(Congluan.vn) – Đồng Nai hạ gục Thanh Hóa 8 bàn không gỡ ngay tại Biên Hòa. B.Bình Dương leo lên vị trí thứ nhất sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Hải Phòng.. HV An Giang tiếp tục thua trận là những dấu ấn của vòng 12 V-League 2014 vừa mới kết thúc chiều qua.
Đồng Nai vùi dập Thanh Hóa đến 8 bàn không gỡ ngay tại Biên Hòa
1/ Trận thua lịch sử của Thanh Hóa. Trước khi vòng 12 diễn ra, Thanh Hóa là đội để lọt lưới ít nhất 6 bàn thua sau 11 vòng đấu trở thành đội bất bại với chuỗi 8 trận liên tiếp. Hành quân đến sân Đồng Nai, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần một chiến thắng là vô địch lượt đi. Tuy nhiên, Đồng Nai đã cho thấy họ đáng ghét đến như thế nào và là khắc tinh của các đội bóng lớn. Chiếc thẻ đỏ sớm của thủ môn Vĩnh Lợi có lẽ là bước ngoặc của trận đấu giúp cho đoàn quân của HLV Trần Bình Sự thay nhau liên tiếp xé nát mảnh lưới của đội bóng xứ Thanh. 7 siêu phẩm và một quả phạt đền, 1 cú hattrick của Luiz, 1 cú đúp của Hoàng Phát, 2 pha solo của Gomex và Hải Anh, 1 tác phẩm lá vàng rơi của Kiên Trung, kết thúc một màn trình diễn riêng của Đồng Nai. Thanh Hóa lập nên 1 kỷ lục về số bàn thua của một đội bóng tại V-League, mà có lẽ lâu lắm nữa mới có kỷ lục khác mới phá vỡ được.
2/ B.Bình Dương soán ngôi đầu của Thanh Hóa. B.Bình Dương bay cao trên BXH với 4 chiến thắng liên tiếp, đội bóng đất Thủ cho thấy hàng công của họ khủng như thế nào 16 bàn thắng trong 4 trận đấu. Hành quân đến đất Cảng với chỉ cần một chiến thắng và kết quả có lợi từ Đồng Nai thì thầy trò HLV Lê Thụy Hải sẽ soán ngôi đầu của Thanh Hóa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa tất cả những yếu tố này đã giúp cho B.Bình Dương có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Hải Phòng. Đội chủ sân Gò Dậu qua đó vươn lên vị trí thứ 1 trên BXH được 23 điểm ngang với Thanh Hóa nhưng xếp trên vì hơn hiệu số phụ.
3/ HV An Giang tiếp tục lún sâu.
Phải đón tiếp gã nhà giàu Hà Nội T&T trên sân nhà, HV An Giang đã phải chấp nhận nhường lối chơi cho đội khách. Đôi lúc đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân đã vươn lên dẫn trước, nhưng đó chỉ là chút điểm sáng duy nhất được nhen nhóm nhỏ nhoi trước khi Samson kết liễu đội bóng xứ lúa bằng cú hattrick cho riêng mình. Nhận thất bại 4-3, HV An Giang thật sự đã lún rất sâu dưới đáy của BXH hiện thời và không thể cải thiện được vị trí khi mà lượt đi chỉ còn 1 vòng đấu. Nếu không thay đổi gì nhiều trong giai đoạn lượt về, HV An Giang có lẽ sẽ lập được nhiều kỷ lục ngược ngay lần đầu tiên tham dự giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Thái Hải