"Cuộc chiến quá khốc liệt với các tân binh"
"Tôi đã mất rất nhiều lính", một chỉ huy đơn vị của Ukraine nói với NYT. "Một số người mới bị suy sụp tinh thần". Ông lý giải rằng quân của ông đụng phải bãi mìn, phải hứng chịu sự tấn công dữ dội của pháo binh và không kích của Nga… và do nhiều binh lính mới chỉ lần đầu ra trận, mà lại là trong một cuộc chiến quá khốc liệt".
Một xe tăng Ukraine bị phá hủy trên chiến trường. Ảnh: TASS
Cũng theo vị chỉ huy này, các lực lượng Ukraine đã "chịu tổn thất nặng nề", "gặp khó khăn trong việc tiến lên trước hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga” và “ít nhất một lữ đoàn mới đã bị suy giảm nghiêm trọng vì thương vong đến mức phải rút khỏi chiến trường để xây dựng lại".
Trong một tuyên bố mới nhất vào hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 9 tên lửa Storm Shadow do phương Tây sản xuất, 4 tên lửa thuộc hệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS do Mỹ sản xuất và phá hủy 14 máy bay không người lái chiến đấu của Ukraine trong một ngày qua,
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, cho biết thêm rằng quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công theo 4 hướng trong ngày qua. “Trong khoảng thời gian 24 giờ qua, các đơn vị vũ trang Ukraine tiếp tục nỗ lực bất thành để tiến công theo các hướng Zaporizhzhia, Donetsk, Nam Donetsk và Krasny Liman”, ông nói.
Ông Konashenkov đưa tin rằng các lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 110 binh sĩ Ukraine tại khu vực Kupyansk trong ngày qua, cũng như “phá hủy được 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất".
Vị tướng này cho biết máy bay chiến đấu và pháo binh Nga cũng đã gây thiệt hại cho nhân lực và khí tài quân sự Ukraine đang tập trung tại các khu vực gần các khu định cư ở vùng Kharkov.
Ukraine "tiến lên từng bước"
Về phía Ukraine, quân đội nước này cũng thừa nhận gặp khó khăn trong chiến dịch phản công. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Valerii Zaluzhnyi, cho biết hôm thứ Hai rằng họ vẫn đang tiến lên từng bước để giành thế chủ động trên chiến trường.
Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi. Ảnh: Reuters
"Giao tranh ác liệt đang diễn ra, và từng bước, quân đội Ukraine đang tiếp tục tiến lên. Thế chủ động đang nghiêng về phía chúng tôi", Zaluzhnyi cho biết sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley.
Ukraine đã bắt đầu phát động một cuộc phản công vào đầu mùa hè, cố gắng chiếm lại những vùng lãnh thổ bị Nga chiếm giữ ở phía nam và phía đông của đất nước.
Ukraine cho đến nay đã chiếm lại được một số ngôi làng ở phía nam và một số lãnh thổ xung quanh thành phố đổ nát Bakhmut ở phía đông. Tuy nhiên, dù nhiều tháng trôi qua và chịu nhiều tổn thất, Kiev vẫn chưa tạo ra một bước đột phá lớn qua các phòng tuyến chắc chắn của Nga.
Dẫu vậy, các quan chức Ukraine đã gạt đi những lời chỉ trích rằng họ đang tiến chậm, nói rằng họ đang cố gắng tránh thương vong cao khi tấn công các phòng tuyến kiên cố và rải đầy mìn của Nga.
Hanna Maliar, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết Nga đang sử dụng mọi nguồn lực của mình để ngăn chặn bước tiến của Kiev, nhưng quân đội Ukraine đang tiếp tục tiến về các thành phố phía nam Melitopol và Berdyansk trên Biển Azov.
Hoàng Anh (theo TASS, NYT, Reuters)