Đội chủ nhà Real Madrid ra quân muộn hơn nên nhiệm vụ buộc phải thắng là rất rõ ràng.
Và các trò cưng của HLV Carlo Ancelotti đã thực hiện tốt nhiệm vụ khi chơi một trận cực hay và dễ dàng đánh bại Celta Vigo trên sân nhà Santiago Bernabeu với 3 bàn không ngỡ, cùng 1 thế trận áp đảo.
Các cầu thủ của Real có một ngày thi đấu quá tệ dù đội ghi được tới 4 bàn. Ảnh: Getty
Tiền đạo Vinicius là người khai màn với bàn thắng sớm ở phút 21 của trận đấu. Có bàn sớm, Los Blancos càng quyết tâm tấn công, thế nhưng suốt cả hiệp 1, những tình huống kết thúc của các cầu thủ áo trắng đều không thể thêm một lần làm rung mảnh lưới đội khách.
Bước sang hiệp 2, tiếp đà tấn công như hiệp 1, thế nhưng kết tắc là điều được thể hiện rõ ràng nhất, bởi dù chơi quá hay và làm chủ hoàn toàn thế trận, Real vẫn không thể sớm có bàn gia tăng cách biệt.
Gần cuối trận, Real có thêm 2 bàn thắng đều từ những pha phản lưới nhà của Celta Vigo, lần lượt ở các phút 79 và 88 của trận đấu.
Phải mãi đến phút bù giờ thứ 4, Arda Guler mới có thể ghi bàn cho Real, phá vỡ thế bế tắc vì những cú sút. Và trận đấu khép lại với 4 bàn thắng dành cho Real.
Có 3 điểm trọn vẹn, Real xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga sau vòng 28.
Bảng xếp hạng La Liga:
PV (t/h)