Kharkiv, tên thành phố lớn thứ hai của Ukraine, thường xuyên được nhắc đến trên các bản tin trong ba tháng qua. Tại đây, những quả bom đầu tiên của Nga đã rơi vào đêm 24/2. Trong những tuần sau đó, thành phố đã bị pháo kích một cách có hệ thống.
Theo nhiều ước tính khác nhau, một phần ba đến một nửa cư dân của Kharkiv đã rời đi kể từ đó. Nhưng đối với những người ở lại, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Họ trồng hoa trong công viên, họ dọn dẹp đường phố, và thậm chí họ còn sản xuất sách.

Cô Julia Orlova, người sáng lập và giám đốc điều hành của nhà xuất bản Vivat. Ảnh: DW
Cô Julia Orlova, người sáng lập và giám đốc điều hành của nhà xuất bản Vivat nói trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Một mặt, làm sách là một nghề và là thiên chức của chúng tôi. Mặt khác, công việc giúp chúng tôi không bị phát điên".
Trước cuộc chiến, nhà xuất bản của cô có 177 nhân viên thường trực và khoảng 200 dịch giả tự do. Nhiều người không còn ở đó, trong khi những người khác đang chiến đấu ở nhiều mặt trận.
Nhưng nhiều người vẫn tiếp tục làm việc, thường là từ các hầm tránh bom. Cô Orlova, người có xưởng in ở Kharkiv bị thiệt hại do các trận pháo kích, cho biết: “Các quy trình biên tập, sắp chữ và sửa chữa văn bản, hợp đồng hoặc thậm chí minh họa của chúng tôi vẫn được duy trì.
Bây giờ, nhà xuất bản phải làm việc với các nhà in khác gần Kyiv và ở miền tây Ukraine. Nhà kho của Vivat cũng đã được chuyển đến vùng lân cận của Lviv và hiện chỉ có thể phân phối chủ yếu qua hình thức kỹ thuật số".
Vào ngày 20/5, nhà xuất bản đã mở lại cửa hàng sách của mình ở trung tâm thành phố Kharkiv. Nhà thơ hàng đầu của Ukraine Serhiy Zhadan đã đọc những bài thơ mới của mình tại sự kiện.
“Chúng tôi muốn sử dụng hành động mang tính biểu tượng này để thu hút sự chú ý đến các vấn đề của các nhà xuất bản Ukraine, những người đang cứu ngành sách Ukraine bất chấp những thiệt hại lớn về tài chính và thu nhập giảm”, cô Galina Podilko, nhân viên phụ trách báo chí của Vivat cho biết.
Cô cũng cho biết nhu cầu về sách đang tăng đều đặn trong những tuần gần đây, đặc biệt là sách dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Kể từ khi xung đột bùng nổ, Vivat đã sản xuất hơn 60 cuốn sách. Các nhà xuất bản khác trong nước cũng đang làm theo.
Vivat được thành lập vào năm 2013 sau khi hợp nhất hai nhà xuất bản nhỏ hơn. Dần dần, họ trở thành một trong những nhà xuất bản hàng đầu của Ukraine. Một năm trước khi xung đột bắt đầu, Vivat đã bán được gần hai triệu cuốn sách.
“Điều đó khiến chúng tôi trở thành một trong ba nhà xuất bản hàng đầu trong nước. Chúng tôi làm việc với các tác giả hàng đầu của Ukraine và quốc tế, đồng thời tập trung tìm kiếm những tài năng mới”, cô Orlova nói.
Orlova đặc biệt tự hào về chất lượng sách của mình. Danh mục đầu tư của Vivat bao gồm tiểu thuyết, truyện viễn tưởng và nhiều sách dành cho trẻ em. "Tôi hy vọng vào một sự phục hưng của ngành xuất bản Ukraine trong thời kỳ hậu chiến. Và chúng tôi sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc tái thiết đất nước", cô chia sẻ.
Cô cho biết điều đặc biệt quan trọng đối với thế giới là làm quen tốt hơn với văn học Ukraine: "Chúng tôi có nhiều tác giả vĩ đại, đặc biệt là trong lĩnh vực sách dành cho trẻ em và thanh thiếu niên. Rất đáng để khám phá".
Trung Kiên (theo DW)