Người dân tại Hà Nội đổ xô nhau tới xem 8 tấn cá Koi được thả xuống Hồ Tây

(CLO) Trước thông tin 8 tấn cá Koi được thả xuống Hồ Tây, nhiều người dân đang sinh sống tại Hà Nội đã thích thú kéo tới tại đây để chụp ảnh, vui đùa.

Mới đây, một doanh nghiệp tư nhân tại Hà Nội đã thả hàng nghìn con cá Koi xuống khu vực hồ Đầm Đông cạnh Hồ Tây (đoạn qua phố Nhật Chiêu, Tây Hồ, Hà Nội).

nguoi dan tai ha noi do xo nhau toi xem 8 tan ca koi duoc tha xuong ho tay hinh 1

Người dân tập trung rất đông tới đây để tham quan, cho cá ăn.

Sự xuất hiện của số lượng cá Koi lớn đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới đây tham quan, hóng gió. Cá Koi vốn là một loại cá có nguồn gốc từ Nhật Bản, đây là một trong những loài cá cảnh có giá bán đắt trên thế giới. Tùy theo chủng loại, tại thị trường Việt Nam, giá của cá Koi cũng có sự giao động khác nhau. Tuy nhiên, với số lượng lên tới 8 tấn cá được thả vào hồ đã khiến cho nhiều người dân cảm thấy thích thú, hào hứng.

Thông tin hồ nước rộng 3,5 ha được cải tạo thành hồ cá Koi lớn nhất Hà Nội với hơn 12.000 chú cá Koi đủ màu sắc, kích thước đã thu hút chị Lưu Thị Hằng ( THPT Liên Hà) cùng gia đình tìm tới để thăm thú.

Chị Hằng cho biết không chỉ gia đình mình mà rất đông người cũng đã kéo tới đây để xem, cho cá Koi ăn ở hồ. “Bình thường các con chỉ được sang bể cá Koi nhỏ nhà ông để cho cá ăn, tuy nhiên hôm nay các con đã trực tiếp được cho cá Koi ăn ở Hồ Tây rất rộng và đẹp”.

nguoi dan tai ha noi do xo nhau toi xem 8 tan ca koi duoc tha xuong ho tay hinh 2

Người dân thích thú khi cho cá Koi ăn tại khu vực hồ Đầm Đông cạnh Hồ Tây.

Theo chị Hằng, ở đây đang miễn phí hoàn toàn vé vào cửa nên rất nhiều người đang tranh thủ tới đây, ngoài ra chỉ cần cho ăn là cá Koi sẽ quấn quanh chân và tập trung gần mọi người. Thức ăn cho cá sẽ được nhân viên bán ngay tại hồ cho những người có nhu cầu mua.

Sự xuất hiện của những chú cá Koi đã kích thích sự tò mò và thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, hóng gió. Giờ đây, du khách không chỉ được ngắm sen Tây Hồ mà còn có thêm nhiều hoạt động thú vị như cho cá Koi ăn, ngâm chân.

Chị Vũ Thị Hà (Tây Hồ, Hà Nội) cho hay vì đang vào dịp hè, học sinh được nghỉ học đông dẫn tới tại hồ cá Koi đang thu hút rất nhiều bạn nhỏ mỗi ngày, đặc biệt vào khung giờ buổi chiều hằng ngày.

“Rất đông người tới đây để chơi với cá, chụp ảnh từ hôm 8 tấn cá Koi được thả xuống. Vì không mất tiền khi tới đây nên hầu hết mọi người đều rất thích thú, hào hứng xếp hàng trên cả chiếc cầu tre dài được dựng quanh khu vực này”, chị Hà nói.

nguoi dan tai ha noi do xo nhau toi xem 8 tan ca koi duoc tha xuong ho tay hinh 3

Nhân dịp nghỉ hè, rất đông trẻ em cũng được phụ huynh đưa tới đây trải nghiệm.

Anh Nguyễn Quang Anh, một người dân tới đây cho hay: “Nhìn các em nhỏ thoả thích, ngồi  trên chiếc cầu tre, được trực tiếp cho cá ăn và ngâm chân dưới dòng nước mát thì thấy tuyệt vời đấy. Thế nhưng nhìn những chiếc cầu tre đơn giản thế tôi lại lo ngại vấn đề an toàn cho những người tham quan, trải nghiệm. Cần phải có biện pháp để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra”.

Để bảo vệ đàn cá Koi cũng như quan sát được tình hình trật tự, doanh nghiệp thả cá Koi đã lắp đặt hệ thống camera giám sát, ngoài ra phân công các bảo vệ tại đây trực nhằm đảm bảo cá không bị câu trộm cũng như giữ gìn trật tự, tránh ùn tắc.

Lê Trang

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: