(CLO) Hôm thứ Tư (15/3), sau vụ rơi máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ trên Biển Đen, Nga cho rằng Mỹ đang trực tiếp tham chiến trong cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời yêu cầu Mỹ tránh xa vùng không phận của mình.
Mỹ và Nga đã đổ lỗi cho nhau về vụ việc máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ rơi xuống Biển Đen. Nga cho biết đây là bằng chứng cho thấy Mỹ đang trực tiếp tham chiến vào cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi đó, Mỹ cho rằng sự “liều lĩnh và thiếu chuyên nghiệp” của Nga là nguyên nhân gây ra vụ việc.
Trước các cáo buộc của Mỹ, Nga phủ nhận việc tiêm kích Su-27 va chạm vào máy bay không người lái MQ-9 và cho biết chiếc UAV này hoàn toàn tự mất kiểm soát, giảm độ cao và rơi xuống biển. Mặc dù Mỹ cho biết chiếc MQ-9 có thể sẽ không bao giờ được thu hồi, nhưng Nga tuyên bố sẽ cố gắng trục vớt xác chiếc máy bay không người lái.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết: “Mỹ liên tục nói rằng họ không trực tiếp tham gia các hoạt động quân sự. Nhưng đây là bằng chứng mới nhất cho thấy Mỹ đang trực tiếp tham chiến (trong cuộc xung đột ở Ukraine)”.
Ngoài ra, Nga cho biết chiếc máy bay không người lái MQ-9 đã tắt bộ tín hiệu khi bay về hướng biên giới nước mình. Hành động này đã bị đại sứ Nga Anatoly Antonov cáo buộc là “sử dụng máy bay không người lái để thu thập thông tin tình báo cho Ukraine nhằm tấn công vào lực lượng vũ trang và lãnh thổ của Nga”.
Ông Antonov đồng thời cũng cho biết hành động tắt bộ tín hiệu của UAV khi bay về hướng biên giới Nga là nguyên nhân gây lo ngại “không thể chấp nhận được” cho quân đội Nga. Sau khi phát hiện chiếc UAV, Nga đã điều động các máy bay chiến đấu để xác định vị trí của nó.
“Nếu một máy bay quân sự không người lái của Nga xuất hiện gần New York hoặc San Francisco, Lực lượng Không quân và Hải quân Mỹ sẽ phản ứng như thế nào?” ông Antonov nói, đồng thời kêu gọi Mỹ “ngừng thực hiện các cuộc xuất kích gần biên giới Nga”.
Trước đây, Mỹ thường xuyên tiến hành các chuyến bay giám sát trong không phận quốc tế gần khu vực xung đột Nga - Ukraine. Mỹ nói rằng quân đội của mình không trực tiếp tham chiến, tuy nhiên đã hỗ trợ hàng chục tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine.
Cho đến hiện tại, cả Mỹ và Nga đều chưa tìm thấy vị trí của chiếc máy bay không người lái bị rơi xuống biển nói trên.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến công du ba nước châu Âu vào Chủ nhật (5/5), nhằm cải thiện quan hệ giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu đang gia tăng.
(CLO) Cảnh sát Israel đã đột kích văn phòng của Al Jazeera ở Jerusalem sau khi chính quyền nước này quyết định đóng cửa các hoạt động tại địa phương của đài truyền hình thuộc sở hữu của Qatar này vào Chủ nhật (5/5).
(CLO) Ba binh sĩ Israel đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Hamas vào lãnh thổ Israel gần biên giới với phía nam Dải Gaza. Israel sau đó đã phóng tên lửa đáp trả vào thành phố Rafah khiến ít nhất 19 người Palestine thiệt mạng vào hôm Chủ nhật (5/5).
(CLO) Cảnh sát Úc hôm Chủ nhật (5/5) cho biết, họ đã bắn chết một thiếu niên sau khi cậu ta đâm dao một người đàn ông ở thủ phủ Perth của bang Tây Úc, trong một vụ tấn công mà chính quyền cho biết có “dấu hiệu khủng bố”.
(CLO) Mưa bão gây ra mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng ở bang cực nam Rio Grande do Sul của Brazil trong tuần này đã giết chết ít nhất 55 người và hàng chục người vẫn mất tích, theo chính quyền địa phương cho biết vào tối thứ Bảy (4/5).