Hơn 2000 khán giả nô nức xem Phương Vy & Trung Quân tỏa sáng

Thứ sáu, 03/04/2015 10:32 AM - 0 Trả lời

Hơn 2000 khán giả nô nức xem Phương Vy & Trung Quân tỏa sáng

Sự kiện: Phương Vy

Congluan.vn
(Congluan.vn) - Tuy là lần đầu thực hiện liveshow nhưng Phương Vy và Trung Quân tối qua (19/7/2014) đã khiến hơn 2000 khán giả choáng ngợp với những màn biểu diễn độc đáo và những ca khúc được chắt lọc tinh tế với sự kết hợp độc lạ đầy ấn tượng…

Đêm qua, Phương Vy lại một lần nữa khẳng định chính mình bằng giọng hát đầy nội lực, những màn trình diễn bùng nổ và đầy máu lửa cùng khả năng biến hóa từ R&B, Acoustic, cho đến Rock hay Jazz,... Trong khi đó, Trung Quân liên tục thay đổi hình tượng từ hình ảnh chàng “hoàng tử mưa” quen thuộc đến một Trung Quân nổi loạn, cá tính qua màu tóc được thay đổi liên tục từ đỏ, cho đến bạch kim.

Chương trình mở đầu với liên khúc If I were a boy – Run the world với sự xuất hiện của Phương Vy. Đây là hai ca khúc R&B nổi tiếng đã từng làm mưa làm gió bảng xếp hạng Billboard của nữ ca sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới Beyoncé. Với giọng hát đầy nội lực, vũ đạo dứt khoát, Phương Vy đã thể hiện được cảm xúc lẫn không khí mạnh mẽ của người phụ nữ mà bài hát mang lại:“Hãy mạnh mẽ. Hãy dũng cảm. Hãy tự tin lên. Một ngày nào đó, thế giới này sẽ là của chúng ta”.
 
Liên khúc “If I were a boy – Run the world”
 
Tiếp nối chương trình là sự xuất hiện của nhân vật chính thứ hai của chương trình – Trung Quân với liên khúc Căn gác trống cùng ca khúc Nhìn lại dưới sự hỗ trợ của vũ đoàn OH. Với mái tóc đỏ cá tính cùng chiếc vương miện trên đầu trong chiếc áo khoác da màu đen đã mang đến cho khán giả một Trung Quân mới lạ và có chút nổi loạn.
 
Video liên khúc “Căn gác trống – Nhìn lại”

Phương Vy trong bộ đầm cúp ngực màu hồng đầy nữ tính nối tiếp Tôi Tỏa Sáng với chuỗi các ca khúc do nhạc sỹ Đức Trí sáng tác như: Lúc mới yêu – Chuyện người con gái – Có đôi lần. Đây là các bài hit gắn liền với tên tuổi của cô từ những ngày đầu bước chân vô sự nghiệp ca hát sau khi trở thành quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên, được cô cover lại theo phong cách acoustic.

Để đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả hâm mộ, Phương Vy cùng người bạn thân – guitarist Trường Sa đã ngẫu hứng thể hiện ca khúc Ôi người điên – một sáng tác hoàn toàn mới của chính Trường Sa viết tặng riêng cho cô. Và đối với Phương Vy, đây không chỉ đơn thuần là một ca khúc, mà là nơi để cô trải lòng kể cho khán giả khoảng thời gian khó khăn nhất mà mình đã phải trải qua.

Tiếp nối chương trình, Phương Vy cùng Trường Sa thể hiện ca khúc Giận anh của nhạc sĩ Đức Trí được cover theo phong cách acoustic. Đến giang tấu, Trung Quân bước ra hòa giọng cùng Phương Vy. Đây là tiết mục kết hợp đầu tiên của Phương Vy và Trung Quân trong liveshow Tôi Tỏa Sáng lần này và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khản giả hâm mộ.
Liên khúc “Lúc mới yêu –Chuyện người con gái – Có đôi lần” và “Giận anh”


“Hoàng tử mưa” Trung Quân tiếp tục đem mưa đến với Tôi Tỏa Sáng với ca khúc hit được rất nhiều bạn trẻ yêu thích Dấu mưa, khiến cho sân khấu trở nên sinh động và gần gũi hơn khi khán giả hâm mộ đã cùng hát với anh những ca từ quen thuộc của bài hát này.
Ca khúc “Dấu mưa”

