(CLO) Manchester United tiếp tục chuỗi trận thăng hoa trên sân nhà bằng thắng lợi 3 - 1 trước Brighton ở vòng 12 Ngoại hạng Anh. Qua đó, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer có được thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng.
Manchester United (MU) nhập cuộc trận đấu khá tích cực với những tình huống lên bóng tốc độ từ Daniel James hay Anthony Martial. Họ liên tiếp uy hiếp khung thành Brighton, và suýt có bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 3, nếu như Marcus Rashford tận dụng tốt cơ hội đối mặt khung thành đội khách.
Dẫu vậy, các cổ động viên của “quỷ đỏ” cũng không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng bàn mở tỉ số. Cú đá chân trái của Andreas Pereira chạm một cầu thủ đổi hướng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Matthew Ryan. Đây là bàn thắng có phần may mắn nhưng xứng đáng với MU khi họ đã chơi hoàn toàn lấn lướt.
Bàn nhân đôi cách biệt đến với chủ nhà chỉ sau đó 3 phút. Xuất phát từ đường treo bóng từ bên cánh phải, hàng thủ Brighton lóng ngóng và không thể phá bóng, dẫn đến tình huống lộn xộn ngay trước cầu môn. Trong nỗ lực giải nguy, tiền vệ Propper lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà, sau áp lực từ McTominay.
Bị dẫn hai bàn, Brighton dâng cao đội hình để tấn công với tinh thần quyết tâm sẽ có được bàn gỡ. Thế nhưng những pha lên bóng của đội khách hoàn toàn kém hiệu quả. Không những vậy, đoàn quân của HLV Graham Potter còn tự đặt bản thân vào thế nguy hiểm khi phải hứng chịu những đợt phản công tốc độ của MU vì mải mê tấn công.
Bước sang hiệp 2, Brighton có một vài sự thay đổi đáng kể trên hàng công. Những tình huống bóng bổng cũng được đội bóng này sử dụng nhiều hơn nhằm tận dụng lợi thế chiều cao. Và một trong số đó đã thành bàn thắng rút ngắn tỉ số. Từ tình huống phạt góc, trung vệ Lewis Dunk chiếm lợi thế trong pha không chiến với Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka trước khi đánh bại David De Gea bằng một pha đánh đầu cực mạnh.
Dẫy vậy, hy vọng của Brighton chỉ kéo dài được hơn 3 phút. Tiền vệ Fred có pha chọc khe sắc sảo từ giữa sân để Martial đi bóng qua cả trung vệ Shane Duffy cùng thủ môn Ryan rồi nhả lại để Rashford dứt điểm. Cú đá rất mạnh của tuyển thủ đội tuyển Anh đưa bóng dội xà ngang và đi vào lưới.
Trong những phút còn lại, sức ép được MU duy trì lên hàng thủ đội khách, và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Một số cơ hội mở ra với Rashford, Fred nhưng bộ đôi này không thể tận dụng. Chung cuộc, MU thắng Brigton 3 - 1 trên sân nhà Old Trafford. Thắng lợi này cùng 3 điểm giúp thầy trò HLV Solskjaer leo từ vị trí thứ 11 vươn lên hạng 7 trên bảng xếp hạng với 16 điểm.
Ở trận đấu cùng giờ, Wolverhampton chấm dứt chuỗi 3 trận toàn hòa tại Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 2 - 1 trước Aston Villa. Thắng lợi này cũng giúp cho “bầy sói” tăng lên 4 bậc để xếp ở vị trí thứ 8.
Trong một diễn biến khác, trận cầu muộn và cũng đáng chú ý nhất giữa Liverpool và Man City đã kết thúc với phần thắng 3 - 1 nghiêng về The Kop. Thầy trò HLV Juergen Klopp vẫn vững ngôi đầu và đã gia tăng khoảng cách với chính đối thủ lên 9 điểm.
(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...
(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.
(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.
(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.
(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.