Lạc đà giết hai người sau khi thoát khỏi vườn thú
(CLO) Một con lạc đà đã giết chết hai người đàn ông sau khi trốn thoát khỏi một vườn thú ở Tennessee, Mỹ. Thông tin trên được cảnh sát bang này công bố.
Các quan chức từ văn phòng cảnh sát trưởng quận Obion, bang Tennessee cho biết vụ việc chết người xảy ra vào khoảng 5 giờ 44 phút chiều thứ Năm, khi họ “nhận được cuộc gọi về một con lạc đà xổng chuồng gần Shirley Farms ở Obion… đang tấn công người dân”.

Giới chức Obion cho biết con lạc đà tiếp tục tấn công cả xe cảnh sát và nhân viên cứu trợ khi họ thực hiện việc giải cứu nạn nhân. Ảnh: LLC
Khi những người có trách nhiệm đến trang trại cách đó khá xa, họ tìm thấy "hai nạn nhân bất tỉnh trên mặt đất" và "một con lạc đà vẫn còn đang thả rông".
Cảnh sát và các cơ quan an ninh công cộng khác bao gồm đội tuần tra đường cao tốc Tennessee, đội cứu hộ hạt Lake và cảnh sát Ridgely đã cố gắng hỗ trợ các nạn nhân và đưa họ đến một địa điểm an toàn.
Tuy nhiên, con vật vẫn rất hung dữ. Các nhà chức trách quận Obion cho biết “con lạc đà đã tấn công một chiếc xe của văn phòng cảnh sát trưởng hạt Obion sau đó đi về phía các nhân viên đang cố gắng chuyển các nạn nhân đi cấp cứu”.
"Đó là thời điểm các cảnh sát buộc phải tiêu diệt con lạc đà vì sự an toàn của mọi người ở hiện trường", tuyên bố cho biết thêm.
Giới chức cho hay hai nạn nhân, được xác định là Bobby Matheny (42 tuổi) và Tommy Gunn (67 tuổi), "đã không thể chống chọi được với vết thương và được tuyên bố là đã chết ngay tại hiện trường".
Cáo phó của Matheny cho biết rằng ông là một nhân viên gác cổng tại một trường trung học và rằng ông sẽ “được nhớ đến vì lòng tốt của mình và tình bạn mà ông luôn thể hiện với tất cả mọi người” .
Bernard Faye, một nhà khoa học về lạc đà đã nghỉ hưu ở Pháp, cho biết hôm Chủ nhật rằng hiếm khi lạc đà cái tỏ ra hung dữ trừ khi chúng đang bảo vệ con cái của mình.
Hoàng Anh (theo Guardian)