Mất cả trăm triệu vì lỡ chê Twitter là... trò vô bổ

Mất cả trăm triệu vì lỡ chê Twitter là... trò vô bổ

Nội dung màn cá cược trên Twitter.

Mạng xã hội Twitter được chính thức ra mắt từ năm 2006 và ngày nay những thuật ngữ như Twitter, Tweet, Retweet đã trở nên vô cùng phổ biến với cư dân mạng toàn thế giới. Được các thành viên yêu mến đặt tên cho Twitter là "tiểu blog", bởi mỗi Tweet chia sẻ trên mạng xã hội này chỉ vỏn vẹn trong 140 ký tự. Nhưng điều thú vị nhất là nhờ Tweet mà một nhân viên làm việc tại cơ quan bảo vệ gia cầm Poultrykeeper ở Anh đã kiếm được một khoản tiền kha khá từ chính sếp của mình.

Vào hôm 26/8, chàng trai này đã tweet lên tài khoản Twitter của Poultrykeeper một mẩu tin có nội dung: "Đây là một cá cược với sếp của tôi. Ông ấy đã chê bai Twitter thật là nhàm chán và vô bổ. Sếp sẽ đưa tôi 0,5 bảng cho mỗi retweet, và tôi sẽ phải đưa cho ông ấy 10 bảng nếu tôi không nhận đủ 10 retweet…”.

Bản thân anh chàng này cũng không tin vào mắt mình khi chỉ sau 3 ngày nghỉ ngắn ngủi, anh ta kiểm tra và thấy mẩu tin mình đăng được retweet tới
23.000 lần, tương đương với 11.500 bảng Anh (trên 300 triệu VNĐ), một con số mà mọi thành viên trên bất kì mạng xã hội nào cũng phải choáng váng.

Câu chuyện đã không còn chỉ là một cuộc cá cược, nó đã gây nên một làn sóng trên Twitter khi dám dè bỉu mạng xã hội này.

Với lượng retweet khổng lồ, mẩu tin trên đã nằm trong top những tweet hot nhất trên mạng xã hội này.

Thế mới thấy trước sức mạnh của cả một cộng đồng mạng, không có gì là không thể. Twitter được ra đời khá sớm trong thị phần mạng xã hội và chiếm được một vị trí khá tốt trong lĩnh vực này. Được ưa chuộng ở các nước như Anh, Pháp, Mỹ…Bởi vậy, các doanh nghiệp có thể thông qua Twitter như một kênh khác Facebook để tiếp thị sản phẩm đến một lượng cư dân đông đảo trên mạng xã hội này. Và biết đâu một ngày nào đó, chính bạn lại kiếm được những khoản tiền kha khá nhờ những điểm thú vị của nó.

(Theo GenK/Thenextweb)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: