(CLO) Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro mới đây cho biết ông đã mời con trai mình là Eduardo làm Đại sứ tại Mỹ, tăng cường sức ảnh hưởng của gia đình này trong giới chính trị.
Eduardo Bolsonaro, một nghị sĩ, đã nói với các phóng viên rằng anh sẽ nhận nhiệm vụ này nếu được đề cử. Cha anh trước đó đã nói ý về việc bổ nhiệm lần này.
"Đây là nhiệm vụ do Tổng thống giao phó, tôi sẽ chấp thuận", Eduardo nói thêm rằng ông sẵn sàng từ chức nghị sĩ nếu được bổ nhiệm.
Tuy nhiên, quyết định này phụ thuộc nhiều vào cuộc đối thoại giữa cha anh và Ngoại trưởng Ernesto Araujo.
Quyết định này cần hội đồng đối ngoại của Hạ viện Brazil thông qua trước khi được bỏ phiếu quyết định tại Thượng viện.
Đại sứ cũ của Brazil tại Washington đã từ chức hồi tháng 4 vừa qua.
Tổng thống Brazil hiện đang có những đường lối tương đồng với cách mà ông Trump đã và đang thực hiện, từ việc tranh cử tới việc sử dụng người nhà trong chính phủ.
Con trai của ông, Flavio, đang có một sự nghiệp lên như diều gặp gió với vai trò nghị sĩ.
Carlos, đứa con khác của ông đã đảm nhiệm vai trò quản lý hình ảnh trên mạng xã hội cho Tổng thống.
Eduardo từng được cử tới Washington, nơi anh gặp con rể của ông Trump, Jared Kushner.
(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?
(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.
(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.
(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (20/4) cho biết, họ đã thử nghiệm một đầu đạn tên lửa hành trình “siêu lớn” và một tên lửa phòng không mới ở khu vực ven biển phía tây nước này.
(CLO) Một người đàn ông đã tự thiêu vào thứ Sáu (19/4) bên ngoài tòa án ở New York, nơi đang diễn ra phiên tòa lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động cơ của vụ việc chưa được làm rõ.