Ít nhất 32 trẻ em thiệt mạng trong thảm kịch bóng đá Indonesia, cảnh sát trưởng bị sa thải

Thứ ba, 04/10/2022 09:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Danh sách các nạn nhân của thảm kịch xảy ra trong trận bóng đá tại Indonesia mới đây có tới 32 trẻ em, một quan chức nước này cho biết hôm thứ Hai (3/10). Trong khi đó, cảnh sát trưởng thành phố Malang đã bị sa thải.

Thảm kịch vào tối thứ Bảy (1/10) ở thành phố Malang đã chứng kiến ít nhất 125 người thiệt mạng và 323 người khác bị thương, sau khi cảnh sát bắn hơi cay trong một SVĐ chật cứng để ngăn các CĐV tràn xuống sân, gây ra một vụ giẫm đạp và chết ngạt kinh hoàng.

it nhat 32 tre em thiet mang trong tham kich bong da indonesia canh sat truong bi sa thai hinh 1

Nhiều trẻ em đã trở thành nạn nhân trong vụ giẫm đạp tại SVĐ của Indonesia. Ảnh: AFP

it nhat 32 tre em thiet mang trong tham kich bong da indonesia canh sat truong bi sa thai hinh 2

Việc cảnh sát bắn hơi cay lên khán đài được cho là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch. Ảnh: AFP

it nhat 32 tre em thiet mang trong tham kich bong da indonesia canh sat truong bi sa thai hinh 3

Dư luận Indonesia vẫn chưa hết bất bình về vụ việc. Ảnh: AFP

Một quan chức từ Bộ bảo vệ phụ nữ và trẻ em của Indonesia nói rằng: "Từ dữ liệu mới nhất mà chúng tôi nhận được, trong số 125 người chết trong vụ việc, có tới 32 người là trẻ em, nạn nhân nhỏ nhất chỉ 3 hoặc 4 tuổi", vị quan chức có tên Nahar này cho biết.

Trước sự bất bình của dư luận về thảm kịch, người đứng đầu cơ quan an ninh của Indonesia, ông Mahfud MD, thông báo một lực lượng đặc nhiệm đã được thành lập để điều tra và kêu gọi trừng phạt bất kỳ ai mắc sai phạm.

"Chúng tôi đã yêu cầu cảnh sát tiết lộ kẻ đã gây ra tội ác và chúng tôi cũng hy vọng cảnh sát quốc gia sẽ đánh giá các thủ tục an ninh của mình", ông nói trong một tuyên bố phát đi.

Cơ quan an ninh của Indonesia đã sa thải cảnh sát trưởng Malang chỉ vài giờ sau bài phát biểu của Bộ trưởng Mahfud MD. Cảnh sát Đông Java cũng đã đình chỉ 9 sĩ quan theo chỉ thị của lực lượng cảnh sát quốc gia.

Cùng với việc quan chức an ninh và thể thao đang có mặt tại Malang để điều tra, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Indonesia (Komnas HAM) đã đưa ra những lời chỉ trích đối với cảnh sát. "Nếu không có hơi cay, có lẽ đã không có hỗn loạn", ủy viên Choirul Anam nói trong một cuộc họp.

Thảm kịch hôm thứ Bảy xảy ra khi các cổ động viên của đội chủ nhà Arema FC đã tràn xuống sân Kanjuruhan sau trận thua 2-3 trước đối thủ kình địch Persebaya Surabaya.

Theo các nhân chứng, cảnh sát phản ứng bằng cách bắn hơi cay vào các khán đài chật cứng người, khiến khán giả tháo chạy ra cửa SVĐ, dẫn đến tình trạng nhiều người bị giẫm đạp hoặc ngạt thở đến chết.

Một CĐV 29 tuổi Ahmad Rizal Habibi, người đã may mắn thoát khỏi thảm kịch, cho biết: “Tôi có cảm giác bị nén chặt vào một cái ống nhỏ, và sau đó bị hun khói”.

