(CLO) Hai phụ nữ đã được kéo ra khỏi đống đổ nát ở thành phố Kahramanmaras phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và một người mẹ cùng hai đứa trẻ đã được giải cứu khỏi thành phố Antakya vào thứ Tư (15/2), dù cho công tác cứu hộ đã chuyển sang cứu trợ những người sống sót 9 ngày sau thảm họa động đất.
Lực lượng cứu hộ vỗ tay và ôm nhau khi xe cứu thương chở một cụ bà 74 tuổi được cứu ở Kahramanmaras, và trước đó cùng ngày, một phụ nữ 46 tuổi cũng được cứu ở cùng thành phố này, gần tâm chấn của trận động đất.
Sau đó vào thứ Tư, một người phụ nữ tên Ela cùng các con Meysam và Ali đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của một khu chung cư ở Antakya, 228 giờ sau trận động đất.
Tổng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 41.000 người và hàng triệu người đang cần viện trợ nhân đạo, trong đó nhiều người sống sót đã mất nhà cửa trong điều kiện nhiệt độ mùa đông gần như đóng băng.
Trọng tâm đã chuyển sang hỗ trợ những người sống sót và với phần lớn cơ sở hạ tầng vệ sinh của khu vực bị hư hại hoặc không thể hoạt động do động đất, các cơ quan y tế phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là ngăn chặn dịch bệnh.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Tư cho biết họ đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của người dân ở tây bắc Syria, khu vực do quân nổi dậy kiểm soát và ít được tiếp cận với viện trợ. Họ yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad mở thêm các cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để cho phép hàng viện trợ đi qua.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một bệnh nhân tiểu đường 62 tuổi, Huseyin Berber, đã sống sót thần kỳ sau 187 giờ dưới những bức tường đổ sập ở tầng trệt. Ông may mắn được che chắn bởi tủ lạnh và tủ gỗ, để lại cho ông một chiếc ghế bành để ngồi và một tấm thảm để giữ ấm.
Ông nói rằng mình chỉ có một chai nước duy nhất, và khi hết, ông uống nước tiểu của chính mình. "Tôi la hét, la hét và la hét. Không ai nghe thấy tôi. Tôi la hét nhiều đến nỗi cổ họng đau rát... Ai đó đưa tay ra và chạm vào tay tôi. Họ kéo tôi ra khỏi đó. Cái lỗ mà tôi chui ra từ đó rất nhỏ. Điều đó làm tôi hơi sợ".
Ở Kahramanmaras, những gia đình vừa mất nhà cửa đang phải ngủ trong lều dựng tạm ở các bãi đất trống. "Tôi không thể diễn tả trải nghiệm mà chúng tôi đã có thành lời. Nó thật kinh khủng và tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn về điều đó", một nạn nhân cho biết.
Những người khác lo lắng về việc thiếu vệ sinh. "Chúng tôi đã không thể tắm rửa kể từ sau trận động đất", Mohammad Emin, sinh viên thiết kế đồ họa 21 tuổi cho biết.
Batyr Berdyklychev, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã cảnh báo rằng tình trạng thiếu nước ở các khu vực bị động đất "làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường nước và bùng phát các bệnh truyền nhiễm".
Mike Ryan, giám đốc điều hành Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, nói trong một cuộc họp báo ở Geneva: “Rõ ràng là khu vực đáng lo ngại nhất vào lúc này là khu vực tây bắc Syria”. Nội chiến đã cản trở các nỗ lực gửi hàng viện trợ đến vùng tây bắc Syria, nhưng ít nhất một đoàn xe viện trợ đã đến được khu vực này trong đêm qua.
(CLO) Hôm 17/5, bồi thẩm đoàn liên bang Delaware (Mỹ) tuyên bố AstraZeneca phải bồi thường thiệt hại cho Pfizer 107,5 triệu USD vì thuốc trị ung thư phổi Tagrisso của AstraZeneca vi phạm quyền sáng chế của đơn vị Wyeth thuộc Pfizer.
(CLO) Hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 máy bay phản lực Nga bị phá hủy và các tòa nhà bị hư hại tại căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 16/5.
(CLO) Nghiên cứu mới đã chứng minh có một khu vực ở rìa hố đen nơi vật chất không thể ở trên quỹ đạo được nữa mà thay vào đó sẽ rơi xuống, đúng như lý thuyết hấp dẫn mà Albert Einstein dự đoán.
(CLO) Tập đoàn kỹ thuật Arup của Anh đã mất 25 triệu USD sau khi những kẻ lừa đảo sử dụng deepfake giả dạng một người quản lý cấp cao để ra lệnh chuyển tiền.