(CLO) Một quan chức địa phương cho biết, ít nhất 60 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe tải chở xăng phát nổ ở thành phố Cap-Haitien của Haiti vào sáng thứ Ba (14/12).
"Hiện chúng tôi đã thống kê được 60 người chết", Phó Thị trưởng Patrick Almonor nói và cho biết thêm rằng các nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm thêm các nạn nhân trong bối cảnh nhiều nạn nhân bị cháy thành than.
Ông Almonor trước đó đã mô tả một cảnh tượng kinh hoàng tại địa điểm xảy ra vụ nổ, nói rằng ông đã chứng kiến hơn 50 người bị "thiêu sống" và rằng "không thể xác định được họ".
Theo lời kể của ông Almonor, chiếc xe tải chở nhiên liệu được cho là đã lật sau khi tài xế mất lái khi xoay người để tránh một xe ôm.
Nhiên liệu tràn ra đường và người dân dường như đã đổ xô đi lấy xăng của chiếc xe chở dầu, một mặt hàng quý giá khi Haiti vật lộn với tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng do sự siết chặt của các băng nhóm tội phạm ở thủ đô Port-au-Prince.
Ông Almonor cho biết khoảng 20 ngôi nhà trong khu vực cũng bốc cháy, nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết về số nạn nhân có thể có trong các ngôi nhà.
Bệnh viện Đại học Justinien gần đó chật kín bệnh nhân.
"Chúng tôi không có khả năng chữa trị cho số người bị bỏng nặng", một y tá nói với AFP. "Tôi e rằng chúng tôi sẽ không thể cứu được tất cả", cô nói.
Một bác sĩ tại bệnh viện nói với đài phát thanh địa phương Magik9 rằng hai người đã chết sau khi được đưa vào bệnh viện, trong khi 40 bệnh nhân khác bị thương nặng. Bà nói: “Mọi người bị bỏng hơn 60% cơ thể”.
Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã ra quyết định để quốc tang sau vụ nổ. “Tôi rất buồn bã và xúc động khi biết tin khủng khiếp về vụ nổ một xe chở xăng đêm qua ở Cap-Haitien”, ông Henry viết trên Twitter. "Ba ngày quốc tang sẽ được ban hành trên khắp đất nước, để tưởng nhớ các nạn nhân của thảm kịch đã tàn phá cả đất nước Haiti này".
Thủ tướng Henry cam kết các bệnh viện dã chiến sẽ nhanh chóng được triển khai để giúp chăm sóc các nạn nhân vụ nổ.
Vụ nổ là thảm họa mới nhất ập đến quốc gia Caribe nghèo đói, nơi các băng đảng bạo lực đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tê liệt do cắt đứt nguồn cung cấp và vụ ám sát tổng thống cách đây 5 tháng vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Hồi giữa tháng 11, một vụ tai nạn xe chở bồn khác đã xảy ra ở Sierra Leone khiến 99 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Theo nhà chức trách, vụ nổ diễn ra khi hàng trăm người đã đổ xô lấy xăng từ một xe bồn chở nhiên liệu bị rò rỉ.
(CLO) Sáng sớm hôm nay (16/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử và tuyên thệ nhậm chức.
(CLO) Ngày 15/4, Nga cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng nếu khối này áp đặt các hạn chế đối với truyền thông Nga thì các phóng viên phương Tây ở Nga sẽ cảm nhận được phản ứng đáp trả nhanh chóng và quyết liệt.
(CLO) Thủ tướng Slovakia Robert Fico không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị bắn trong một vụ ám sát vào thứ Tư (15/5), theo các quan chức cấp cao Slovakia cho biết.
(CLO) Ngày 15/5, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết nước này có kế hoạch nhập khẩu điện ở mức cao kỷ lục sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng bị thiệt hại đáng kể trong cuộc xung đột với Nga.
(CLO) Tối 15/5, ông Lawrence Wong tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore để trở thành nhà lãnh đạo thứ tư của quốc đảo này kể từ khi giành độc lập vào năm 1965.