David Beasley, người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ, nói vào hôm thứ Tư (6/7): "Kỷ lục 345 triệu người đói nghiêm trọng và đang tiến đến bờ vực chết đói".
Con số này tăng 24% so với 276 triệu người vào đầu năm 2022. Vào đầu năm 2020, trước đại dịch COVID-19, con số này còn chỉ là 135 triệu. Tổng cộng, có từ 702 triệu đến 828 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói vào năm 2021, nhiều hơn 46 triệu so với mức trung bình 722 triệu của năm trước.
Beasley đã phát biểu tại một cuộc họp để công bố báo cáo mới nhất về nạn đói toàn cầu của Chương trình Lương thực Thế giới và 4 cơ quan khác của Liên Hợp Quốc. Ông nói: “Có một mối nguy hiểm thực sự là nó sẽ còn gia tăng hơn nữa trong những tháng tới”.
Theo Liên Hợp Quốc, các vấn đề về nguồn cung cấp lương thực đặc biệt nghiêm trọng ở châu Phi và Trung Đông .
Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết những thách thức đối với việc chấm dứt nạn đói và suy dinh dưỡng đang gia tăng do sự phục hồi không đồng đều sau đại dịch COVID-19, hậu quả của biến đổi khí hậu và xung đột vũ trang.
Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng liên quan đến an ninh lương thực toàn cầu, sau khi các chuỗi cung ứng đã chịu nhiều áp lực do đại dịch COVID-19.
Cả Ukraine lẫn Nga đều là những nhà xuất khẩu ngũ cốc và dầu hướng dương lớn. Tổng cộng, hai quốc gia này chiếm 1/3 xuất khẩu lúa mì và lúa mạch, cùng một nửa lượng xuất khẩu dầu hướng dương của thế giới.
Nga và đồng minh Belarus là hai trong số những nước xuất khẩu kali lớn nhất thế giới, một thành phần quan trọng trong phân bón. Bởi vậy, Beasley kêu gọi một giải pháp chính trị để giải phóng lúa mì và ngũ cốc từ Ukraine, nơi mà ông gọi là "lò bánh mì của thế giới".
Hoàng Hải (theo AP, DPA)