Chuyện lạ ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang): Người dân có nhà nhưng không thể về, không thể ở

Thứ tư, 07/06/2023 05:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dù đã có phán quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang nhưng gia đình ông Trần Văn Thanh xã Lương Phong (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) vẫn không thể có một lối đi vào căn nhà của mình để sinh sống, làm ăn.

Đã nhiều năm nay, gia đình ông Trần Văn Thanh trú tại thôn Chớp, xã Lương Phong (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) dù có nhà cũng không về được, không ở được.

X

Cách duy nhất để vào ngôi nhà của mình đó là... trèo qua tường. Đây là một việc rất khó khăn ngay cả với thanh niên trẻ chứ chưa nói đến người có tuổi như ông Thanh.

Phản ánh tới Báo Nhà báo và Công luận, ông Thanh cho biết, sau khi lập gia đình, ông và em trai Trần Văn Năm mỗi người đều đã ra ở riêng trên phần đất bố mẹ cho. Khi ấy cả 2 hộ gia đình đều sử dụng lối phía sau nhà là đường xóm Dinh Cổ nằm ở phía Tây.

Sau đó hộ gia đình ông còn sử dụng thêm lối đi là bờ ao nằm phía trước ngôi nhà đi ra đường liên thôn. Từ năm 2001 đến trước thời điểm xảy ra tranh chấp thì bờ ao vẫn là lối đi chung của hộ gia đình ông và gia đình ông Năm do hộ ông Năm không đi lối đi ra xóm Dinh Cổ nữa.

Ngày 10/4/2001, thửa đất của hộ gia đình ông và thửa đất của hộ gia đình ông Năm đều được UBND huyện Hiệp Hòa cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Theo ông Thanh, UBND huyện Hiệp Hòa cấp gộp cả phần đất là lối đi chung của 2 hộ gia đình vào Giấy chứng nhận QSDĐ của hộ gia đình ông Năm. Sau khi hộ gia đình ông Năm được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ thì cả 2 hộ gia đình vẫn cùng sử dụng lối đi này trong thời gia dài không hề có mâu thuẫn gì.

Năm 2012, ông Năm chết và anh Trường (con ông Năm) vẫn sử dụng lối đi này. Năm 2015, ông và anh Trường có mâu thuẫn. Anh Trường đã mở lối đi khác và xây tường bịt cổng của gia đình ông và không cho gia đình ông đi ra đường liên thôn nữa.

Được biết ngày 21/3/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có Bản án số 30/2022/DS-PT về tranh chấp lối đi giữa gia đình ông Trần Văn Thanh và anh Trần Văn Trường.

Trong đó nêu rõ :“Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Thanh, buộc anh Trường phải phá dỡ bức tường ngăn tại phía cổng của gia đình ông Thanh để trả lại lối đi cho ông Thanh đi ra đường liên thôn là có căn cứ. Hội đồng xét xử không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của anh Trường, giữ nguyên bản án sở thẩm đã xử...”.

chuyen la o huyen hiep hoa bac giang nguoi dan co nha nhung khong the ve khong the o hinh 1

Mặc dù đã có phán quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang nhưng gia đình ông Trần Văn Thanh vẫn không thể có được lối đi vào ngôi nhà của mình.

chuyen la o huyen hiep hoa bac giang nguoi dan co nha nhung khong the ve khong the o hinh 2

Phần diện tích đường đi đã được 2 hộ gia đình ông Thanh và ông Năm sử dụng từ lâu.

Ngày 11/11/2022, Chủ tịch UBND xã Lương Phong Đỗ Đình Dũng đã có báo cáo số 174/BC-UBND về kiến nghị thực hiện nội dung của bản án đã có hiệu lực pháp luật gửi UBND huyện Hiệp Hòa.

Cụ thể, UBND xã Lương Phong đã phối hợp cùng Thi hành án huyện Hiệp Hòa thực hiện việc cưỡng chế mở lại lối đi chung cho ông Trần Văn Thanh (ông Trường tự giác thực hiện cưỡng chế). Tuy nhiên ngay sau khi mở lại lối đi chung, ông Trường đã rào lại, không cho gia đình ông Trần Văn Thanh đi lại nữa.

Sau khi ông Thanh tiếp tục có đơn phản ánh, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo Trưởng thôn Chớp vận động ông Trần Văn Trường mở lại lối đi, đồng thời hòa giải các mâu thuẫn phát sinh từ vụ việc nhằm giải quyết việc đi lại, giữ gìn tình cảm gia đình, làng xóm giữa các hộ.

Để có thêm thông tin về sự việc, PV đã liên hệ với ông Dương Văn Cường - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa. Ông Cường cho biết đã giao cho Chấp hành viên thực hiện và đề nghị PV liên hệ với Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang...?

Hơn 1 năm Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang có bản án, gần 10 năm bị bịt lối đi thì đến nay gia đình ông Thanh vẫn chưa thể có một lối đi ra đường liên xã.

Sau nhiều năm không thể sử dụng, sửa chữa các hạng mục công trình, đồ đạc trong ngôi nhà đã hư hỏng, cỏ cây mọc um tùm. Chứng kiến khung cảnh tan hoang gia đình ông Thanh không khỏi xót xa.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Thế Anh

Bình Luận

Tin khác

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

Tiên Lãng (Hải Phòng): Bất cập trong việc quản lý và sử dụng SVĐ huyện sau 16 năm 'xã hội hóa'?

(CLO) Ngày 31/7/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải phòng đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc cho thuê các ki ốt khán đài sân vận động huyện... Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện chính sách “xã hội hóa”, vẫn còn một số bất cập cần được làm rõ và khắc phục.

Điều tra
Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

Kon Tum: Vì sao doanh thu của Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai 'nhảy múa' theo từng gói thầu?

(CLO) Ở mỗi gói thầu tham dự khác nhau, Công ty TNHH MTV Lâm Kim Gia Lai lại thể hiện một hồ sơ năng lực với doanh thu khác nhau?

Điều tra
Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

Thu hồi quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh

(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.

Điều tra
Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra