Gia Lai: Chuyện về cô giáo trẻ tận tâm với nghề, nặng lòng với học sinh vùng khó

Vừa làm cô giáo, vừa làm mẹ của học trò

Xuất phát từ lòng yêu nghề, mến trò, nhiều năm nay cô Nguyễn Thị Như Yến (SN 1983, giáo viên Trường TH&THCS Lê Qúy Đôn, xã Yang Trung, huyện Kông Chro, Gia Lai) vẫn thầm lặng đón đưa học trò về nhà mình tắm rửa, cho ăn cơm và dạy kèm phụ đạo miễn phí cho các học sinh yếu, có hoàn cảnh khó khăn. Mong ước đơn giản của cô giáo trẻ là được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của học trò, được thấy các con khỏe mạnh, cắp sách đến trường đều đặn hằng ngày.

Sinh ra và lớn lên ở thị xã An Khê, tuy nhiên sau khi ra trường cô Yến lại quyết định nộp hồ sơ xin việc ở huyện vùng khó Kông Chro. Năm 2000 cô được phân công về giảng dạy tại Trường TH&THCS Lê Lợi, xã Đăk Tơ Pang - ngôi trường lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng. Rào cản về ngôn ngữ và nếp sống trở thành thách thức không nhỏ với cô giáo miền xuôi ngược đường lên rừng “gieo chữ”.

gia lai chuyen ve co giao tre tan tam voi nghe nang long voi hoc sinh vung kho hinh 1

Cô giáo Nguyễn Thị Như Yến hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp 2A và 2B Trường TH&THCS Lê Qúy Đôn

Chia sẻ với PV, cô Nguyễn Thị Như Yến trải lòng: “Ngày ấy về với Đăk Tơ Pang thấy hoàn cảnh các em rất khó khăn, mình thương lắm. Nhiều đứa trẻ đầu trần chân “cuốc bộ” từ 2-3 km mới đến được lớp. Dù vậy, các con vẫn đi học rất đều đặn, ngoan ngoãn. Nhìn học trò, lúc đó mình nghĩ rằng bản thân phải làm một điều gì có ý nghĩa hơn với nghề, với trò và rồi việc dạy kèm thêm cho các em cũng xuất phát từ đó”.

Vì nhà khá xa, đường xá hiểm trở, đi lại khó khăn nên cô Yến đã ở lại khu tập thể giáo viên. Sau những giờ dạy học trên lớp, tối đến cô giáo trẻ bắt đầu chong đèn tranh thủ dạy kèm cho những học sinh yếu. Cứ thế, đều đặn mỗi tối cô trò cùng nhau ê a đến khuya, nhiều đứa trẻ xem cô Yến như mẹ của mình nên xin phép được ngủ lại.

gia lai chuyen ve co giao tre tan tam voi nghe nang long voi hoc sinh vung kho hinh 2

Sau những giờ dạy học trên lớp, để có thời gian kèm thêm cho những em học sinh yếu, cô Yến đã chở các em về nhà tắm rửa cho các em ăn và dạy kèm phụ đạo

Những tưởng cuộc sống của cô giáo trẻ cứ thế yên bình trôi qua, thế nhưng năm 2004, một biến cố xảy ra với gia đình cô giáo trẻ khi người chồng không may gặp tai nạn, liệt một cánh tay. Cùng thời điểm này cô tiếp tục nhận hung tin người con trai đầu lòng bị bệnh tim.

Để tiện cho việc chăm sóc chồng và con trai, năm 2004 cô Yến đã xin chuyển về Trường TH&THCS Lê Quý Đôn. Cũng từ đó, cô giáo trẻ đành phải tạm gác lại việc dạy kèm cho các em. Chuyển về trường mới, cô Yến xin về làm công tác đội, đến năm 2007 ngay khi sức khỏe của chồng và con đã ổn định, cô bắt đầu đi dạy trở lại và tiếp tục việc dạy kèm cho những học sinh yếu.

“Về với trường mới mình rất lo lắng cho việc học của các em bởi phụ huynh ở đây phần lớn đều là làm nông, kinh tế khó khăn nên chưa quan tâm đến việc học của các con. Nhiều em nhà xa, bố mẹ đón về buổi trưa hoặc đi bộ về và chiều cũng chẳng thấy đến lớp nên việc học thường xuyên bị gián đoạn. Lo sợ học trò bị hổng kiến thức mình đã gọi điện xin phép một số phụ huynh có con em học yếu được đón các con về nhà lo cơm nước và dạy kèm”, cô Yến chia sẻ.

gia lai chuyen ve co giao tre tan tam voi nghe nang long voi hoc sinh vung kho hinh 3

Giờ học ở trên lớp cô Yến thường cho các em hoạt động nhóm để các em được mạnh dạn bày tỏ ý kiến với nhau qua đó giúp các em tự tin phát triển thêm năng lực giao tiếp

Thời gian đầu, nhiều em học sinh còn nhút nhát, đặc biệt vì các con còn quá nhỏ, chưa xa bố mẹ nên phụ huynh của các em cũng khá lo lắng. Sau khi thuyết phục được phụ huynh, cô giáo trẻ lại chuyển qua học trò. Nắm được tâm lý của con trẻ, thích dỗ dành nên thời gian đầu, cô Yến đón về không dạy học ngay mà chở về cho đi chơi rồi mua kẹo bánh, đồ chơi thuyết phục các con ở lại. Một vài hôm sau đó, khi trẻ đã quen dần với môi trường mới cô Yến bắt đầu việc dạy kèm cho các em.

Không phân biệt học sinh ở trường chính hay điểm trường làng, cứ em học sinh nào học yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn cô giáo trẻ đều chở về nhà, tắm rửa lo cơm nước và tận tình hướng dẫn, dạy kèm. Thậm chí nhiều em học sinh không có quần áo mới, đồ dùng học tập cô Yến đã bỏ tiền túi sắm sửa cho các em.

Cô giáo trẻ hết lòng vì học sinh vùng khó

Hơn 20 năm giảng dạy, cô Nguyễn Thị Như Yến không nhớ nổi mình đã kèm cặp, chở về nhà tắm rửa, cơm nước cho bao nhiêu em học sinh. Tuy nhiên, những kỷ niệm và gia cảnh từng em thì cô luôn nhớ rõ.

Đơn cử như trường hợp của em Đinh Thị Tâm (hiện là học sinh lớp 2A Trường TH&THCS Lê Qúy Đôn). Năm học trước, dù đã là học sinh lớp 1 nhưng lúc ấy Tâm chỉ nặng 13kg, đau ốm triền miên. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhà đông con, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền nên người bố cũng vùi mình với công việc. Mẹ mới sinh em bé suốt ngày nằm viện, nên việc học của Tâm thường xuyên bị gián đoạn. Hổng kiến thức vì nghỉ học quá nhiều nên lực học của Tâm rất yếu, thậm chí không biết đọc, biết viết.

gia lai chuyen ve co giao tre tan tam voi nghe nang long voi hoc sinh vung kho hinh 4

Em Đinh Thị Tâm - từ cô học trò nhút nhát nay đã mạnh dạn, biết đọc, viết sành sỏi nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo trẻ

Thấy được hoàn cảnh đáng thương của cô học trò nghèo, cô giáo trẻ đã xin phép gia đình được đón Tâm về nhà mình sau mỗi giờ tan trường. Sau khi tắm rửa cho Tâm ăn uống xong, cô Yến bắt đầu tập cho Tâm viết, dạy em cách đánh vần. Thậm chí nhiều hôm thứ 7, chủ nhật cô Yến cũng xin phép bố mẹ cho Tâm ở lại. Sau thời gian được cô giáo tận tình hướng dẫn, dạy kèm hiện Tâm đã theo kịp các bạn đã biết đọc, biết viết, làm toán.

