(CLO) Nga hôm thứ Hai (3/4) đã bắt giữ một phụ nữ trẻ sau vụ đánh bom "khủng bố" khiến một phóng viên quân sự nổi tiếng của Nga thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đồng thời cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc này.
Trong khi đó, Ukraine đổ lỗi cho cuộc đấu đá nội bộ tại Nga về vụ nổ tại một quán cà phê ở Saint Petersburg hôm Chủ nhật làm hơn 30 người bị thương và giết chết Vladlen Tatarsky, một phóng viên ủng hộ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.
Vụ tấn công xảy ra sau khi Darya Dugina, con gái của một nhà tư tưởng theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng, bị sát hại vào tháng 8 năm ngoái trong một vụ đánh bom xe hơi bên ngoài Moscow mà Nga cũng đổ lỗi cho Ukraine.
Ủy ban Điều tra của Nga và Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia đều cho biết những người ủng hộ nhà hoạt động Alexei Navalny đang bị bỏ tù đứng sau vụ tấn công. Họ đã công bố một đoạn video về vụ bắt giữ Darya Trepova, 26 tuổi, người được cho là "có quan điểm bất đồng chính kiến".
Điện Kremlin lên án "vụ tấn công khủng bố" và cho biết "có bằng chứng... rằng các cơ quan đặc nhiệm Ukraine có thể liên quan đến vụ việc này". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với các nhà báo rằng ông quá bận để chú ý đến vụ tấn công ở Saint Petersburg.
Tatarsky, tên thật là Maxim Fomin, đã thiệt mạng sau khi nhận được một bức tượng nhỏ gắn chất nổ trong một sự kiện tại "Quán ăn đường phố số 1", nằm dọc theo sông Neva cách trung tâm Saint Petersburg không xa.
Người đàn ông 40 tuổi đến từ vùng Donetsk miền Đông Ukraine này từng chiến đấu trong lực lượng ly khai và sau đó trở thành một blogger quân sự nổi tiếng với nửa triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Tatarsky vì "lòng can đảm và dũng cảm thể hiện trong khi thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp", theo một sắc lệnh của điện Kremlin cho biết hôm thứ Hai.
Người Nga đã đặt hoa tại một khu vực tưởng niệm tạm thời ở Saint Petersburg để vinh danh blogger này, người đã ngồi tù trước khi gia nhập lực lượng ly khai ủng hộ Điện Kremlin.
Igor Ivanov, một sinh viên 18 tuổi, cho biết anh bị sốc và nói rằng: "Đây là một tổn thất nặng nề". Vladislav Andreev, 27 tuổi, so sánh cái chết của Tatarsky với vụ đánh bom vào Dugina.
Bộ Nội vụ Nga đã công bố một đoạn video của Trepova, trong đó người ta nghe thấy cô này khai rằng cô đã mang một bức tượng nhỏ có chất nổ đến quán cà phê ở Saint Petersburg. Khi được hỏi trên truyền hình ai đã đưa nó cho cô ấy, cô gái quốc tịch Nga nói rằng cô ấy sẽ trả lời "sau".
"Cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch bởi các cơ quan an ninh Ukraine với sự giúp đỡ của các đặc vụ làm việc với cái gọi là Tổ chức chống tham nhũng", Ủy ban chống khủng bố quốc gia của Nga cho biết.
Ít nhất 100 người được cho là đã tham dự sự kiện khi vụ đánh bom diễn ra vào Chủ nhật. Người đứng đầu nhóm đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết quán cà phê này từng thuộc sở hữu của ông.
Prigozhin cho biết trên mạng xã hội rằng ông ấy "đã tặng quán cà phê cho phong trào yêu nước Cyber Front Z và họ đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khác nhau ở đó". Nhóm Cyber Front Z được đặt biệt danh là "Đội quân thông tin của Nga".
Prigozhin cho biết lực lượng của ông đã treo cờ Nga với dòng chữ tôn vinh blogger đã qua đời ở tiền tuyến Bakhmut. Bộ Ngoại giao Nga hôm Chủ nhật cũng bày tỏ sự ca ngợi đối với blogger vì "sự phục vụ Tổ quốc của anh".
(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã phân lập được thành phần chống lão hóa trong máu của chuột non, giúp con chuột trong nghiên cứu của họ sống tới 1.266 ngày, tương đương với 120 - 130 tuổi ở con người.
(CLO) Một quan chức hàng đầu của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Sáu rằng miền bắc Gaza hiện đang chìm trong “nạn đói toàn diện” sau hơn 6 tháng chiến tranh.
(CLO) Một đợt nắng nóng kỷ lục đang hoành hành tại nhiều khu vực ở châu Á, khiến nhu cầu về các giải pháp làm mát, bao gồm cả máy điều hòa không khí tăng cao.
(CLO) Khi quá trình đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas còn chưa có tín hiệu lạc quan nào, thì một mối đe dọa lâu dài, thầm lặng hơn đã bắt đầu làm tình trạng tồi tệ hơn đối với những người Palestine vốn đang khốn cùng vì chiến tranh. Đó là nắng nóng!
(CLO) Chính quyền Mexico đã tìm thấy 3 thi thể ở bang Baja California, nơi 1 khách du lịch người Mỹ và 2 người Úc được báo cáo mất tích trước đó, theo các nguồn tin từ cuộc điều tra cho biết.