(CLO) Hơn 160 người đã chết vì lạnh ở Afghanistan vào tháng này trong một mùa đông tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ, khi người dân không đủ khả năng mua nhiên liệu để sưởi ấm nhà ở nhiệt độ dưới mức đóng băng.
"162 người đã thiệt mạng do giá rét kể từ ngày 10/1 đến nay", Shafiullah Rahimi, phát ngôn viên của Bộ trưởng Quản lý Thiên tai Afghanistan, cho biết. Khoảng 84 trường hợp tử vong đã xảy ra vào tuần trước.
Nhiều nhóm viện trợ đã đình chỉ một phần hoạt động trong những tuần gần đây do chính quyền Taliban ra phán quyết rằng hầu hết nữ nhân viên không được làm việc tại các cơ quan phi chính phủ.
Trên cánh đồng tuyết ở phía tây thủ đô của Afghanistan, trẻ em lục lọi trong đống rác tìm nhựa để đốt giúp gia đình không đủ tiền mua củi hay than. Gần đó, chủ cửa hàng 30 tuổi Ashour Ali sống cùng gia đình trong một tầng hầm bê tông, nơi 5 đứa con của anh run rẩy vì lạnh.
"Năm nay, thời tiết cực kỳ lạnh và chúng tôi không thể mua than cho mình", anh nói và cho biết thêm số lượng củi và than ít ỏi mà anh kiếm được từ cửa hàng của mình không còn đủ để làm nhiên liệu.
"Những đứa trẻ thức dậy vì lạnh và khóc suốt đêm cho đến sáng. Chúng đều ốm yếu. Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào và chúng tôi hầu như không có đủ bánh mì để ăn", anh Ashour Ali cho biết thêm.
Trong chuyến thăm tới Kabul tuần này, người đứng đầu tổ chức cứu trợ của Liên hợp quốc Martin Griffiths cho biết cơ quan này đang tìm kiếm sự miễn trừ đối với lệnh cấm hầu hết các nữ nhân viên cứu trợ trong những thời điểm dễ bị tổn thương nhất đối với nhiều người Afghanistan.
"Mùa đông Afghanistan... như mọi người ở Afghanistan đều biết là sứ giả lớn của sự diệt vong đối với rất nhiều gia đình ở Afghanistan... chúng tôi thấy một số hậu quả về mất mát sinh mạng", Griffiths chia sẻ.
(CLO) Chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã gặp "tai nạn" ở miền bắc nước này và vẫn chưa được tìm thấy. Bộ trưởng Nội vụ Iran Ahmad Vahidi cho biết chiếc trực thăng gặp nạn đã phải "hạ cánh cứng" vào Chủ nhật (19/5).
(CLO) Nghi phạm trong vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico có thể không chỉ là một “con sói đơn độc” như thông tin trước đây, theo Bộ trưởng Nội vụ Slovakia cho biết vào Chủ nhật (19/5).
(CLO) Một chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian đã bị rơi vào Chủ nhật (19/5) khi nó đang băng qua địa hình đồi núi hiểm trở trong sương mù dày đặc. Hiện lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận địa điểm xảy ra vụ việc.
(CLO) Ngày 19/5, Nga cho biết đã bắn hạ khoảng 60 máy bay không người lái (UAV) và một số tên lửa phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong khi Ukraine tuyên bố đã phá hủy hơn 30 UAV Nga.
(CLO) Cảnh sát Pháp đang cố gắng lập lại trật tự trên lãnh thổ hải ngoại New Caledonia ở Thái Bình Dương sau nhiều ngày bất ổn nghiêm trọng, trong đó giành quyền kiểm soát trở lại con đường chính nối sân bay với thủ đô Noumea.