Những câu nói hay về duyên phận đáng suy ngẫm

Chủ nhật, 06/11/2022 17:27 PM - 0 Trả lời

Có duyên có nợ sẽ trở thành vợ chồng, không duyên không nợ thì dù có cố gắng cũng thành hư không. Sau đây là những câu nói hay về duyên phận sẽ cho bạn nhiều góc nhìn về chữ duyên và tự tìm ra định nghĩa riêng cho mình.

- Tới là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn phải tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.

- Giữa thành phố hàng triệu người, chúng ta gặp nhau rồi lạc mất nhau và lại tìm thấy nhau. Đó chính là duyên phận.

- Mọi thứ trên đời đều có sự sắp xếp của nhân duyên, có duyên thì ở lại, hết duyên đành chia xa…

- Nếu giữa hai chúng ta còn duyên, còn được ràng buộc bởi sợi dây duyên phận định mệnh, cho dù có cách nhau một bán cầu Trái Đất thì đến cuối cùng ta sẽ gặp lại nhau ở đích đến của tình yêu.

- Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.

nhung cau noi hay ve duyen phan dang suy ngam hinh 1

- Tình yêu là một loại duyên phận, giống như cà phê vậy, lúc nào cũng trong vô thức tỏa ra hương thơm quyến rũ nồng nàn, chỉ khi nếm trải vị đắng của nó mới có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó.

- Có những người vừa gặp đã trở nên thân quen, có những người biết cả đời cũng không thể nào thân thiết.

- Nhân sinh có hợp có tan, đã gặp gỡ chính là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu. 

- Quen biết một người là do duyên phận, hiểu được một người là do kiên trì. Chinh phục được một người dựa vào trí tuệ, có thể ở bên nhau dài lâu hay không thì phải dựa vào sự bao dung.

- Thì ra tất cả duyên phận, cũng chỉ là một món nợ cần trả.

- Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai. Mỗi buổi sáng trong cuộc đời đều phải cố gắng, không nên trì hoãn. 

- Có những người đã được số phận sắp đặt bên nhau, dù có đi đâu và ở đâu chăng nữa cuối cùng họ vẫn sẽ ở cạnh nhau. 

-  Yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường.

- Duyên phận giống như một quyển sách, lơ đãng lật sẽ bỏ qua, đọc thật kỹ lại khiến mình rơi lệ.

- Trên đời này nếu có thứ không thể cưỡng cầu thì chính là duyên phận, mọi thứ muốn tốt đẹp hãy cứ để tùy duyên.

- Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua đời nhau cũng là một sự sắp đặt định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng có lý do để mỉm cười.

- Với người không có duyên, dù nói bao nhiêu cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ. 

- Duyên là do trời định, Phận là do người tạo. Đúng người – đúng thời điểm là một niềm hạnh phúc. Đúng người – sai thời điểm là hai nỗi cô đơn. 

- Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Đủ duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về…

- Duyên phận đến trễ nhưng đúng lúc là cái duyên của cả cuộc đời. 

- Những người có tình chưa chắc đã lấy nhau, chỉ những người có duyên mới lấy được nhau.

- Duyên phận chân chính, không phải sự sắp xếp của ông trời, mà là sự chủ động của bạn.

- Trong cuộc sống có nhiều cuộc gặp gỡ rồi đi qua, không phải cuộc gặp nào cũng nên duyên, nhưng không phải mối lương duyên nào cũng cùng nhau đi hết cuộc đời. 

- Duyên có thể ngắn hoặc dài. Nợ trả dứt có thể ra đi. Nhưng đã là phận thì không thể trốn tránh.

- Duyên phận rất kỳ diệu, chỉ cần nhìn vừa ý, cảm giác đúng rồi thì những thứ khác không quan trọng nữa.

- Người ta thường nói bất kỳ mối quan hệ nào đó tồn tại thì chắc chắn đó là duyên, nhưng ở bên nhau được hay không thì còn chờ ở phận…

*Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo giải trí

Bình Luận

Tin khác