(CLO) NASA đang hủy bỏ một vệ tinh theo kế hoạch sẽ giám sát chặt chẽ khí nhà kính trên khắp châu Mỹ vì nó quá tốn kém và phức tạp.
Nhưng cơ quan vũ trụ của Mỹ cho biết họ vẫn sẽ theo dõi tình trạng ô nhiễm do con người gây ra theo những cách khác nhau. NASA hôm thứ Ba đã thông báo rằng nhiệm vụ GeoCarb của họ, được cho là một vệ tinh chi phí thấp để theo dõi lượng khí carbon dioxide, khí mêtan và sự thay đổi của đời sống thực vật ở Bắc và Nam Mỹ, đã bị hủy bỏ vì chi phí quá cao.
Khi được công bố sáu năm trước, nó được dự kiếm là có giá 166 triệu đô la, nhưng số liệu mới nhất của NASA cho thấy chi phí sẽ tăng lên hơn 600 triệu đô la và đã muộn nhiều năm, theo Giám đốc Khoa học Trái đất của NASA, Karen St. Germain.
Không giống như các vệ tinh khác giám sát khí nhà kính từ quỹ đạo thấp của Trái Đất và thu thập các phần khác nhau của địa cầu trong một bức tranh lớn, GeoCarb được cho là ở độ cao cao hơn nhiều 22.236 dặm (35.786 km) từ một vị trí cố định trên quỹ đạo và tập trung vào Bắc và Nam Mỹ. St. Germain cho biết quá khó khăn và tốn kém để hoàn thành trong ngân sách và đúng thời hạn.
Bà nói: “Chỉ riêng thiết bị đã tăng giá hơn gấp đôi và sau đó có những vấn đề phi kỹ thuật đáng lẽ còn tăng thêm nữa. Cơ quan này đã chi 170 triệu đô la cho chương trình hiện đã bị hủy bỏ và sẽ không chi thêm nữa".
Giám sát khí nhà kính, nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn cầu, rất quan trọng ở nhiều cấp độ. Nó có thể giúp phát hiện rò rỉ, chẳng hạn như khí mêtan, hoặc buộc các công ty và quốc gia phải chịu trách nhiệm giải trình đã cam kết giảm lượng khí thải. Ngoài các chính phủ, nhiều công ty tư nhân hiện đang giám sát vệ tinh khí nhà kính.
(CLO) Trước thông tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng của ông thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hôm 19/5, nhiều nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hứa sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này.
(CLO) Tên lửa du lịch New Shepard của công ty Blue Origin (Mỹ) đã đưa hành khách lên rìa vũ trụ lần đầu tiên sau gần hai năm, chấm dứt thời gian gián đoạn do chuyến bay thử nghiệm không có phi hành đoàn thất bại.
(CLO) Ngày 19/5, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amirabdollahian được xác nhận đã thiệt mạng sau vụ tai nạn trực thăng ở vùng tây bắc hẻo lánh của Iran.
(CLO) Cơ quan phòng vệ dân sự Palestine cho biết một cuộc tấn công của Israel vào 19/5 đã giết chết 31 người ở trung tâm Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
(CLO) Một mảnh sao chổi sáng chói đã thắp sáng bầu trời các vùng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào cuối ngày 18/5. Ánh sáng của nó được mô tả là rực rỡ "như một bộ phim".