Khai mạc Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ hai
(CLO) Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ hai là sự kiện quy mô cấp tỉnh, với khoảng 30 hoạt động giới thiệu về văn hóa, du lịch, quảng bá các hoạt động kinh tế từ sen.
Theo dõi báo trên:
Tại Hà Nội, có rất nhiều ngôi chùa lớn, nổi tiếng và linh thiêng. Đặc biệt, có 2 ngôi chùa nằm cách nhau khoảng 35km có nhiều nét tương đồng giống nhau và cùng 1 thầy Trụ Trì, khiến nhiều người vẫn bị nhầm lẫn tên gọi. Đó là chùa Khai Nguyên (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) và chùa Chùa Tản Viên (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội).
Thông tin từ đại diện chùa cho biết, nhiều năm qua người dân khi nhắc đến chùa Khai Nguyên thường nhầm lẫn chùa này còn có tên gọi khác là chùa Tản Viên. Cũng bởi, cả 2 ngôi chùa đều chung 1 vị thầy Trụ Trì là Thượng Toạ Thích Đạo Thịnh và các hoạt động hoằng Pháp ở 2 ngôi chùa được Thượng Tọa cho tổ chức có nhiều nét tương tự nhau như thuyết pháp, tổ chức pháp hội, khoá chuyên tu dành cho Phật Tử.
Thêm vào đó cả 2 ngôi chùa đều có pho Đại Tượng được đặt tại vị trí cao của chùa, cùng mang những vẻ đẹp của lối kiến trúc cổ kim kết hợp nên làm cho 2 ngôi chùa có nhiều điểm tương đồng có lẽ đây chính là những nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn thú vị này.
(CLO) Lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ hai là sự kiện quy mô cấp tỉnh, với khoảng 30 hoạt động giới thiệu về văn hóa, du lịch, quảng bá các hoạt động kinh tế từ sen.
(CLO) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa có văn bản khẳng định, người được cho là 'Sư Thích Minh Tuệ' không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào.
(CLO) Đồng bào Cơ Tu ở tỉnh Thừa Thiên Huế lần đầu tiên tổ chức tái hiện lễ hội cúng thần núi Tậc ka koong với các nghi thức truyền thống.
(CLO) Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2024 là bản hòa tấu ngân vang được cất lên bằng những lời ca, điệu múa ca ngợi công ơn trời biển của Bác Hồ, những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước.
(CLO) Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại dọc Trường Sơn, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh - người đã hai lần vào Trường Sơn làm nhiệm vụ phóng viên chiến trường trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước đã đến thăm Bảo tàng Trường Sơn, xúc động viết bài thơ "Hình bàn chân trên đá". Tòa soạn trân trọng giới thiệu bài thơ này cùng bạn đọc.