Với quan niệm dân gian tháng 7 Âm lịch là tháng "cô hồn" hay còn được coi là tháng ma quỷ không đem lại may mắn nên hôm nay, ngày 12/8 (tức mùng 15 tháng 7 Âm lịch) dù trời mưa, thế nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ cầu an.
Theo tín ngưỡng dân gian, tháng "cô hồn” được coi là tháng ma quỷ không đem lại may mắn nên người dân thường đến chùa, đền, phủ để cầu mong bình an, xua đi những điều xui xẻo trong cuộc sống.
Ghi nhận của PV, sáng 12/8 người dân đã che ô, mặc áo mưa đến Phủ Tây Hồ để làm lễ ngày rằm tháng 7, mặc dù thời tiết ở Hà Nội mưa lớn đầu giờ sáng.
Phủ Tây Hồ, thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, thờ Mẫu Liễu Hạnh được cho là một trong những chốn linh thiêng của đất Kinh kỳ.
Chị Nguyễn Ánh Nguyệt (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Từ xưa, các cụ đã có nhiều kiêng kị trong tháng 7 Âm lịch. Vì thế hôm nay tôi đến đây nguyện cầu may mắn cho cả gia đình".
Do thời tiết sáng có mưa, thời điểm 11h trời đã ngớt mưa, bắt đầu có nhiều người dân đến Phủ Tây Hồ hơn. Bạn Phạm Thị Loan tới cầu may cho biết: “Mình thấy năm nay khá vắng. Chắc thời tiết tại Hà Nội sáng có mưa nên ít người đi hơn”.
Ghi nhận của PV, tại Phủ Tây Hồ vào 11h trưa 12/8 (ngày rằm tháng 7) sau khi trời đã ngớt mưa, người dân bắt đầu đổ về Phủ để làm lễ ngày rằm.
Trời vẫn còn mưa nhỏ, nên hầu hết mọi người đều phải dùng ô hoặc áo mưa để che chắn tránh bị ướt.
Mọi người đều đến với mâm lễ trên tay. Được biết, một mâm lễ cơ bản với tiền vàng, nhang nến và hoa quả có giá trung bình từ 50.000đ - 100.000đ.
Theo ghi nhận, năm nay, Phủ Tây Hồ vắng hơn so với mọi năm.
Không gian của Phủ không quá đông đúc.
Nhiều người thành tâm làm lễ tại sân Phủ.
Đa phần người tới đây với tâm lý cầu may mắn, tránh những điều xui xẻo trong cuộc sống.
Phía bên trong phủ cũng không quá đông.
Sau khi đi lễ xong, nhiều người mua ốc phóng sinh xuống hồ Tây.
Càng về trưa, trời chỉ còn mưa nhỏ, người dân đổ về phủ mới bắt đầu tăng lên.