Cho rắn cắn chết, vũ khí giết người mới của những kẻ thủ ác ở Ấn Độ
(CLO) Có một vũ khí mới được lựa chọn cho những kẻ sát nhân máu lạnh ở Ấn Độ. Đó là sử dụng rắn độc trong các kế hoạch giết người.
Các tòa án ở Ấn Độ đã cảnh báo về một xu hướng mới đáng lo ngại, trong đó những kẻ giết người kích động rắn cắn nạn nhân của họ để cố gắng làm cho cái chết trông như ngẫu nhiên.

Trong những vụ án mạng gần đây ở Ấn Độ, những kẻ giết người đã mua rắn từ những người làm bùa để sử dụng cho nạn nhân của chúng - Ảnh: SCMP
Trong trường hợp mới nhất, một tòa án Kerala hôm thứ Hai (11/10) đã kết tội một chuyên gia về động vật hoang dã vì đã giết vợ của anh ta vào tháng 5 năm 2020 bằng cách đưa một con rắn hổ mang, thứ mà anh ta đã bỏ đói trong một tuần để gây tội ác. Kẻ giết người đã bỏ con rắn vào giường của vợ mình khi cô ấy ngủ say, sau khi uống một loại thuốc an thần do anh ta đưa cho vợ.
Người đàn ông, được biết đến với cái tên Sooraj, 27 tuổi, đã mua con rắn hổ mang từ một người mê rắn khoảng hai tháng sau khi thất bại trong nỗ lực giết vợ Uthra trước đó. Trong lần thử trước đó, anh ta đã sử dụng rắn lục, nhưng vợ anh ta đã bình phục sau vết cắn.
Các chuyên gia nói với tòa án rằng một vết rắn tự nhiên, hoặc ngẫu nhiên, thường đo được tới 1,8cm nhưng trong trường hợp này vết cắn rộng gần 2,8cm. Họ nói rằng điều đó cho thấy rằng Sooraj đã khiêu khích con rắn.
Phán quyết ở Kerala được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các thẩm phán Tòa án Tối cao cảnh báo về một "xu hướng mới" đáng lo ngại ở Rajasthan, nơi rắn đang được sử dụng làm vũ khí giết người.
Các thẩm phán đang xem xét đơn xin tại ngoại cho Krishna Kumar, một trong ba người bị buộc tội giết người. Luật sư của anh ta, Aditya Chaudhary, đặt ra câu hỏi cho các thẩm phán: "Có thể nào một vụ giết người bị buộc tội không ở gần hiện trường vụ án và không tìm thấy vũ khí giết người mà vẫn bị phạm tội?".
Các thẩm phán đồng ý, và cho biết rằng nếu vũ khí giết người là một con rắn.
Trên cơ sở này, họ bác bỏ lập luận của luật sư Chaudhary rằng không có gì liên kết Kumar với tội ác, vì anh ta chưa bao giờ đến thăm nhà của người phụ nữ, Subodh Devi, người đã bị sát hại ở Rajasthan vào năm 2019.

Rắn hổ mang có thể là vũ khí giết người, trong tay kẻ xấu - Ảnh: Adam Francis
Bên công tố nói với tòa rằng con dâu của Devi, Alpana, đã ngoại tình trong khi chồng cô (con trai của Devi) đi làm nhiệm vụ. Devi đã phát hiện ra chuyện ngoại tình và yêu cầu Alpana chấm dứt cuộc tình; Alpana và người yêu của cô sau đó được cho là đã đi đến một nhà quyến rũ rắn với người bạn của họ là Kumar và mua con rắn với giá 10.000 rupee (tương đương 132 USD). Họ để con rắn trong một chiếc túi gần giường của Devi khi bà ấy đang ngủ. Kết quả là con rắn đã cắn Devi dẫn đến cái chết của bà.
Vì những trường hợp tử vong do rắn cắn là phổ biến ở Rajasthan, nên cảnh sát ban đầu không nghi ngờ hành vi chơi xấu. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi cặp đôi này đã trao đổi 124 cuộc điện thoại vào ngày Devi qua đời.
"Làm thế nào Kumar có thể là một phần của âm mưu khi không ai có thể đoán được con rắn sẽ cắn ai?", luật sư Chaudhary hỏi.
Các thẩm phán đã bác bỏ lập luận của anh ta. “Đây là một xu hướng mới, trong đó mọi người mua rắn độc từ những người làm bùa rắn và giết một người do vết rắn cắn. Điều này hiện đang trở nên phổ biến ở Rajasthan”, họ nói.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 58.000 người Ấn Độ bị rắn cắn mỗi năm.
Phan Nguyên (Theo SCMP)