Nam sinh bị lừa sang Myanmar được thả vì 'có tương lai tươi sáng'
(CLO) Một sinh viên Trung Quốc 19 tuổi bất ngờ được thả khỏi ổ lừa đảo ở Myanmar với lý do anh vừa thi lại đại học và đang “có tương lai tươi sáng”.
Peng Yuxuan, quê ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học Trung Quốc (cao khảo) hồi tháng 6. Điểm số và nguyện vọng trường đại học của anh chưa được tiết lộ.
Vì muốn kiếm thêm tiền trong kỳ nghỉ hè, Peng đến thành phố Tây An với 800 tệ (gần 3 triệu đồng) do gia đình cho. Tại đây, anh gặp một người phụ nữ qua ứng dụng tìm việc, người này tự xưng là nhà tuyển dụng người dẫn chương trình livestream.
Sau khi khen Peng đẹp trai và hứa hẹn thu nhập cao, cô ta ngỏ ý thanh toán chi phí đi lại và đưa anh đến tỉnh Vân Nam (phía tây nam Trung Quốc).
Ngày 1/7, Peng báo với bạn mình – Xiaojia – rằng đã đến thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, và người phụ nữ kia đã đặt sẵn khách sạn cho anh. Trong vài ngày tiếp theo, Peng vẫn giữ liên lạc, nói mình “an toàn, tự do” và đang “kiếm được nhiều tiền”, nhưng từ chối giải thích công việc cụ thể và dặn Xiaojia đừng kể gì với bố mẹ anh.
Anh cũng chia sẻ ảnh về các bữa ăn và địa điểm hiện tại, liên tục di chuyển. Tín hiệu cuối cùng là từ cảng Mạnh Liên, một cửa khẩu gần biên giới Myanmar, vào ngày 4/7, rồi bặt vô âm tín.
Vài ngày sau, mẹ Peng gọi cho anh thì một người lạ tự xưng là người Myanmar nhấc máy. Lo sợ con trai bị lừa bán, bà lập tức báo cảnh sát. Vụ việc nhanh chóng gây chấn động dư luận Trung Quốc và dẫn đến cuộc điều tra phối hợp giữa cảnh sát Trung Quốc và chính quyền Myanmar.
.png)
Sau khi đến Vân Nam, Peng bị chuyển đi hơn 10 lần trước khi bị đưa đến một khu phức hợp do các băng nhóm lừa đảo vận hành tại Myanmar. Dù không bị ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo nào, song anh bị cạo trọc đầu.
Sau đó, thủ lĩnh băng nhóm đến gặp anh và nói: “Cậu còn trẻ, vừa thi lại đại học, có tương lai. Cậu không thuộc về nơi này”. Peng kể lại: “Ông ấy bảo tôi họ kiếm tiền bằng ‘lương tâm’, nên quyết định thả tôi. Ông ấy còn dặn tôi học hành chăm chỉ và hiếu thảo với cha mẹ”.
Không rõ bằng cách nào băng nhóm phát hiện Peng vừa thi đại học xong. Sau khi quyết định thả, binh lính Myanmar đuổi Peng ra khỏi khu phức hợp, bảo anh tìm sự giúp đỡ từ lực lượng Quân đội Nhà nước Wa Thống nhất (UWSA).
May mắn, một người dân địa phương đã cho Peng thức ăn, thuốc men và dẫn anh tới Ủy ban Tư pháp của UWSA, nơi liên hệ với chính quyền Trung Quốc.
“Khi biết mình được cứu, tôi mừng rơi nước mắt. Cuối cùng tôi cũng được về nhà”, Peng nói.
Ngày 20/7, lực lượng UWSA đã bàn giao 20 nghi phạm lừa đảo người Trung Quốc cùng 29 người được giải cứu cho phía Trung Quốc tại cảng Mạnh Liên, trong đó có Peng. Câu chuyện của anh nhanh chóng thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông nhưng cũng cảnh báo: “Peng may mắn trong một tình huống rất tệ. Tên trùm kia không phải vì tốt bụng mà thả người, chúng chỉ đang cố làm cho tội ác của mình bớt ghê rợn”.
“Giới trẻ cần tỉnh táo hơn. Nhất là sinh viên mới lớn, đừng tin vào mấy lời hứa hão kiểu làm giàu nhanh chóng”.
Miền bắc Myanmar hiện là điểm nóng của nạn lừa đảo viễn thông, nơi các băng nhóm tội phạm dụ dỗ thanh niên từ Trung Quốc và các nước láng giềng bằng việc làm lương cao giả mạo, rồi ép họ làm việc trong các trung tâm lừa đảo bằng vũ lực và đe dọa.
Liên hợp quốc ước tính vào năm 2023 có khoảng 120.000 người bị buôn sang Myanmar để làm việc cho các tổ chức tội phạm như vậy.