Kẻ sát hại ông Abe là ai và sử dụng vũ khí gì?
(CLO) Ở một đất nước hiếm khi xảy ra bạo lực súng đạn, vụ sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang đặt ra câu hỏi lớn về kẻ ám sát và động cơ của hắn.
Dựa trên các tuyên bố chính thức cho đến nay, ông Abe vừa bắt đầu bài phát biểu tranh cử tại thành phố Nara, miền tây Nhật Bản vào thứ Sáu (8/7) thì bị bắn từ phía sau, ở khoảng cách chỉ tầm 3 mét.
Kẻ ám sát thủ tướng Abe bị bắt ngay sau khi nổ súng. Ảnh: Kyodo
Khẩu súng rơi ra từ tay kẻ ám sát cho thấy nó được quấn băng dính đen khá thô sơ. Ảnh: Kyodo
Kẻ ám sát bị quật ngã bởi các nhân viên an ninh. Ảnh: Kyodo
Hai tiếng súng đã được nghe thấy. Một lúc sau, nhân viên an ninh đã hạ gục một người đàn ông. Hắn ta mặc một chiếc áo phông màu xám, quần kaki và đeo khẩu trang.
Ông Abe, 67 tuổi, được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng không còn thở và tim ngừng đập. Các quan chức bệnh viện cho biết ông sau đó đã chết mặc dù được điều trị khẩn cấp bao gồm được truyền rất nhiều máu.
Trưởng khoa cấp cứu Đại học Y Nara Hidetada Fukushima cho biết, ông Abe bị tổn thương lớn ở tim, ngoài hai vết thương ở cổ làm tổn thương một động mạch, gây chảy máu nhiều. Fukushima cho biết, ông Abe đã ở trong tình trạng ngừng tim và phổi khi đến bệnh viện.
Kẻ ám sát đã được xác định là Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, cựu thành viên Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, người đã bị bắt vì tình nghi âm mưu giết người. Truyền thông địa phương cho biết hắn ta đã làm việc cho Hải quân từ năm 2002 đến năm 2005.
NHK đưa tin rằng nghi phạm khai "thất vọng" với Abe và muốn giết ông vì những lời chỉ trích không liên quan đến quan điểm chính trị.
Cảnh sát Nara cho biết khẩu súng của nghi phạm được làm thủ công. Ảnh chụp cận cảnh vũ khí trên mặt đất sau vụ nổ súng cho thấy hai ống được quấn với nhau bằng băng dính đen.
“Khẩu súng đó được khẳng định của nghi phạm, và chúng tôi đã xác định rằng nó rõ ràng được làm thủ công, mặc dù phân tích của chúng tôi vẫn đang được tiến hành”, một cảnh sát khu vực Nara, nơi xảy ra vụ ám sát, nói với các phóng viên.
Các nhà điều tra đã tiến hành đột kích nhà của nghi phạm để thu thập bằng chứng được cho là đã tìm thấy chất nổ trong căn hộ.
Dù hiếm xảy ra, song năm ngoái Nhật Bản cũng đã chứng kiến một số vụ tấn công chết người, bao gồm một vụ tấn công ở Tokyo vào ngày Halloween, trong đó một người đàn ông 24 tuổi bị cáo buộc đâm một hành khách và phóng hỏa khi mặc một bộ trang phục gợi nhớ đến nhân vật phản diện trong truyện tranh Joker.
Tội ác bạo lực chết người nhất của Nhật Bản trong ký ức gần đây là vụ tấn công đốt phá một xưởng phim hoạt hình ở Kyoto khiến 36 người chết vào năm 2019.
Hoàng Anh (theo Kyodo, Bloomberg, AP)