Kon Tum:

Nữ Hiệu trưởng đam mê từ thiện, hết lòng vì học sinh nghèo

Thứ bảy, 02/07/2022 08:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thấu hiểu hoàn cảnh của học trò vùng khó, nữ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ TP Kon Tum (Kon Tum) đã không ngần ngại gõ cửa từng nhà, tiếp thêm cơ hội cho các em đến trường.

Gõ cửa từng nhà, giúp đỡ từng em học sinh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, nữ giáo viên Trần Thị Thu Thủy- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ đành gác lại ước mơ trở thành bác sỹ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô thi đậu Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai. Tuy nhiên, quãng đường từ nhà đến trường khá xa, phải ở trọ tốn kém nhiều chi phí nên cô đã đăng ký học Trường Trung cấp Sư phạm Kon Tum để tiết kiệm chi phí vừa có thể đỡ đần mẹ cha.

Chân dung cô Trần Thị Thu Thuỷ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

Chân dung cô Trần Thị Thu Thuỷ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp, cô Thuỷ tiếp tục học lên Đại học rồi về công tác tại Trường Tiểu học Tân Điền (xã Đoàn Kết, TP Kon Tum). Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, mỗi ngày nữ giáo viên luôn cố gắng dậy thật sớm, đạp xe hơn 10km vào làng dạy chữ cho học trò.

Trò chuyện với PV, nữ hiệu trưởng trải lòng: “Ngay từ nhỏ, tôi đã mơ ước được theo học ngành Y, nhưng vì hoàn cảnh gia đình chưa cho phép nên đăng ký theo học ngành sư phạm. Cũng từ đây tôi đã có được những trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia các chuyến đi thực tế. Ra trường, tôi được phân công giảng dạy ở những vùng khó khăn".

"Những ngày đầu đầu nhận lớp, tôi chứng kiến cảnh các em học sinh lớp 1 đi chân đất, quần áo, mặt mũi lấm lem bùn đất. Đáng thương hơn, nhiều trò còn thiếu ăn, thiếu mặc khi đến trường nên tôi bắt đầu kêu gọi gia đình, bạn bè hỗ trợ quần áo, mì tôm cho các em”, nữ hiệu trưởng nói.

Nữ hiệu trưởng Trần Thị Thu Thủy (áo đen) đam mê từ thiện, hết lòng vì học trò nghèo

Nữ hiệu trưởng Trần Thị Thu Thủy (áo đen) đam mê từ thiện, hết lòng vì học trò nghèo

Sau giờ dạy, tranh thủ buổi tối và những ngày nghỉ trên chiếc xe đạp cũ, cô Thủy tới từng buôn làng, trường học khó khăn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học các em. Ngày đó, mạng xã hội chưa phát triển nên nữ giáo viên này phải gõ cửa từng nhà, tiếp cận từng người để giúp đỡ các em có khó khăn, bất hạnh.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn của nữ giáo viên Trần Thị Thu Thủy được nhiều người biết đến. Ủng hộ việc làm đầy nhân văn của cô Thủy, nhiều giáo viên khác đã vận động đóng góp tiền, hiện vật cùng cô trao tận tay những phần quà cho các em học sinh vùng khó.

Tất cả những chuyến đi thiện nguyện đều được cô Thủy công khai lên mạng xã hội để các mạnh thường quân theo dõi, nắm bắt. Đặc biệt hơn cô chỉ nhận quà, hiện vật… của các mạnh thường quân hỗ trợ chứ không nhận tiền mặt.

Nữ hiệu trưởng nhiệt huyết, chân thành và sáng tạo

“Tôi không nhớ đã đến bao nhiêu buôn, làng và hỗ trợ cho bao nhiêu người, nhưng tôi vẫn nhớ như in những nụ cười hồn nhiên của các em. Đó cũng là động lực thôi thúc bản thân tôi phải giúp đỡ các em nhiều hơn thế”, cô Thủy bộc bạch.

Nhiều năm qua, để huy động được phụ huynh vào cuộc cùng nhà trường chăm sóc, giáo dục học sinh giúp những em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm tới lớp, cô Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh như: Trao tặng học bổng, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, bảo hiểm cho học sinh nghèo…vào mỗi dịp khai giảng năm học mới, dịp tổng kết năm học hay các dịp lễ, Tết.

Không chỉ giúp đỡ các em học sinh, cô Thủy còn hỗ trợ những suất quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở Miền Trung, người già neo đơn, vô gia cư ở TP Kon Tum…

Không chỉ giúp đỡ các em học sinh, cô Thủy còn hỗ trợ những suất quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở Miền Trung, người già neo đơn, vô gia cư ở TP Kon Tum…

Ngoài việc góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho nhiều em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, nữ hiệu trưởng Trần Thị Thu Thủy còn kêu gọi các nhà hảo tâm trang bị cho nhà trường nhiều bộ đèn chiếu, tivi… nhằm nâng cao chất lượng học tập. Không chỉ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cô Thủy còn hỗ trợ những suất quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ ở Miền Trung, người già neo đơn, vô gia cư ở TP Kon Tum…

Song song với những chuyến đi từ thiện, cô Thủy còn tham gia nhiều hoạt động đoàn thể, thi đua như: Bồi dưỡng học sinh giỏi của trường, cấp quốc gia và rèn luyện viết chữ đẹp… Khi còn là giáo viên cũng như hiện tại đã trở thành một hiệu trưởng cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với cương vị là hiệu trưởng cô Thủy luôn sâu sát, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên trong trường phát huy hết năng lực, sở trường và có tinh thần thoải mái mỗi khi lên lớp

Với cương vị là hiệu trưởng cô Thủy luôn sâu sát, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên trong trường phát huy hết năng lực, sở trường và có tinh thần thoải mái mỗi khi lên lớp

Cô là một trong những tấm gương nhà giáo mẫu mực, tận tụy, hy sinh, hết lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Không chỉ gần gũi, quan tâm đến học sinh, cô còn luôn sâu sát, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên trong trường phát huy hết năng lực, sở trường và có tinh thần thoải mái mỗi khi lên lớp.

Với những cống hiến của bản thân, nhiều năm liền cô Thủy luôn được các cấp công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở và lao động tiên tiến, được UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2016-2017, 2017-2018. Đặc biệt, cô còn được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của đất nước…

“Điều tôi biết ơn nhất hàng chục năm qua chính là sự tin tưởng, ủng hộ của gia đình, bạn bè, các mạnh thường quân và tình nguyện viên đã dành cho tôi. Họ chính là những hạt nhân quan trọng, những người bạn đồng hành cùng tôi trên các chuyến thiện nguyện”, cô Thủy chia sẻ.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Bài 2: Chiếc áo không làm nên… thầy tu!

Bài 2: Chiếc áo không làm nên… thầy tu!

(CLO) Nhiều người sau khi được phong giáo sư, tiến sĩ của các tổ chức nước ngoài, khi quay về cuộc sống đời thường vẫn "chứng nào, tật nấy”, thậm chí vướng vào lao lý, bị pháp luật trừng phạt.

Giáo dục
Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục