(CLO) Chính quyền Thái Lan hôm thứ Tư (4/10) đã buộc tội một thiếu niên 14 tuổi về tội giết người và sở hữu trái phép súng sau một vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok.
Cảnh sát Thái Lan cho biết thêm rằng nghi phạm nhỏ tuổi này sử dụng súng được cải tiến từ một khẩu súng bắn đạn giả để gây án và mê chơi game trực tuyến.
Như đã biết, 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Siam Paragon hôm thứ Ba vừa rồi. Cả hai nạn nhân đều là người nước ngoài, gồm một công dân Trung Quốc và một công dân Myanmar. 5 người bị thương gồm 2 người nước ngoài và 3 người quốc tịch Thái Lan.
Cảnh sát cho biết nghi phạm đã gặp vấn đề về tâm thần trước khi xảy ra vụ nổ súng. Tuy nhiên, một tòa án đã từ chối yêu cầu của cảnh sát về việc giam giữ thiếu niên tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần và thay vào đó ra lệnh giam giữ cậu thiếu niên.
Theo cảnh sát Thái Lan, cậu thiếu niên thường xuyên chơi game trực tuyến và họ đang thẩm vấn một số người chơi cùng để biết về tình trạng tâm lý của cậu ta trước vụ xả súng.
Nghi phạm đã đầu hàng sau khi cảnh sát dồn cậu ta vào một cửa hàng nội thất. Thiếu tướng Nakarin Sukhontawit nói rằng thiếu niên này phải đối mặt với 5 cáo buộc bao gồm sở hữu súng trái phép, mang súng trái phép ở nơi công cộng và xả súng trái phép ở nơi công cộng.
Khẩu súng của nghi phạm được cải tiến từ một loại súng chuyên được thiết kế trong việc huấn luyện, trò chơi hoặc phục vụ cho việc đóng phim, tức phát ra tiếng nổ nhưng không có đạn.
(CLO) Một mảnh sao chổi sáng chói đã thắp sáng bầu trời các vùng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào cuối ngày 18/5. Ánh sáng của nó được mô tả là rực rỡ "như một bộ phim".
(CLO) Lãnh đạo cuộc đảo chính tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đã bị giết hôm Chủ nhật (19/5) và khoảng 50 người trong đó có 3 công dân Mỹ bị bắt, theo người phát ngôn của quân đội quốc gia Trung Phi này cho biết.
(CLO) Hy vọng Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Bộ trưởng Ngoại gia Iran còn sống sau vụ tai nạn máy bay trực thăng đang mờ dần, theo một quan chức Iran cho biết hôm thứ Hai sau khi các đội cứu hộ đã tìm thấy được các mảnh vỡ.
(CLO) Ngọn núi lửa Ibu trên hòn đảo Halmahera xa xôi của Indonesia đã phun trào, phun ra một đám mây tro xám lên bầu trời và người dân từ 7 ngôi làng gần đó đã được sơ tán, theo chính quyền nước này cho biết hôm Chủ nhật (19/5).