(CLO) Những chiếc quan tài màu hồng và trắng mang thi thể của 22 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng đầy nhẫn tâm ở nhà trẻ Thái Lan đã được chuyển đi trong bóng tối trên một chiếc xe tải vào cuối ngày thứ Năm (6/10).
Phó Thủ tướng Thái Lan, Anutin Charnvirakul, đan tay vào nhau và cúi đầu khi chiếc xe tải, theo sau là xe cứu thương chở thi thể của những nạn nhân khác, được kéo đi tại thị trấn nhỏ Na Klang ở Đông Bắc Thái Lan.
"Tất cả người dân Thái Lan và tất cả những người trên thế giới biết về điều này... sẽ cảm thấy rất thương xót và đau buồn", Anutin nói.
Những đứa trẻ đã bị giết hôm thứ Năm bởi một cựu cảnh sát, người mà các nhân chứng cho biết hắn đã xông vào một nhà trẻ và bắt đầu bắn và cả dùng dao chém những người bên trong, gồm các em nhỏ vẫn đang ngủ trưa.
Tổng cộng, 36 người đã bị giết bởi Panya Khamrapm, người mà cảnh sát cho biết đã xuất ngũ năm ngoái vì sử dụng ma túy và đã tham dự phiên tòa về tội ma túy chỉ vài phút trước khi vụ tấn công xảy ra.
Đáng ghê sợ hơn khi sau khi trở về nhà, cảnh sát cho biết Panya đã giết cả vợ và con của chính mình trước khi tự sát.
Các nhân viên cứu hộ trước đó đã đưa thi thể của các nạn nhân đến đồn cảnh sát địa phương và đặt vào trong quan tài, các nhân viên y tế đứng trong im lặng và thân nhân của những người thiệt mạng khóc thảm thiết.
"Không ai muốn điều này xảy ra. Đó là một cảnh mà không ai muốn nhìn thấy. Nó thật đáng kinh sợ", Piyalak Kingkaew, người dẫn đầu đội cứu hộ đầu tiên đến hiện trường, cho biết.
Nhóm của ông đã chia sẻ những hình ảnh về hiện trường vụ thảm sát tại nhà trẻ, nơi cho thấy những thi thể nhỏ bé nằm trên chăn.
Thi thể của một cậu bé mặc áo thi đấu của CLB Manchester United được nhìn thấy trên khăn trải giường có hình Winnie the Pooh trong một căn phòng được trang trí bằng các con vật hoạt hình.
Đội trưởng cứu hộ Piyalak cho biết thêm: “Chúng tôi đã quen với việc nhìn thấy một số lượng lớn các thi thể, chúng tôi đã từng trải nghiệm điều đó nhiều lần, nhưng vụ việc này khiến chúng tôi cũng phải bàng hoàng… Chúng là những đứa trẻ vẫn còn đang ngủ"!
(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.
(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.
(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.
(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.
(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.