Mẹ và anh trai vào TP. HCM làm tình nguyện, cô gái 16 tuổi xung phong thành “chiến sĩ” ở quê nhà

Thứ ba, 07/09/2021 12:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với mong muốn được trải nghiệm và đóng góp sức trẻ cho công tác tình nguyện tại quê nhà, Huỳnh Lê Giao Linh đã đăng ký tham gia vào đội tình nguyện viên thuộc Thành Đoàn TP. Nha Trang, phụ trách hỗ trợ tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, phân loại hàng hóa, đi chợ hộ.

Bài liên quan

Mỗi ngày, cứ đúng 6h, Huỳnh Lê Giao Linh (16 tuổi, ngụ TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sẽ đến trạm y tế của địa phương để được phân chia nhiệm vụ. Công việc hằng ngày Linh thường là điều phối, lấy mẫu xét nghiệm, đi chợ hộ…

me va anh trai vao tp hcm lam tinh nguyen co gai 16 tuoi xung phong thanh chien si o que nha hinh 1

Để cân bằng việc học và công tác tình nguyện, Linh luôn dành thời gian buổi tối để ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới

Đến 12h, cả nhóm sẽ nghỉ ngơi để 14h tiếp tục công việc. Những hôm lượng công việc quá nhiều, Linh sẽ không kịp ăn tối mà phải làm việc đến 20h mới có thể về nhà. Tham gia tình nguyện gần 2 tháng qua, cô gái 16 tuổi chia sẻ, bản thân học đã được sự kiên nhẫn, cách giao tiếp và sự yêu thương.

“Mẹ và anh hai tôi từng là tình nguyện viên vào TP. HCM chống dịch nên hiểu rất rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh. Vì vậy ban đầu khi nghe tin tôi đi tình nguyện thì cả gia đình đều không đồng ý. Sau một vài lần thuyết phục, gia đình cũng cho phép đi với điều kiện phải giữ gìn sức khỏe thật tốt”, Linh nói.

Không khỏi lo lắng việc có thể bị nhiễm bệnh trong thời gian tình nguyện, song Linh đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cũng như luôn tuân thủ các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe. Buổi sáng, cô thường uống 1 viên sủi C trước khi đi và luôn đem theo bên người 1 chai nước rửa tay.

Ngoài ra, Linh luôn test nhanh Covid-19 và khử khuẩn cả người trước khi về nhà. Sinh hoạt trong gia đình, cô gái 16 tuổi cũng hạn chế tiếp xúc với các thành viên và tránh dùng chung dụng cụ ăn, uống.

Là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, Linh luôn được các anh, chị, người dân quan tâm, giúp đỡ và dành nhiều lời khen.

me va anh trai vao tp hcm lam tinh nguyen co gai 16 tuoi xung phong thanh chien si o que nha hinh 2

Trước khi tham gia tình nguyện ở Thành Đoàn TP. Nha Trang, Linh từng là tình nguyện viên hỗ trợ ở phường nơi cô đang sinh sống

“Mọi người luôn hỏi thăm, động viên tôi trong quá trình làm việc. Nhiều cô chú khi biết tôi mới 16 tuổi thì họ vô cùng ngạc nhiên, nói ‘sao còn nhỏ mà gan quá, không sợ bị nhiễm hả’, lúc đó tôi chỉ cười, nghĩ rằng tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, giúp được mọi người điều gì thì tôi sẽ giúp”, Linh chia sẻ.

Mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, mang khẩu trang và kính bảo hộ làm việc trong nhiều giờ liền, nữ tình nguyện viên này không tránh khỏi sự mệt mỏi vì đói và phải đi lại quá nhiều. Thế nhưng, dường như sự mệt mỏi dễ dàng bị xua tan bởi những khoảnh khắc đáng quý mà Linh nhận được trong suốt quá trình tình nguyện.

“Có hôm ngồi làm việc mệt quá, tôi nghe mùi bánh mì mới ra lò thơm nên mới nói đùa ‘phải chi có bánh mì ăn’. Không biết sao mà có một chú gần đó nghe được, lát sau chạy xe tới cầm theo vài ổ bánh mì đến đưa cho tôi. Tôi cứ tưởng chú bán bánh mì nên hỏi mua, nhưng chú lại nói vì thấy nhóm làm việc trông mệt quá nên tặng bánh mì ăn đỡ đói. Lúc đó tôi mới cảm nhận sự yêu thương của người dân dành cho mình, chúng tôi như những thành viên trong gia đình chứ không phải người xa lạ”, cô gái 16 tuổi nói.

me va anh trai vao tp hcm lam tinh nguyen co gai 16 tuoi xung phong thanh chien si o que nha hinh 3

Nữ tình nguyện viên 16 tuổi phụ trách những công việc như đi chợ hộ, hỗ trợ y tế tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm

Để cân bằng việc học và công tác tình nguyện, Linh luôn dành thời gian buổi tối để ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Nhiều giáo viên thấu hiểu hoàn cảnh của cô học trò nhỏ nên luôn hỗ trợ Linh trong việc học tập.

“Với mong muốn được đóng góp sức trẻ cho xã hội, tôi hy vọng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi, lệnh giãn cách sẽ dần gỡ bỏ để mọi người trở lại với cuộc sống ngày thường”, Linh nói.

Bài, ảnh: Thuý Vy

Bình Luận

Tin khác

Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

(CLO) Bà D. nhập viện điều trị vì bệnh lý sỏi thận, nhưng trong quá trình điều trị, người bệnh có những triệu chứng giống bệnh dại như: Sợ nước, sợ gió, sợ tiếng động…Trước đó bà D. từng bị chó cắn nhưng không đi tiêm vắc xin ngừa dại.

Sức khỏe
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

(CLO) Với mục tiêu đổi mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân, Bệnh viện đa khoa Vân Đình đã áp dụng các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn y tế quốc tế ISO 15189 cho Khoa Xét nghiệm.

Sức khỏe
Thái Bình: Còn nhiều vướng mắc khi triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế

Thái Bình: Còn nhiều vướng mắc khi triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế

(CLO) Thời gian vừa qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai đấu thầu mua sắm với 252 danh mục, trong đó đã lựa chọn được 218 danh mục trúng thầu còn 32 danh mục không trúng thầu.

Sức khỏe
Đà Nẵng tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng Bạch Mai cứu sống du khách ngừng tim

Đà Nẵng tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng Bạch Mai cứu sống du khách ngừng tim

(CLO) Sở Du lịch Đà Nẵng gửi thư cảm ơn, tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời, cứu sống nam du khách người Ấn Độ.

Sức khỏe
Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe