(CLO) Rạng sáng 18/5 (giờ Việt Nam), câu lạc bộ Liverpool đã nhọc nhằn đánh bại Southampton với tỷ số 2-1 ở vòng 37 Ngoại hạng Anh 2021/22, để tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch giải đấu này.
Bước vào cuộc chạm trán với Southampton, Liverpool với tâm thế buộc phải giành chiến thắng, tuy nhiên Lữ đoàn đỏ đã chọn nhập cuộc một cách thận trọng trong chuyến làm khách trên sân Southampton.
Đây cũng là điều dễ hiểu khi họ ra sân với rất nhiều những tên tuổi ít được xuất hiện như Tsimikas, Harvey Elliott hay Curtis Jones, khi mà những Mohamed Salah hay Virgil van Dijk đều gặp những vấn đề khác nhau trong trận chung kết FA Cup hồi cuối tuần.
Những sự phối hợp thiếu ăn ý của các cầu thủ dự bị bên phía The Kop đã khiến cho đoàn quân của HLV Jurgen Klopp phải trả giá ở phút thứ 12. Từ một tình huống đi bóng của Nathan Tella, bóng được đưa đến chân của Nathan Redmond trước khi cầu thủ 28 tuổi có pha dứt điểm hiểm hóc đánh bại Alisson Becker, mở tỷ số cho đội chủ nhà Southampton.
Khi bị “dội một gáo nước lạnh” ngay từ sớm, Liverpool vùng lên đẩy cao tốc độ trận đấu hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Những nỗ lực của các vị khách cũng có được kết quả bằng bàn thắng ở phút thứ 27, khi hai “kép phụ” là Curtis Jones và Minamino có pha phối hợp tinh tế trong vòng cấm của The Saint. Cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo người Nhật Bản Minamino đưa bóng đi chìm, găm thẳng vào lưới của thủ thành Alex McCarthy, gỡ hoà tỷ số 1-1 cho The Kop.
45 phút đấu đầu tiên kết thúc bằng một tình huống chấn thương nghiêm trọng của Joe Gomez. Chắc chắn HLV Jurgen Klopp sẽ phải rất đau đầu về tình hình nhân sự của đội bóng ở những trận đấu cuối cùng của mùa giải.
Bước sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục dồn ép đối phương bằng một lối chơi tốc độ. Họ rốt cuộc đã có được điều mình cần, khi cú đánh đầu hiểm hóc của Joel Matip đã đưa bóng đi thẳng vào lưới Alex McCarthy ở phút 67.
Cũng cần phải nói rằng, đó là một pha bóng có phần may mắn của trung vệ bên phía Lữ đoàn Đỏ, khi trước đó, tình huống đá phạt góc của họ đã chạm vào đầu của một cầu thủ bên phía Southampton.
Có được lợi thế dẫn trước, Liverpool chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Họ chơi thong dong trong những phút còn lại, đồng thời hạn chế tối đa sự nguy hiểm trong các đường lên bóng của đội chủ nhà. Và tỷ số 2-1 được giữ nguyên đến hết trận. Ba điểm quý giá tại St Mary’s giúp Liverpool tiếp tục bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch.
Ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2021/22 sẽ cần phải chờ cuộc định đoạt cuối cùng vào ngày 22 tháng 5, nơi mà The Kop sẽ rất trông chờ cựu đội trưởng huyền thoại - Steven Gerrard, có thể giúp Aston Villa cầm chân những nhà ĐKVĐ.
Đội hình ra sân Southampton vs Liverpool
Southampton (3-4-3): Alex McCarthy; Jack Stephens, Lyanco, Mohammed Salisu; Kyle Walker-Peters, James Ward-Prowse, Ibrahima Diallo (Romeu 71'), Nathan Tella (Amstrong 71'); Nathan Redmond, Armando Broja (Che Adams 82'), Mohamed Elyounoussi.
Liverpool (4-3-3): Alisson; Joe Gomez (Henderson 46'), Joel Matip, Ibrahima Konate, Konstantinos Tsimikas; Curtis Jones, James Milner, Harvey Elliott (Origi 65'); Takumi Minamino, Roberto Firmino (Keita 83'), Diogo Jota.
Một số hình ảnh đáng chú ý trận Southampton 1-2 Liverpool
(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.
(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.
(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.
(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.