Triển lãm tranh "Nhà văn Hữu Ước và sắc màu", kỷ niệm 50 năm cầm bút

Thứ hai, 15/08/2022 15:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triển lãm tranh "Nhà văn Hữu Ước và sắc màu” diễn ra từ ngày 12-19/8 tại số 42 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm mở ra nhằm kỷ niệm 50 năm cầm bút viết văn, viết báo và 20 năm cầm cọ, cầm bay vẽ tranh của tác giải Hữu Ước.

Triển lãm tranh "Nhà văn Hữu Ước và sắc màu” trưng bày 100 tác phẩm hội họa chất lượng, được tạo lên bằng chất liệu sơn dầu và acrylic trên toan và tác phẩm điều khắc được trưng bày tại triển lãm với chủ đề 3 câu chuyện: Thế sự, phong cảnh và hoa. Trong đó, có tác phẩm đầu tay "Vòng xoáy" vẽ lúc ông viết kịch bản sân khấu Vòng xoáy, và đặc biệt là những tác phẩm ông vẽ trong 10 năm lao động "không ngừng nghỉ" vừa qua. 

Chia sẻ về ý nghĩa mở buổi Triển lãm tranh "Nhà văn Hữu Ước và sắc màu”, ông cho biết: "Tôi mở buổi triển lãm này có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là tôi bước sang tuổi 70. Tuổi 70 là một dấu mốc rất quan trọng của một con người".

trien lam tranh nha van huu uoc va sac mau ky niem 50 nam cam but hinh 1

Nhà văn, họa sĩ Hữu Ước bên tác phẩm điêu khắc có tên "Người lính" của chính mình - Ảnh: Đình Trung

"Thứ hai, triển lãm này cũng là dịp kỉ niệm 50 năm tôi cầm bút, dù lúc đó tôi đang ở chiến trường tới năm 1972 mới chính thức viết tin, viết chuyện ngắn và ký. Khi đó, chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài, bảo vệ các binh trạm cứu thương để đánh biệt kích. Đây cũng là thời điểm tôi bắt đầu cầm bút viết lên tờ báo đầu tiên, tác phẩm nửa báo nửa tin phản ánh về việc kết nạp Đảng ở chiến trường đăng trên báo Quân đội. Cũng từ đó mà tôi bắt đầu cầm súng, cầm bút, và đây là dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời của tôi", ông nói thêm. 

Nhà văn Hữu Ước nhấn mạnh, giai đoạn thứ 2 sau giải phóng là thời điểm ông gắn bó với báo chí từ đó. Nhà văn Hữu Ước cũng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Tổng Biên tập (TBT) Báo Công an nhân dân, An ninh thế giới, Văn nghệ Công An, Cảnh sát toàn cầu, truyền hình Công an nhân dân (An ninh TV). 

Đặc biệt, dấu mốc quan trọng tiếp theo là việc cầm bay, cầm cọ để vẽ nên những tác phẩm hội họa đặc sắc. Trong 20 năm, nhà văn, họa sĩ Hữu Ước đã vẽ khoảng 400 bức tranh, ấn hành 2 bộ tiểu thuyết: Kiếp người (3 tập) và Suối cọp, 3 vở kịch, 2 tập thơ Gió hoang và Mùi lửa, làm 1 đêm nhạc.

Mỗi bức tranh nhà văn Hữu Ước đều gửi gắm suy tư về cuộc sống, trăn trở trong cuộc đời của mình, những nỗi lòng mà nhiều khi văn chương không thể nói hết được. Nhà Hữu Ước lấy ví dụ bằng bức họa “Trái tim tôi”, tác giả vẽ về trái tim chính mình - một trái tim "bầm dập" vì cuộc đời có vô vàn sóng gió. Hay bức tranh “Vũ điệu quỷ và người” nói về cái xấu cái tốt cùng tồn tại trong mỗi con người. Hay bức “Nước chảy đá mòn” ông muốn nói về sức mạnh của nước, chính là sức mạnh của nhân dân…

Tác giả Hữu Ước cho biết, con người ta ai cũng phải có những dấu mốc đáng nhớ, kỉ niệm, hoài ức và số phận. Do vậy, đây là dịp phù hợp để mở Triển lãm tranh về cuộc đời mình. Nhà văn Hữu Ước cho biết lý do treo 100 bức tranh tại triển lãm, ông nói: "Đầu tiên tôi định treo 70 bức tranh để kỉ niệm tôi tròn 70 tuổi, nhưng khi tranh vẽ vẫn còn nhiều nên tôi quyết định treo thêm 30 bức để tròn 100 bức do cũng vừa đủ không gian triển lãm". 

Nói về đề tài mà ông vẽ nhiều nhất, mang nặng tâm trạng nhất có lẽ là đề tài về Trường Sơn. Bởi vì nhà văn Hữu Ước từng đi lính từ rất sớm và gắn bó với mưa bom, lửa đạn và núi rừng nên ông rất thích vẽ về phong cảnh để hoài niệm lại kỉ niệm thời bộ đội. Vì thế, nhiều người cho rằng đây là chủ đề mà ông thành công hơn cả. Ngoài các bức họa, điểm nhấn trong không gian triển lãm tranh chính là tác phẩm điêu khắc có tên "Người lính" - chân dung người lính mà cũng có thể là tự họa, tự khắc mình. 

Một số tác phẩm tranh của nhà văn Hữu Ước 

trien lam tranh nha van huu uoc va sac mau ky niem 50 nam cam but hinh 2

Trong không gian triển lãm tranh "Nhà văn Hữu Ước và sắc màu” tại số 42 Yết Kiêu, Hà Nội trưng bày 100 bức ghi lại những sóng gió trong cuộc đời, trải nghiệm thực tế mà chính tác giải là người đã từng trải qua. Đồng thời nhân kỉ niệm tròn 70 tuổi, với 50 năm cầm bút viết văn, viết báo và 20 năm cầm cọ, cầm bay vẽ tranh - Ảnh: Đình Trung

trien lam tranh nha van huu uoc va sac mau ky niem 50 nam cam but hinh 3

Trong số những bức tranh mà Hữu Ước vẽ, đây là bức chân dung tự họa năm 50 tuổi của tác giả và người vợ quá cố. Bức tranh để lại nhiều ấn tượng tới người xem, đặc biệt là các đồng nghiệp, bạn bè thân tín của ông

trien lam tranh nha van huu uoc va sac mau ky niem 50 nam cam but hinh 4

Tác phẩm Đốt cháy

trien lam tranh nha van huu uoc va sac mau ky niem 50 nam cam but hinh 5

Tác phẩm xuất ngũ

trien lam tranh nha van huu uoc va sac mau ky niem 50 nam cam but hinh 6

Tác phẩm Thiếu nữ

trien lam tranh nha van huu uoc va sac mau ky niem 50 nam cam but hinh 7

Tác phẩm Bản người H'Mông (Lào Cai)

trien lam tranh nha van huu uoc va sac mau ky niem 50 nam cam but hinh 8

Tác phẩm Bản Thái (Điện Biên)

trien lam tranh nha van huu uoc va sac mau ky niem 50 nam cam but hinh 9

Ngoài ra còn nhiều tác phẩm ấn tượng khác của nhà văn Hữu Ước được treo trong không gian triển lãm tranh tại số 42 Yết Kiêu, Hà Nội

Họa sĩ Lê Thiết Cương - người đồng nghiệp, người bạn thân thiết của nhà văn Hữu Ước cho biết: "Phong cách vẽ tranh của nhà văn Hữu Ước đậm chất lính, các bức họa được tạo lập bởi nhiều hồi ức, hoài niệm về chiến tranh bằng nhiều gam màu khác nhau. Khi thì sử dụng gam màu xanh biếc để mô tả núi từng, lúc lại rừng rực đỏ cháy bởi mưa bom bão đạn nơi đường Trường Sơn huyền thoại mà chính tác giả từng sống, cùng đồng đội chiến đấu nhiều năm. Những bức tranh được đặt những tên gọi như: “Chiều Trường Sơn”, “Vận chuyện hàng vào Nam”, “Đường Trường Sơn thời chiến” hay như “Lính trinh sát”…

Chiến tranh đã kết thúc, đất nước đi vào thống nhất, ông về với hòa bình, trở thành nhà báo, nhà văn khoác áo lính. Công việc đã đưa ông đến nhiều vùng miền. Trong hòa bình có cả niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng luôn có những khó khăn riêng trong lòng mỗi người".

Trong không gian Triển lãm tranh tại số 42 Yết Kiêu (Hà Nội), những người đam mê hội họa, yêu mến nhà văn, họa sĩ Hữu Ước bởi nét vẽ điêu luyện, đầy màu sắc như đắm mình vào không gian màu nổi bật. Ở đó, bằng bút pháp tự do và đầy nội lực, nhưng cũng không kém phần góc cạnh.

Trong những bức tranh của nhà văn Hữu Ước, cảm hứng được thể hiện đậm đà trên mặt toan, như khắc họa thêm về một con đường “màu sắc” trong chính tác giả. Đó không phải là con đường đi mà là con đường trở về với bản thân của mình một cách đầy lắng đọng và xúc cảm.

Trung Nguyễn

Bình Luận

Tin khác

Hào hứng Lễ hội thả diều - Hello Sunny Phan Thiết

Hào hứng Lễ hội thả diều - Hello Sunny Phan Thiết

(CLO) Hơn 100 cánh diều đầy màu sắc và hình dạng độc đáo bay lượn giữa bầu trời xanh tại Lễ hội thả diều Hello Sunny Phan Thiết.

Đời sống văn hóa
Họa sĩ Lê Vinh - Bậc thầy vẽ tranh bằng bút bi cực thực

Họa sĩ Lê Vinh - Bậc thầy vẽ tranh bằng bút bi cực thực

(NB&CL) Được đào tạo sử dụng các chất liệu màu nước, sơn dầu, lụa, khắc gỗ… nhưng họa sĩ Lê Vinh, chàng trai sinh năm 1979 tại huyện Ba Vì, Hà Nội, lại chọn hướng đi riêng sau khi tốt nghiệp, để rồi thể loại tranh vẽ bằng bút bi mới lạ đưa anh trở thành hiện tượng trong làng hội họa Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

Lễ hội đường phố Đồng Hới rực rỡ sắc màu

(CLO) Ngày 28/4, tại trung tâm thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã tổ chức Lễ hội đường phố năm 2024, với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, thời trang...

Đời sống văn hóa
Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

Trên đỉnh đồi C4 anh hùng

(CLO) Được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Đồi C4 anh hùng, Đồi Ba cây thông… từ năm 1965 đến năm 1973 của thế kỷ trước, trên Đồi C4 đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của các chiến sĩ Đại đội 4 thuộc Trung đoàn 228 nhằm tiêu diệt máy bay của Đế quốc Mỹ dội bom xuống cầu Hàm Rồng.

Đời sống văn hóa
Âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

(CLO) Chương trình "Khi âm nhạc hòa quyện cùng mỹ thuật" của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra vào chủ nhật cuối cùng mỗi tháng, miễn phí cho tất cả khách tham quan.

Đời sống văn hóa