Bang Bang – một ca khúc bất hủ làm mưa làm gió các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới những năm cuối thập niên 60 – là tiết mục gây bất ngờ lớn đầu tiên trong liveshow Tôi Tỏa Sáng số 5. Điều bất ngờ hơn chính là màn song ca đặc biệt lần đầu tiên giữa Phương Vy và em gái của mình trên sân khấu. Tuy đoạn đầu Phương Trang có hồi hộp và run nhưng về sau, cô tự tin khoe giọng hát khá tốt. Cô chia sẻ: “Trang thật sự đã rất run vì đây là lần đầu tiên Trang được đứng trên sân khấu hát chung với chị Vy trong một chương trình lớn như vậy, mà lại còn là chương trình trực tiếp nữa. Nhưng sau đó, thấy chị Vy máu quá nên Trang cũng máu theo luôn”.
 
Ca khúc “Bang Bang”

Sự trở lại của Trung Quân ngay sau đó với ca khúc hit đã đưa anh đến gần với khán giả hâm mộ hơn: Trót yêu – một sáng tác của Ái Phương. Bài hát này cũng được anh hòa âm và phối khí mới lạ. Trót yêu đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả hâm mộ khi tất cả cùng hòa nhịp với Trung Quân hát lên những ca từ quen thuộc của bài hát này.

Phương Vy trong trang phục màu đỏ nổi bật, quyến rũ cùng nữ ca sĩ xinh đẹp người Philippines lai Nhật Tarukawa Lovely đã đem lại cho sân khấu Tôi Tỏa Sáng một không khí vô cùng sôi động và hào hứng qua ca khúc Wavin’ Flag. Trong tiết mục này, bằng giọng hát đầy nội lực cùng sự trình diễn đầy máu lửa của mình, Phương Vy dường như đã tỏa sáng hơn ca sĩ người Philippines.

Liveshow Tôi Tỏa Sáng lần này đem đến cho khán giả hâm mộ một màn trình diễn đặc sắc và chưa từng có, đó là tiết mục Trên đỉnh phù vân được hòa âm và phối khí theo phong cách mới lạ với sự trình bày của Trung Quân và mẹ của anh.
 
Ca khúc “Trên đỉnh phù vân”

Tiếp nối chương trình là Phương Vy ca khúc On and on. Với giai điệu vô cùng sôi động của bài hát cùng vũ đạo đặc sắc, quyến rũ, khỏe khoắn, Phương Vy cùng vũ đoàn UDG đã làm “nóng” sân khấu Tôi Tỏa Sáng. Không những thế, trong tiết mục này, Phương Vy còn tái hiện lại không khí của thập niên 80 bằng việc mang xu hướng thời trang của các cô gái trẻ thời ấy lên sân khấu: mái tóc ngắn rối bù, đeo trang sức lớn, diện quần bó sát nhiều màu sắc cùng áo cúp ngực màu vàng neon nổi bật.


“Hoàng tử mưa” Trung Quân đã liên tiếp đem tới những cơn mưa trên sân khấu Tôi Tỏa Sáng với các ca khúc Chuyện mưa, Gọi mưa và Mưa nhớ. Điều đặc biệt của tiết mục này chính là Trung Quân đã rất “chịu chơi” khi vừa hát vừa “tắm mưa” ngay trên sân khấu. Nối tiếp Gọi mưa là Mưa nhớ với sự xuất hiện của Ái Phương và Quân Rapsoul cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn OH. Ái Phương đầy gợi cảm, quyến rũ trong bộ đồ croptop màu hồng phấn.
Các ca khúc“Gọi mưa, Mưa nhớ”


Sau màn gọi mưa liên tiếp của Trung Quân, Phương Vy quay trở lại sân khấu và thay đổi không khí bằng việc mang đến âm hưởng jazz qua ca khúc nhạc kịch All that jazz – một ca khúc nhạc jazz được sáng tác năm 1975 với sự hỗ trợ của vũ đoàn UDG.

Liveshow Tôi Tỏa Sáng số 5 khép lại bằng ca khúc nhạc jazz Welcome to Burlesque – ca khúc chủ đề của bộ phim Burlesque sản xuất năm 2010. Đây là tiết mục song ca đặc sắc nhất trong chương trình với một Phương Vy quyến rũ, sang trọng như một quý bà và Trung Quân hóa thân một quý ông lịch lãm.
Ca khúc“Welcome to Burleque”

BÌNH MINH

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa