Số thi thể nghi chết do nhịn ăn của giáo phái ở Kenya tăng lên 47
(CLO) Cảnh sát Kenya hiện đã khai quật thi thể của 47 người được cho là tín đồ của một giáo phái tin rằng họ sẽ lên thiên đàng nếu nhịn đói cho đến chết.
Cảnh sát gần thị trấn ven biển Malindi bắt đầu khai quật các thi thể vào thứ Sáu tuần trước ở khu rừng Shakahola. "Tổng cộng, 47 người đã chết tại khu rừng Shakahola", thanh tra Charles Kamau cho biết vào Chủ nhật (23/4). Ông cho biết các cuộc khai quật vẫn đang tiếp diễn.

Lực lượng an ninh đứng canh giữ ở khu vực khai quật thi thể các tín đồ được cho là đã nhịn ăn đến chết ở Kenya. Ảnh: Reuters
Đầu tháng này, cảnh sát đã giải cứu 15 thành viên của nhóm thờ phượng tại Nhà thờ Good News International (Tin Lành Quốc tế) - những người mà họ nói đã bị yêu cầu nhịn đói cho đến chết. Bốn người trong số họ đã chết trước khi đến bệnh viện.
Lãnh đạo của nhà thờ, Paul Mackenzie, đã bị bắt sau khi nhà chức trách nhận được thông tin về sự tồn tại của những ngôi mộ sơ sài thuộc về ít nhất 31 tín đồ của Mackenzie. Theo truyền thông địa phương, Mackenzie đã từ chối ăn hoặc uống khi bị cảnh sát giam giữ.
Bộ trưởng Nội vụ Kenya, Kithure Kindiki, cho biết toàn bộ khu rừng rộng 800 mẫu Anh đã bị phong tỏa và tuyên bố là hiện trường vụ án.
"Sự tàn phá khủng khiếp này đối với lương tâm của chúng ta không chỉ dẫn đến sự trừng phạt nghiêm khắc nhất đối với thủ phạm của tội ác tàn bạo đối với rất nhiều linh hồn vô tội, mà còn cần phải có quy định chặt chẽ hơn đối với mọi nhà thờ…", ông tuyên bố.
Huy Hoàng (theo Reuters)