(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (9/5) cáo buộc phương Tây đang mạo hiểm và có thể gây ra xung đột toàn cầu trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến II.
Ông Putin cáo buộc giới tinh hoa phương Tây “kiêu ngạo” đã quên mất vai trò quyết định của Liên Xô trong việc đánh bại Đức Quốc xã và đang có nguy cơ gây ra xung đột trên toàn thế giới.
"Chúng ta biết những tham vọng quá lớn sẽ dẫn đến điều gì. Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu", ông Putin nói trên Quảng trường Đỏ.
"Nhưng đồng thời, chúng ta sẽ không cho phép bất cứ ai đe dọa chúng ta. Lực lượng chiến lược của chúng ta luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu", ông Putin tuyên bố.
Một số hình ảnh về lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga
Ông Putin coi cuộc chiến ở Ukraine là một phần của cuộc đấu tranh với phương Tây, bằng cách xâm phạm vào khu vực mà ông coi là phạm vi ảnh hưởng của Moscow.
“Ở phương Tây, họ muốn quên đi những bài học của Thế chiến thứ hai”, ông Putin nói và cho biết thêm rằng Nga tôn vinh tất cả các đồng minh tham gia vào việc đánh bại Đức Quốc xã. Ông đề cập đến cuộc chiến của nhân dân Trung Quốc chống lại chế độ phát xít Nhật Bản.
"Nhưng chúng ta nhớ rằng số phận của nhân loại đã được quyết định trong các trận chiến lớn gần Moscow và Leningrad, Rzhev, Stalingrad, Kursk và Kharkiv, gần Minsk, Smolensk và Kiev, trong các trận chiến nặng nề, đẫm máu từ Murmansk đến Caucasus và Crimea".
Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng của Nga năm nay diễn ra đơn giản hơn so với những năm trước. Nga chỉ trưng bày một chiếc xe tăng T-34, cùng với đội ngũ máy bay chiến đấu thực hiện màn trình diễn nhả khói theo ba màu của quốc kỳ Nga.
Cuộc duyệt binh còn có sự góp mặt của tên lửa chiến lược liên lục địa Yars của Nga mà một phát thanh viên truyền hình cho biết có "khả năng tấn công mục tiêu ở bất kỳ điểm nào trên thế giới".
Hiện diện trong lễ duyệt binh còn có các nhà lãnh đạo của Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Cuba, Lào và Guinea-Bissau.
(CLO) Một mảnh sao chổi sáng chói đã thắp sáng bầu trời các vùng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào cuối ngày 18/5. Ánh sáng của nó được mô tả là rực rỡ "như một bộ phim".
(CLO) Lãnh đạo cuộc đảo chính tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đã bị giết hôm Chủ nhật (19/5) và khoảng 50 người trong đó có 3 công dân Mỹ bị bắt, theo người phát ngôn của quân đội quốc gia Trung Phi này cho biết.
(CLO) Hy vọng Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Bộ trưởng Ngoại gia Iran còn sống sau vụ tai nạn máy bay trực thăng đang mờ dần, theo một quan chức Iran cho biết hôm thứ Hai sau khi các đội cứu hộ đã tìm thấy được các mảnh vỡ.
(CLO) Ngọn núi lửa Ibu trên hòn đảo Halmahera xa xôi của Indonesia đã phun trào, phun ra một đám mây tro xám lên bầu trời và người dân từ 7 ngôi làng gần đó đã được sơ tán, theo chính quyền nước này cho biết hôm Chủ nhật (19/5).