Israel cho biết đã tiêu diệt 8.000 chiến binh Palestine ở Gaza
(CLO) Israel cho biết họ đã giành được quyền kiểm soát gần như hoàn toàn đối với miền bắc Gaza và đang chuẩn bị mở rộng cuộc tấn công trên bộ chống lại phiến quân Hamas sang các khu vực khác.
Một phát ngôn viên của cơ quan y tế Gaza cho biết hôm Chủ Nhật rằng 166 người Palestine đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng lên 20.424. Hàng chục nghìn người bị thương, nhiều thi thể được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Gần như toàn bộ 2,3 triệu người dân Gaza đã phải di dời.

Binh lính và xe tăng Israel gần biên giới với Dải Gaza ở miền nam Israel vào Chủ nhật trong bối cảnh các trận chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Ảnh: AFP
Một phát ngôn viên quân sự Israel cho biết hôm Chủ nhật rằng lực lượng của họ đã giết chết khoảng 8.000 chiến binh Palestine trong cuộc chiến ở Gaza, đồng thời cho biết thêm rằng con số này được rút ra từ các báo cáo về các cuộc tấn công có chủ đích và số liệu thống kê trên chiến trường cũng như việc thẩm vấn những người bị bắt giữ.
Quân đội Israel cho biết 8 binh sĩ đã thiệt mạng, nâng tổng số tổn thất lên 154 người được công bố kể từ khi nước này bắt đầu tấn công trên bộ nhằm đáp trả cuộc tấn công dữ dội của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về chiến dịch của Israel.
Trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết ông Biden “nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ dân thường, bao gồm cả những người hỗ trợ hoạt động viện trợ nhân đạo, và tầm quan trọng của việc cho phép dân thường di chuyển khỏi các khu vực giao tranh đang diễn ra một cách an toàn”.
Nhà Trắng cho biết: “Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của việc đảm bảo thả tất cả các con tin còn lại”.
Đồng minh chính của Israel vẫn duy trì sự ủng hộ trong khi bày tỏ quan ngại về số người thương vong và cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Các quan chức Mỹ cho biết họ dự kiến Israel sẽ sớm chuyển sang giai đoạn cường độ thấp hơn.
Mai Anh (theo SCMP)