Cảnh sát Indonesia mô tả đây là một vụ bạo loạn và cho biết hai sĩ quan đã thiệt mạng, nhưng những người sống sót cáo buộc họ đã phản ứng thái quá và gây ra cái chết cho nhiều khán giả.

"Một trong những thông điệp của chúng tôi là yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra việc này một cách kỹ lưỡng. Và chúng tôi muốn biết ai là người phải chịu trách nhiệm?", Andika, 25 tuổi, cư dân ở Malang cho biết.

Một nhân chứng bên ngoài SVĐ cho biết cảnh sát đã từ chối giúp đỡ khi vụ việc xảy ra. "Nó trông giống như một nghĩa trang tập thể. Phụ nữ và trẻ em xếp chồng lên nhau", CĐV có tên Eko Prianto, 39 tuổi, kể lại.

Trong một bài phát biểu trực tiếp đầy nước mắt, chủ tịch Gilang Widya Pramana của CLB Arema FC đã xin lỗi về thảm kịch. Ông nói: “Tôi với tư cách là chủ tịch của Arema FC, sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự cố đã xảy ra”.

Toàn đội Arema đã mặc áo đen và đặt hoa tại các khu vực tưởng niệm các nạn nhân, trước khi tập trung trên SVĐ để cầu nguyện. Các hình vẽ Graffiti phủ đầy trên các bức tường SVĐ cho thấy sự tức giận sôi sục của dư luận đối với các nhà chức trách.

"Các anh chị em của tôi đã thiệt mạng. Hãy điều tra kỹ lưỡng", một thông báo viết nguệch ngoạc trên cửa chớp của sân vận động, kèm theo dải băng đen vào ngày xảy ra thảm họa.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh bồi thường cho các gia đình nạn nhân 50 triệu rupiah (3.200 USD) mỗi người. Trong khi đó, Bộ trưởng Mahfud cho biết rằng một lực lượng đặc biệt đã được thành lập để điều tra sự việc, bao gồm các quan chức chính phủ và bóng đá, nhà khoa học và cả giới truyền thông.

Ông Mahfud tuyên bố, cuộc điều tra sẽ được hoàn thành "trong hai hoặc ba tuần tới".

Bùi Huy (theo AFP, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

Ngoại trưởng Anh nói Israel sắp tấn công Iran

(CLO) Israel rõ ràng đã quyết định tấn công trả đũa Iran, theo Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết trong chuyến thăm nước này vào thứ Tư (17/4).

Thế giới 24h
Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

Bầu cử Mỹ 2024: Ông Biden hứa tăng thuế người giàu, giảm thuế người nghèo

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công du vận động tranh cử tại bang Pennsylvania vào thứ Ba (16/4), với điểm dừng đầu tiên tại quê hương Scranton của mình. Tại đây, ông đã tái khẳng định lời hứa tăng thuế đối với những người giàu và các tập đoàn lớn.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lần đầu điện đàm sau hơn 2 năm

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đô đốc Đổng Quân, vào hôm thứ Ba (16/4), để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước và bàn về nhiều vấn đề quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thế giới 24h
Venezuela đóng cửa Đại sứ quán ở Ecuador, phản đối vụ đột kích Đại sứ quán Mexico

Venezuela đóng cửa Đại sứ quán ở Ecuador, phản đối vụ đột kích Đại sứ quán Mexico

(CLO) Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán và Lãnh sự quán của nước này ở Ecuador vào thứ Ba (16/4), nhằm phản đối cuộc đột kích bắt người của chính quyền Ecuador vào Đại sứ quán Mexico ở Quito.

Thế giới 24h
Mới chọn được 7 bồi thẩm đoàn cho phiên tòa xét xử ông Trump

Mới chọn được 7 bồi thẩm đoàn cho phiên tòa xét xử ông Trump

(CLO) Bảy bồi thẩm đoàn đầu tiên đã được chọn vào thứ Ba (16/4) trong ngày thứ hai của phiên tòa hình sự xét xử cựu Tổng thống Donald Trump.

Thế giới 24h