“Nhà mình cũng có 3 đứa con, chở các trò về nhà thì cũng cắm thêm miếng cơm, thêm chút thức ăn, chẳng đáng bao nhiêu cả. Nhiều người cứ nói mình “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” đưa nó về rồi các khoản vệ sinh này kia không thấy bất tiện à. Nhưng mình thấy trò cũng như con mình thôi, hướng dẫn 1-2 lần là các con tự biết. Phần cũng may là ông xã mình cũng dễ chịu, chia sẻ cùng vợ. Nhiều lần thấy vợ đưa học trò về còn trêu: “Em lại mới đẻ thêm con à”, cô giáo trẻ bộc bạch.

gia lai chuyen ve co giao tre tan tam voi nghe nang long voi hoc sinh vung kho hinh 5

Với tình yêu nghề, yêu trò ngày ngày cô Yến vẫn thầm lặng miệt mài cống hiến hết tuổi thanh xuân của mình cho các em học sinh vùng khó trong quá trình đi tìm lấy con chữ

Đặc biệt, ngần ấy năm đón đưa, kèm cặp phụ đạo cho học trò, thế nhưng chưa bao giờ cô nhận một đồng tiền nào từ phụ huynh. Bởi đối với cô Yến, dạy học không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui, lẽ sống của bản thân.

“Hiện tại điều mình tâm huyết nhất là mong muốn học sinh đi học đầy đủ để nắm vững kiến thức, phụ huynh quan tâm, chú trọng hơn nữa đến việc học của các con. Nếu được hỗ trợ, mình cũng rất mong muốn học sinh được hỗ trợ về đồng phục, đồ dùng thiết bị học tập bởi đời sống người dân ở đây còn nhiều khó khăn, vất vả. Bản thân mình cũng mong muốn có nhiều sức khỏe để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người”, cô Yến kỳ vọng.

gia lai chuyen ve co giao tre tan tam voi nghe nang long voi hoc sinh vung kho hinh 6

Mong ước của cô giáo trẻ đơn giản là mỗi ngày đến lớp được nhìn thấy đầy đủ các em học sinh

Nhận xét về cô giáo trẻ Nguyễn Thị Như Yến, thầy Nguyễn Văn Vui - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Lê Quý Đôn cho biết: “Cô Yến là một giáo viên năng nổ nhiệt tình, tâm huyết với nghề và tận tâm với trò. Nhiều năm nay, cô Yến vẫn duy trì phương pháp dạy học buổi sáng, trưa đến là chở các trò về nhà nuôi cơm và kèm phụ đạo cho các em".

"Phương pháp dạy học đặc biệt của cô Yến đã khiến nhiều em học sinh yếu kém tiến bộ rất nhanh. Với lòng yêu nghề, say mê với công tác giảng dạy, những năm qua cô đã không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương để đồng nghiệp và học sinh học tập, noi theo”, thầy Vui nói.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Trường mầm non Louis khai giảng năm học mới với chủ đề “Lớn lên cùng những trang sách”

Trường mầm non Louis khai giảng năm học mới với chủ đề “Lớn lên cùng những trang sách”

Trường Mầm non Louis - Louis Kindergarten vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2026–2027 với chủ đề “Growing with Books - Lớn lên cùng những trang sách”. Sự kiện mở đầu một hành trình giáo dục mới, trong đó sách được lựa chọn làm người bạn đồng hành, giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, tư duy và cảm xúc từ những năm đầu đời.

Công an Gia Lai bác tin nữ sinh cấp 2 bị đánh sau lễ khai giảng

Công an Gia Lai bác tin nữ sinh cấp 2 bị đánh sau lễ khai giảng

(CLO) Ngày 7/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một nữ sinh lớp 9 bị đánh sau lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm là sai sự thật.

Sẽ sửa chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12 để tăng AI, tiếng Anh

Sẽ sửa chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12 để tăng AI, tiếng Anh

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đồng bộ chương trình, sách giáo khoa từ lớp 1 đến 12, theo hướng tinh giản kiến thức, tăng thực hành, STEM, ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng AI, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Học sinh Hà Nội nghe con trai Văn Cao kể chuyện về người viết Quốc ca

Học sinh Hà Nội nghe con trai Văn Cao kể chuyện về người viết Quốc ca

(CLO) Trong giờ chào cờ đầu tiên của năm học mới, gần 2.000 học sinh Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (Hà Nội) được nghe nghệ sĩ Văn Thao kể về cha mình - cố nhạc sĩ Văn Cao, tác giả “Tiến quân ca”. Những câu chuyện phía sau một tác phẩm quen thuộc giúp lịch sử và âm nhạc đến gần hơn với học sinh.

