vị thân mến!

Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu "không thầy đố mày làm nên" để nói lên công lao to lớn của người thầy trong việc giáo dục các thế hệ sau của đất nước. Tôi chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta ngồi đây đều có những người thầy, cô giáo để vào tháng 11 này chúng ta được hướng về và bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô.

Giờ đây, chúng tôi lại bày tỏ sự biết ơn hơn nữa khi các thầy cô ngày đêm tiếp tục các bài giảng truyền dạy kiến thức cho con em chúng tôi.

Như chúng ta đã biết, năm học qua, việc học của học sinh chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid -19. Để đảm bảo an toàn cho các em, nhà trường đã thực hiện việc học Online. Là người cha mẹ, tôi thấy rằng việc làm này của nhà trường rất kịp thời, đảm bảo truyền tải kiến thức của cho học sinh. Mỗi sáng, mỗi tối khi đến giờ các con lại nghiêm túc ngồi vào bàn học mà không cần nhắc nhở.

Khi dạy học trực tiếp tại trường lớp để rèn luyện cho học sinh tự ý thức đã là một sự cố gắng rất lớn thì việc dạy học online lại vất vả gấp bội phần. Tôi hiểu rằng là sự nỗ lực, cố gắng gấp bội lần từ các thầy cô giáo, nhà trường. Để rồi những đứa trẻ là con em chúng tôi biết yêu thầy, nhớ bạn hơn rất nhiều lần sau những ngày tháng đó. Chúng háo hức ngày được đến trường, lớp khiến cho tôi cũng cảm giác như chính mình mong muốn trở về với những năm tháng học trò.

Những người con của chúng tôi ngày một lớn lên, trưởng thành hơn về nhận thức, tri thức và hiểu về tình yêu thương… tất cả điều đó chính là công sức to lớn của các thầy cô giáo, nhà trường. Như lời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói lúc sinh thời: Người giáo viên chính là người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa.

Chúng tôi thật sự yên tâm và tự hào khi gửi gắm con em mình vào mái trường có bề dày truyền thống và có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Công ơn này chẳng biết lấy gì đền đáp, cho phép tôi thay mặt những người làm cha làm mẹ xin được bày tỏ sự biết ơn, lòng cảm tạ tới quý thầy cô.

Nhân buổi lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi xin thay mặt toàn thể quý vị phụ huynh học sinh xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới toàn thể quý thầy cô giáo, cán bộ nhà trường. Chúc các thầy cô sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý vị phụ huynh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc cho các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng yêu thương, công lao dạy dỗ của thầy cô, bố mẹ.

Xin trân trọng cảm ơn!

3. Bài phát biểu số 3

Báo Công luận

Kính thưa các quí vị đại biểu khách quí!

Kính thưa các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy, cô giáo!

Kính thưa các bậc phụ huynh cùng các con thân mến!

Hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc các quí vị đại biểu khách quí, các cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc các con mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quí!

Các thầy, cô giáo thân mến!

Ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đây là ngày để mọi phụ huynh chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đối với người có công giáo dục con cháu chúng ta nên người. Nghĩa cử tốt đẹp đó đã trở thành truyền thống ngàn đời của dân tộc ta.

“Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu mến thầy”.

Như chúng ta đã biết, dân tộc Việt Nam có truyền thống tôn sư trọng đạo, nghĩa là yêu đạo nghĩa, kính trọng thầy giáo. Mỗi bậc phụ huynh đều hiểu rằng muốn con em mình trở thành người có ích cho xã hội là phải học “Không thầy đố mày làm nên” và muốn thông thái phải kính thầy, yêu mến thầy.

Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, mỗi phụ huynh chúng ta cần phải làm một việc gì đó để xứng đáng và tỏ lòng biết ơn đối với công ơn to lớn ấy.

Lúc sinh thời Bác Hồ từng nói: Người giáo viên chính là người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa. Hưởng ứng lời dạy của bác cũng như thực hiện nhiệm vụ cao cả của nghề dạy học là: Dạy chữ, dạy người.

Kính thưa các quí vị đại biểu khách quí!

Các thầy, cô giáo cùng các bậc phụ huynh thân mến!

Chúng tôi tự hào vì được gửi gắm con cháu vào một mái trường có bề dày truyền thống và đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương. Niềm kiêu hãnh và tự hào ấy hi vọng con mình sẽ được trưởng thành khôn lớn dưới sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo, đó là niềm vui vô cùng lớn lao cho những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi.

Hôm nay trong buổi lễ này, chúng tôi vô cùng xúc động và càng thấy ý nghĩa hơn bao giờ hết khi thấy con, cháu mình đã thực sự trưởng thành khôn lớn cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Công lao này chúng tôi hiểu thuộc về quí thầy cô giáo nhờ sự tận tình chu đáo thương yêu, tận tâm dạy dỗ trong suốt những năm học dưới mái trường.

Qua buổi lễ hôm nay, chúng tôi càng thấu hiểu hơn trách nhiệm của mình và của con em mình. Các cháu còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa đạt những thành tích cao hơn để khỏi phụ lòng công lao của quí thầy cô giáo và nhà trường.

Một lần nữa cho phép tôi thay mặt toàn thể quí vị phụ huynh học sinh xin được gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe tới toàn thể quí thầy cô giáo, cán bộ nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc nhà trường luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng, xin kính chúc các quí vị đại biểu khách quí, các con của chúng ta có một sức khỏe dồi dào, thành đạt, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!

Bài phát biểu số 4

Báo Công luận

Kính thưa quí vị đại biểu!

Kính thưa quí thầy cô giáo!

Trong không khí tưng bừng của ngày 20/11 ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Ngày hội tôn vinh nghề cao quí nhất trong tất cả những nghề cao quí - Nghề dạy học. Hôm nay tôi rất vinh dự được về dự buổi lễ kỷ niệm… năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/…- 20/11/…).

Nhân dịp này cho phép tôi thay mặt cho tất cả các phụ huynh học sinh của trường…. Xin được kính chúc quí thầy quí cô mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt luôn vững bước trên con đường giáo dục, với nhiệm vụ đào tạo ra những “con người mới”, những công dân tốt, nhân tài của quê hương,đất nước!

Kính thưa các vị đại biểu, thưa quí thầy cô giáo!.

Đầu năm học này trường…… đã vinh dự được công nhận: “Trường THCS Đạt chuẩn Quốc gia”, danh hiệu này một lần nữa khẳng định sự quan tâm của quí cấp lãnh đạo, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, đồng thời khẳng định tài năng, trí tuệ, sự cống hiến đầy tâm lực của quí thầy cô, của tập thể sư phạm ở nhà trường.

Hôm nay nhân ngày kỷ niệm trọng thể truyền thống: "Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11”, cho phép tôi thay mặt cho toàn thể PHHS của xã nhà xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quí thầy cô đã hết lòng dạy bảo con em của chúng tôi trở thành những người có đủ đức lẫn tài góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Phụ huynh học sinh chúng tôi luôn tin tưởng vào phẩm chất, tài năng, trí tuệ, vào tinh thần lao động khoa học đầy trách nhiệm ở quí thầy cô, luôn hy vọng thành tích của giáo dục xã nhà sẽ không ngừng được phát triển, nhanh mạnh và vững chắc.

Kính thưa quý vị, thưa quí thầy cô giáo!

Phấn đấu đạt chuẩn là khó khăn, nhưng giữ được chuẩn còn khó hơn. Là phụ huynh học sinh tôi mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể, cần quan tâm hơn với nền giáo dục của xã nhà. Các thầy cô giáo cố gắng hơn nữa, nhà trường và gia đình luôn giữ vững thông tin hai chiều kết hợp giáo dục con em, những chủ nhân của tương lai trong xã hội phát triển ngày nay.

Xin kính chúc quí vị lãnh đạo, quí vị đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc nền giáo dục xã nhà ngày càng sẽ được quan tâm nhiều hơn về mọi mặt. Xin kính chúc quí thầy cô giáo cùng gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc!

Trà Mi (t/h)

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa