Cậu bé lớp 3 khởi nghiệp online, lấy tiền lãi để giúp đỡ các bạn nhỏ mồ côi, khó khăn

Trong một lần được mẹ dẫn đến thăm các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Vinh và Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi khuyết tật 19/3, Nghi Lộc. Em Trần Gia Phúc (Lớp 3 - Trường tiểu học Cửa Nam, TP Vinh) đã về thuyết phục mẹ là chị Mai lập shop quần áo Online nhằm kiếm tiền giúp đỡ các bạn hoàn cảnh khó khăn.

cau be lop 3 khoi nghiep online lay tien lai de giup do cac ban nho mo coi kho khan hinh 1

Phúc và mẹ đã tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ nhiều bạn nhỏ khó khăn. Ảnh: NVCC.

Chị Nguyễn Thị Mai (34 tuổi), mẹ của Phúc cho biết ngay từ nhỏ, Phúc đã có niềm đam mê đặc biệt với kinh doanh, buôn bán, gia đình cũng hướng cho con theo hướng này. Đó là lý do mà khi nhận được đề nghị của Phúc, chị đã ủng hộ 100% và hướng dẫn cho con.

Chị Mai tâm sự: “Thời gian gần đây mẹ con tôi đã đến các trại trẻ mồ côi và trung tâm nuôi dưỡng trẻ em tật nguyền thì mới biết được rằng ngoài kia còn bao nhiêu là các em nhỏ hoàn cảnh rất đáng thương, cần được giúp đỡ..”.

“Vậy nên “shop Phúc loe” được mở ra với nguyện vọng của mẹ con tôi là sẽ giúp đỡ và trao tặng quần áo mới cho các trẻ em mồ côi và tật nguyền, chỉ cần là trẻ em mồ côi hoặc trẻ em tật nguyền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi đến với shop Phúc Loe thì các em sẽ được trao tặng quần áo mới miễn phí hoàn toàn”, chị Mai nói.

Chia sẻ về hành trình của Phúc, chị Mai cho biết khi nhận được sự đồng ý của meh về ý kiến mở shop quần áo lấy tiền giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Phúc đã quyết định dành toàn bộ tiền lì xì dịp Tết để “khởi nghiệp”, mỗi ngày em lại dành 30 phút lên livestream của tài khoản mạng xã hội chị Mai lập để “chốt đơn”.

cau be lop 3 khoi nghiep online lay tien lai de giup do cac ban nho mo coi kho khan hinh 2

Phúc và góc nhà trưng bày đồ bán hàng online. Ảnh: NVCC.

Theo chị Mai, có hôm chỉ được loanh quanh và ba đơn, có bữa “trúng mánh” được tận 10 đơn, Phúc vui lắm, vì góp gió ắt thành bão. Sau nhiều tháng kiên trì làm việc, Phúc đã dành toàn bộ lợi nhuận đầu đời của mình, để sắm quần áo mới, sữa và lì xì cho các bạn ở Làng trẻ SOS Vinh cũng như các em mồ côi ở Nghi Lộc.

“Trước đây tôi cứ nghĩ là sau này khi mình phải có thật nhiều tiền thì mình mới làm từ thiện nhưng phải chờ đến khi nào thì mới có thật nhiều tiền đây, nên bây giờ có được từng nào thì mẹ con tôi làm từng đó thôi”, chị Mai tâm niệm.

cau be lop 3 khoi nghiep online lay tien lai de giup do cac ban nho mo coi kho khan hinh 3

Phúc trao tặng đồ áo cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh việc ủng hộ ước mơ của con, đồng hành cùng con để có thể giúp đỡ được thêm những hoàn cảnh khó khăn, chị Mai cho biết ngoài cách tập cho con buôn bán, kinh doanh từ sớm, chị cũng tập cho Phúc thêm biết an san sẻ, yêu thương vì bình thường tính cách của Phúc vẫn có đôi lúc yêu thương, nghịch ngợm như các bạn cùng trang lứa. Phúc cũng chia sẻ rất vui và yêu thích công việc này vì có thể kiếm thêm tiền để giúp đỡ cho các bạn nhỏ khó khăn.

Hiện tại, chị Mai đang mở một quán ăn riêng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ AN. Thời gian tới, 2 mẹ con chị Mai dự định sẽ tiếp tục phát triển cửa hàng quần áo online của Phúc, sau đó đến một thời điểm thích hợp có thể cho Phúc một cửa hàng nho nhỏ để con thực hiện được ước mơ của mình.

Lê Trang

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: