(CLO) Tiktoker Lê Đại Phát đạt gần 30 giải thưởng trong và ngoài nước tại các cuộc thi vẽ tranh và nghệ thuật nail. Ngoài ra, anh còn là giám khảo của nhiều cuộc thi lớn, nhỏ trong nước.
Được giới trẻ biết đến là một Tiktoker nổi tiếng, tài khoản của anh Lê Đại Phát (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP. HCM) hiện sở hữu hơn 600.000 lượt theo dõi, hơn 13 triệu lượt thích.
Tính đến thời điểm hiện tại, Phát đã theo đuổi đam mê vẽ tranh được 8 năm. Trước đây, khi còn là một học sinh cấp ba, anh từng thi trượt Đại học 2 lần. Để theo đuổi đam mê, Phát quyết tâm tự học vẽ tại nhà.
Thời gian đầu, Phát gây ấn tượng cho giới trẻ với các bức tranh độc đáo của mình. Dần về sau, khi càng được sự chú ý của giới truyền thông, Phát nhận ra mình phải đầu tư hơn cho sự nghiệp vẽ tranh của mình.
Thế nhưng, mọi thứ dường như còn quá khó khăn đối với chàng trai trẻ khi không có thu nhập ổn định hay điều kiện để phát triển. Phát quyết định đi xin việc, dùng hết số tiền lương để đầu tư cho đam mê.
“Thời điểm đó thật sự rất khó khăn. Mình đã dùng tháng lương đầu tiên để đi mua bộ dụng cụ vẽ, rồi đi vẽ thuê. Lúc đó vì không có tiền, xe đạp cũng không có, mình phải bắt xe buýt đi đến nhà các học viên để dạy vẽ. Mỗi ngày cứ đi đi, về về như vậy”, anh Phát kể.
Luôn học hỏi và đầu tư cho đam mê, Phát đã mở được lớp dạy vẽ đầu tiên tại huyện Củ Chi. Khi đã có được thu thập, Phát dần nhận được sự tin tưởng từ gia đình hơn.
Hiện, Phát đạt được gần 30 giải thưởng trong và ngoài nước tại các cuộc thi vẽ tranh và nghệ thuật nail. Ngoài ra, anh còn là giám khảo của nhiều cuộc thi lớn nhỏ trong nước và là chủ của một học viện đào tạo vẽ tranh và nghệ thuật nail, với hơn hàng trăm học viên tham gia.
Những tác phẩm độc đáo của anh gây sức hút lớn như tranh đại tướng Võ Nguyên Giáp, ca sĩ Taylor Swift… Phần lớn, chất liệu làm nên các bức tranh “y như người thật” này là màu acrylic và phấn tiên.
Anh Phát cho biết có 3 công đoạn để hoàn thành bức tranh: “Đầu tiên, mình sẽ định hình, phát thảo khung của bức tranh. Sau đó, mình sẽ lên màu tổng thể cho nó. Cuối cùng, mình sẽ nhấn lại tất cả chi tiết để tranh hoàn thiện hơn”.
Chia sẻ về cảm hứng sáng tác nghệ thuật, Phát cho biết cảm hứng lớn nhất đến từ những người mà anh yêu thương nhất, từ gia đình, bạn bè cho đến các vị lãnh tụ, nghệ sĩ trong và ngoài nước. Mặc dù nổi tiếng với các bức tranh vẽ chân dung, Phát vẫn không kinh doanh tranh vẽ mà chỉ đem tặng.
“Mình không bán tranh mình vẽ bởi nếu có bán, bản thân mình cũng không để định giá cho nó. Lúc trước mình cũng đã từng đi vẽ thuê, người ta trả cho mình 50 nghìn đồng, nhưng mình đi mua khung tranh đã 45 nghìn rồi. Mình vẽ là vì đam mê, chứ nếu bán đi một bức tranh mình vẽ, mình cảm thấy rất tiếc”, anh Phát chia sẻ.
Để vẽ được một bức tranh đẹp, Phát cho rằng người họa sĩ phải chú ý đến tất cả chi tiết, công đoạn tạo ra bức tranh. Cái quan trọng nhất không phải là kỹ năng mà là sự cảm nhận sâu sắc của người họa sĩ dành cho tác phẩm của mình. Khi đã đạt được trình độ vẽ tốt, kỹ thuật giỏi thì người họa sĩ sẽ đạt tới trình độ cảm nhận tác phẩm, có nghĩa là phải làm sao để bức tranh giống thật, có hồn.
(CLO) Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trận mưa đá bất ngờ trút xuống vùng cao Y Tý kéo dài khoảng 5 phút, đường kính trung bình từ 1- 2cm đã gây nhiều thiệt hại cho cây ăn quả đặc sản ôn đới ở đây.
(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...
(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.
(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.
(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.