Tiếp tục in 17 triệu bản sách giáo khoa sau khai giảng

Tiếp tục in 17 triệu bản sách giáo khoa sau khai giảng

(CLO) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành 228 triệu bản sách giáo khoa và 84 triệu bản sách bài tập, tham khảo tính đến ngày 3/9, đồng thời dự kiến in thêm 17 triệu bản trong tháng này để đáp ứng nhu cầu phát sinh.

Từ cô gái bỏ học đại học đi làm công nhân đến hành trình chinh phục học bổng thạc sĩ

Từ cô gái bỏ học đại học đi làm công nhân đến hành trình chinh phục học bổng thạc sĩ

(CLO) Gia cảnh khó khăn, bố mẹ đều mất sức lao động nên nữ sinh Nguyễn Thị Huyền từng phải bỏ học đại học đi làm công nhân. Thế nhưng, khao khát đến giảng đường khiến Huyền quyết tâm ôn thi lại. Bước vào đại học lần thứ 2, Huyền vừa học, vừa làm thêm. Sau khi tốt nghiệp đại học, nữ sinh ấy đã tìm cơ hội giành Học bổng Chính phủ Trung Quốc để theo học thạc sĩ.

Hà Tĩnh: Từ tiếng trống khai trường đến những kỳ vọng mới

Hà Tĩnh: Từ tiếng trống khai trường đến những kỳ vọng mới

(CLO) Từ miền núi đến đồng bằng, tiếng trống khai trường đồng loạt vang lên trong ngày 5/9, mở đầu năm học 2026 - 2027 tại Hà Tĩnh. Hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bước vào một hành trình mới với kỳ vọng những đổi mới trong giáo dục sẽ được chuyển hóa thành những thay đổi thực chất trong từng lớp học, từng học sinh.

Huế: Niềm vui khai trường nơi biên giới Việt - Lào

Huế: Niềm vui khai trường nơi biên giới Việt - Lào

(CLO) Sáng 5/9, hơn 1.400 học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4 (TP Huế) dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại ngôi trường mới khang trang, hiện đại ở khu vực biên giới.

7 trường nội trú biên giới chính thức đón học sinh, Gia Lai đề xuất quân đội hỗ trợ rèn luyện

7 trường nội trú biên giới chính thức đón học sinh, Gia Lai đề xuất quân đội hỗ trợ rèn luyện

(CLO) Hơn 7.000 học sinh tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai chính thức bước vào năm học mới trong những ngôi trường nội trú khang trang, đồng bộ. Cùng với việc đưa trường vào hoạt động, tỉnh Gia Lai đề xuất huy động cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ quản lý, rèn luyện học sinh.

Rạng rỡ ngày khai giảng ở xứ Nghệ

Rạng rỡ ngày khai giảng ở xứ Nghệ

(CLO) Cùng với các điểm trường trên cả nước, sáng 5/9, các đơn vị, trường học ở Nghệ An đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới. Những nụ cười rạng rỡ của học sinh và sự hân hoan của thầy cô giáo hứa hẹn một năm học mới đầy thắng lợi.

Trao sách, mở cánh cửa tri thức cho học sinh vùng biên

Trao sách, mở cánh cửa tri thức cho học sinh vùng biên

(CLO) 3 trường phổ thông nội trú liên cấp mới tại Điện Biên được bổ sung sách tham khảo trị giá 200 triệu đồng trong ngày khai giảng năm học 2026-2027, góp phần tạo thêm nguồn học liệu cho học sinh vùng biên.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An dự Lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh. Ảnh: Báo Cao Bằng

Cao Bằng: Những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang lần đầu mở cửa đón học sinh

(CLO) Trong ngày khai giảng năm học mới, những ngôi trường nội trú liên cấp khang trang lần đầu mở cửa đón học sinh tại các xã biên giới Cao Bằng. Riêng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh được đầu tư 255 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở cho hơn 1.100 học sinh.

Cỡ chữ bài viết: