Kim Jin-hyeon bắt đầu được gọi lên đội tuyển Hàn Quốc từ năm 2011. Hơn một thập niên vừa qua, anh liên tục có tên trong đội hình tuyển Hàn Quốc ở các giải đấu lớn với 17 trận ra sân.
Tuy nhiên, anh không còn được triệu tập kể từ sau Asian Cup 2019. Đến đợt tập trung này, tuyển Hàn Quốc mới gọi Kim trở lại.
Huấn luyện viên Paulo Bento đã gọi nhiều ngôi sao lớn của bóng đá Hàn Quốc lên tuyển đợt này. Bốn cầu thủ đang chơi ở châu Âu trong đấy có Son Heung-min (Tottenham) được triệu tập.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh với Yonhap News: “Tuyển Hàn Quốc sẽ làm những gì tốt nhất có thể (trước Nhật Bản - PV). Chúng tôi sẽ cố gắng mang tới màn trình diễn ấn tượng cho người hâm mộ”.
Kim Jin-hyeon hiện đang là thủ môn số 1 của CLB Cerezo Osaka. Anh đã góp mặt cả 5 trận đấu tại J1 League từ đầu mùa, góp công giúp Cerezo Osaka có 3 chiến thắng. Đội bóng mới của Đặng Văn Lâm đang nằm trong tốp 4 J1 League và hướng tới việc cạnh tranh suất dự AFC Champions League mùa tới.
Ở tuổi 34, Kim Jin-hyeon vẫn thi đấu khá tốt. Anh là huyền thoại của Cerezo Osaka với hơn 400 trận cho CLB tại J1 League. Giới chuyên môn tin rằng đội bóng Nhật Bản chiêu mộ Văn Lâm với định hướng thay thế Kim Jin-hyeon trong tương lai.
Thủ môn tuyển Việt Nam vẫn chưa thể hội quân cùng CLB mới do lệnh hạn chế nhập cảnh của Nhật Bản. Anh đang tập luyện, duy trì thể lực và chờ cơ hội lên đường tại Thái Lan.
(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.
(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.
(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.
(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.