Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024
(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
Theo dõi báo trên:
Một gia đình có… 8 F0
Ngày 26/7, bố mẹ và vợ chồng anh Trần Hữu Tài bắt đầu có những triệu chứng nhiễm Covid-19. Đến ngày 28/7, gia đình anh test nhanh và đều cho ra kết quả dương tính. Hay tin cả 8 thành viên đều nhiễm bệnh, không chỉ riêng anh Tài mà vợ và bố mẹ đều cảm thấy hụt hẫng, lo lắng. Bởi bố, mẹ anh nay đã ngoài 60, có bệnh nền là: tim mạch, huyết áp, từng phẫu thuật đặt stent. Trong 4 đứa con của anh tài, bé lớn nhất 9 tuổi và bé nhỏ nhất chỉ mới 7 tháng tuổi.
Để trấn an cả nhà, anh Tài đã tự trấn an bản thân mình trước. Sau đó, ông bố của 4 con bắt đầu tìm hiểu về bệnh Covid-19, cách chữa trị tại nhà và tham khảo những tư vấn từ bạn anh là bác sĩ.
“Tôi luôn trấn an bố mẹ rằng gia đình chắc chắn sẽ vượt qua được, điều cần làm khi bị bệnh chính là nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, tập thể dục, uống thuốc và bổ sung vitamin. Tôi cũng liên tục theo dõi chỉ số huyết áp, chỉ số oxy trong máu cho các thành viên. Dù có buồn hay thất vọng thì mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, buồn chỉ làm mất năng lượng của chúng ta. Theo tôi, 80% thành công để chiến đấu bệnh này nằm ở tinh thần lạc quan”, ông bố 4 con chia sẻ.
Ngoài ra, vợ anh Tài còn là một giáo viên dạy Yoga nên cả nhà thường xuyên tập những bài Yoga cơ bản, nhẹ nhàng để co giãn gân cốt. Mỗi buổi chiều, bố mẹ anh Tài còn đạp xe chở các cháu chạy vòng quanh sân nhà, đó không đơn thuần là một bài tập thể dục mà còn là giây phút thư giãn, giúp gia đình lạc quan hơn.
“Nhớ nhất là lúc các con của tôi lần lượt sốt, có đứa còn sốt cao nên gia đình rất lo lắng. Thế nhưng lúc đó tôi đã bình tĩnh, cho các con uống thuốc hạ sốt, thuốc giảm ho và liên tục theo dõi nhiệt độ. Khoảng 24 giờ sau các con gần như khỏe hẳn, tươi tỉnh hơn. Nhiều người quá lo lắng khi con bị nhiễm bệnh, nhưng thật ra trẻ em có khi chiến thắng căn bệnh này ‘giỏi’ hơn chúng ta”
Đến ngày 10/8, cả gia đình nhận được kết quả âm tính với Covid-19. Anh Tài chia sẻ, cả nhà như vỡ òa. Trong quá trình điều trị, bản thân anh và các thành viên luôn giữ vững niềm tin sẽ vượt qua được.
Quyết làm thiện nguyện để “trả ơn đời”
Ngay sau khi hay tin mình khỏi bệnh, ông bố 4 con lập tức gọi điện cho tổ chức thiện nguyện “Việt Nam ơi cố lên!” để đăng ký trở thành “shipper” vận chuyển thức ăn, dụng cụ y tế đến cho các bác sĩ, những người đang chữa trị tại khu cách ly.
Hơn 1 tháng qua, cứ đúng 8h mỗi ngày, anh Tài bắt đầu lái xe đến các quận trên địa bàn thành phố để “thu thập” nguyên liệu thô như thịt, rau từ các mạnh thường quân, rồi đem đến bếp của nhóm để chế biến, chuẩn bị các phần cơm. Đến 10h, anh sẽ nhận cơm từ bếp và vận chuyển đến các bệnh viện như bệnh viên quận Bình Tân, bệnh viện quận 10, bệnh viện 115, bệnh viện Nhi Đồng,…
Hoàn thành xong công việc và về nhà nghỉ ngơi, từ 14h đến 18h, anh Tài sẽ tiếp tục công việc thu thập nguyên liệu và vận chuyển cơm. Mỗi ngày, anh Tài vận chuyển 500 phần cơm trên tổng số 5000 phần/ngày của cả nhóm.
“Thời gian đầu gia đình và bạn bè khuyên tôi không nên tham gia vì cơ thể mới hết bệnh, nhưng tôi biết mình đã khỏe mạnh, cần phải đóng góp cho xã hội. Động lực khiến tôi tham gia thiện nguyện, chính là sự biết ơn. Việc làm nhỏ này của tôi không bằng những áp lực mà các y bác sĩ đang căng mình chữa trị cho bệnh nhân. Hằng ngày họ phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang kín mít, thậm chí đi vệ sinh, ăn uống cũng khó khăn. Họ như bức tường bảo vệ, giúp chúng ta vượt qua bệnh tật. Một bữa ăn ngon, chất lượng của chúng tôi như một phần quà động viên, để họ có thêm sức khỏe phục vụ cho công tác chống dịch”, anh Tài nói.
Được biết, hơn 2 tháng qua, “Việt Nam ơi cố lên” đã phục vụ hơn 130.000 suất ăn cho 23 bệnh viện, 11 khu phong tỏa và khu vực cách ly, 15 đơn vị tuyến đầu, 2 ký túc xá đại học và nhiều khu vực có người vô gia cư.
Sắp tới, ông bố 4 con còn có ý định phối hợp với đội oxy miễn phí và trở thành người tư vấn cho các F0 đang chữa trị tại nhà.
“Tôi luôn dạy cho con của mình cách yêu thương, biết ơn, phải biết đem lại niềm vui cho người khác. Trẻ con rất thông minh và luôn học theo những gì chúng ta đang làm, vì thế, mỗi khi đi làm thiện nguyện hay gặp điều gì hay, tôi đều chụp ảnh gửi cho các con. Những điều tôi đang làm hiện tại sẽ là thứ để con tôi nhìn thấy và noi theo, trở thành người có ích cho xã hội”, anh Tài nói.
(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.
(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.
(CLO) Ngày 18/4, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) đã diễn ra sự kiện Triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp - Vietnam Beautycare Expo 2024.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 19/4/2024, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ.