Phố nghĩa địa “độc nhất vô nhị” tại Thủ đô Hà Nội

Thứ tư, 10/08/2022 14:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong ngõ nhỏ tại phố Giáp Nhị (phường Thanh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), những ngôi mộ tổ của nhiều dòng họ hiện diện trước cổng, sau nhà và thậm chí là giữa hai nhà dân là cảnh tượng không khó bắt gặp trong khu phố được dân gian truyền tai gọi là “phố nghĩa địa” tại Thủ đô Hà Nội.

Phố Giáp Nhị thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), một con phố nhỏ với nhiều ngõ ngách quanh co bấy lâu nay bỗng nổi tiếng là nơi có nhiều ngôi mộ nhất. Cứ đi vài bước lại thấy một nấm mộ nằm xen kẽ nhà dân.

Tuy nhiên, người dân nơi đây đã quen với việc sống chung bên cạnh những nấm mộ nên không ai cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Đặc biệt, những ngôi mộ này được người dân truyền tai nhau đã có hàng mấy trăm năm từ thời các cụ. 

pho nghia dia doc nhat vo nhi tai thu do ha noi hinh 1

Phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai (Hà Nội) được gọi phố nghĩa địa từ lâu nay - Ảnh: Đình Trung

Theo PV ghi nhận, dọc ngõ 88 phố Giáp Nhị, có rất nhiều ngôi mộ sừng sững trước cửa nhà dân. Dù ngay cạnh đó có khu mộ đã được quy hoạch, tuy nhiên số lượng quá nhiều nên không thể tập trung hết về một khu.

Cô Huyền (phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai) cho biết, những ngôi mộ cổ này đã có từ đây cách mấy trăm năm, thuộc sự sở hữu của các hộ dân từ lúc nơi đây vẫn còn là đồng ruộng hoang sơ. Trước đó, có rất nhiều ngôi mộ cổ khác, tuy nhiên đến hiện tại chính quyền địa phương đã quy hoạch bớt để tạo đường làng ngõ xóm cho người dân đi lại. Song, những ngôi mộ tổ quá lớn nên phía chính quyền mới để lại do vấn đề tâm linh.

Cô Huyền chia sẻ: "Các ngôi mộ nằm chen chúc nhau trong diện tích đất sinh hoạt của người dân. Khoảng cách từ những ngôi mộ đến nhà có thể tính bằng những bước chân".

Hình ảnh tại phố Nghĩa địa thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai

pho nghia dia doc nhat vo nhi tai thu do ha noi hinh 2

Bất cứ ai khi đến phố Giáp Nhị, quận Hoàng Mai, Hà Nội đều bắt gặp cảnh tượng những nấm mồ mọc dải dác ven đường, thậm chí là trước cổng của nhà dân - Ảnh: Đình Trung

pho nghia dia doc nhat vo nhi tai thu do ha noi hinh 3

Người dân phố Giáp Nhị đã quen với việc sống cạnh mộ nên không ai cảm thấy lo lắng, sợ hãi - Ảnh: Đình Trung

pho nghia dia doc nhat vo nhi tai thu do ha noi hinh 4

Thậm chí, nhiều hộ gia đình còn buôn bán, kinh doanh ngay cạnh những nấm mồ do quá đỗi quen thuộc với cuộc sống chung với người đã khuất

pho nghia dia doc nhat vo nhi tai thu do ha noi hinh 5

Các mặt hàng được bày bán ngay trước ngôi mộ. Dường như sự tồn tại của những ngôi mộ không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của mọi người.

pho nghia dia doc nhat vo nhi tai thu do ha noi hinh 6

Nhiều phần mộ nằm ngay trước mặt tiền của ngôi nhà. Tuy vậy, người dân nơi đây coi đó là chuyện bình thường, vì cũng không thể di dời phần mộ này khỏi khu đất sinh sống

pho nghia dia doc nhat vo nhi tai thu do ha noi hinh 7

Các ngôi mộ mọc "chen chúc" với diện tích đất sinh hoạt của người dân. Khoảng cách từ những ngôi mộ đến nhà có thể tính bằng những bước chân.

pho nghia dia doc nhat vo nhi tai thu do ha noi hinh 8

Không chỉ nằm bên cạnh, một ngôi mộ còn nằm ngay trước cửa nhà người dân ở phố Giáp Nhị

pho nghia dia doc nhat vo nhi tai thu do ha noi hinh 9

Tuy vậy, đối với người dân sống lâu trong phố thì đã quen, nhưng người lạ mới đến lần đầu sẽ khó tránh khỏi cảm giác "ớn gáy" khi đi vào khu dân cư xen lẫn những ngôi mộ.

Theo cô Thanh - chủ một cửa hàng tạp hóa gần đó cho biết: "Tất cả những ngôi mộ trước cửa nhà tôi đều là mộ tổ. Từ lúc tôi về làm dâu ở đây thì đã thấy những ngôi mộ này. Từ thời các cụ đẻ ra bố chồng tôi cũng đã thấy những ngôi mộ này, thậm chí còn không biết nó có từ bao giờ. Lúc mới đến làm dâu, tôi chưa quen nên nhiều lúc thấy ớn lạnh song theo thời gian cũng quen dần với cuộc sống chung với nghĩa địa".

Ngoài ra, cô Thanh còn cho biết quá trình đô thị hóa khiến cho người dân phải chấp nhận sống chung với những ngôi mộ có từ hàng trăm năm nay. Đối với người dân tuyến phố Giáp Nhị, việc này đã trở thành điều hết sức bình thường. 

Trung Nguyễn

Bình Luận

Tin khác

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề 'Thế giới tôi đọc'

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024, chủ đề "Thế giới tôi đọc"

(CLO) Ngày 20/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024 với chủ đề "Thế giới tôi đọc" do Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức.

Đời sống văn hóa
57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

57 cây chè cổ Shan tuyết ở Mộc Châu là cây di sản Việt Nam

(CLO) Ngày 20/4, UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công nhận cây di sản Việt Nam đối với quần thể 57 cây chè cổ Shan tuyết ở tiểu khu bản Ôn, thị trấn Nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu).

Đời sống văn hóa
Ra mắt bộ sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng 6 thứ tiếng

Ra mắt bộ sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng 6 thứ tiếng

(CLO) Sáng 20/4, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ra mắt bộ sách "Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân" do PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm chủ biên.

Đời sống văn hóa
Phố sách Hà Nội 19/2: Không gian văn hóa dành cho các 'tín đồ' mê đọc sách

Phố sách Hà Nội 19/2: Không gian văn hóa dành cho các 'tín đồ' mê đọc sách

(CLO) Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - 2024, trong những ngày này, Phố Sách Hà Nội luôn nườm nượp du khách và người dân Thủ đô tới trải nghiệm, khám phá và tìm cho mình những đầu sách ưng ý để thỏa mãn đam mê đọc sách.

Đời sống văn hóa
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa