Tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà Quy Nhơn, Bình Định FC chủ động dâng cao đội hình tấn công để kiếm cơ hội mở tỷ số. Trong khi đó, Hà Nội FC với phong độ thi đấu tốt cùng sở hữu nhiều hảo thủ chất lượng nên chơi bóng với tinh thần rất thoải mái.
Ở chuyến làm khách lần này, Hà Nội FC dù thiếu vắng HLV trưởng trên băng ghế chỉ đạo song đội bóng Thủ đô vẫn có được thế trận tương đối lấn lướt so với chủ nhà. Lần lượt Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng và Mujan đã tạo ra những sóng gió trước khung thành của Minh Hoàng.

Niềm vui của Tuấn Hải sau khi ghi bàn cho Hà Nội - Ảnh: Quốc An
Tuy nhiên, phải chờ đến phút thứ 25, Hà Nội FC mới có được bàn thắng mở tỉ số. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải có pha đỡ bóng gọn gàng trước khi anh tung ra cú dứt điểm mạnh "như búa bổ", hạ gục thủ thành Minh Hoàng.
Có được bàn dẫn trước, đội bóng Thủ đô thi đấu hưng phấn hơn và giữ được thế trận lấn lướt so với đối thủ. Có điều Hà Nội FC không thể lần thứ 2 xuyên thủng của Bình Định ở những phút còn lại của hiệp đấu thứ nhất.
Sang hiệp 2, huấn luyện viên Đức Thắng quyết định tung ngoại binh Rafaelson vào sân bất chấp cầu thủ này vừa trở lại sau chấn thương. Sự góp mặt của tiền đạo sinh năm 1997 đã mang đến những nét tươi mới cho hàng tấn công của Bình Định. Rafaelson liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Tấn Trường, tuy nhiên may mắn vẫn chưa mỉm cười với Bình Định.
Trước sức ép liên tục của chủ nhà, Hà Nội buộc phải rút cầu thủ tấn công Tonci ra khỏi sân để gia cố hàng thủ bằng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Sự thay đổi này không giúp cho đội bóng Thủ đô chơi chắc chắn và an toàn hơn. Phút 71, cầu thủ vào thay người Việt Anh đã đưa được bóng vào lưới sau một pha đá phạt góc nhưng trọng tài chính không công nhận bàn thắng.
Ở những phút cuối trận, Bình Định dồn lên tấn công liên tục khiến đội khách phải phòng ngự khá vất vả. Điển hình là ở phút 78 trong một pha tổ chức bài bản, Rafaelson thoát xuống rất trống trải nhưng cú sút như búa bổ của tiền đạo ngoại này lại ăn ra má ngoái, khiến bóng đi chệch cột dọc, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn đáng tiếc cho chủ nhà. Không lâu sau, Jermie Lynch thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội ăn bàn khó tin hơn khi ở khoảng cách 7m so với khung thành của Tấn Trường lại sút lên trời.
Dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, song đội chủ nhà đã không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Chung cuộc, Hà Nội FC thắng 1-0 Bình Định, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 4 điểm nhiều hơn đội bóng 'Phố Núi' HAGL.
Hình ảnh đáng chú ý trận Hà Nội FC 1-0 Bình Định
Đội hình ra sân Hà Nội FC vs Bình Định
Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Hậu, Văn Toàn, Tuấn Hải, Văn Quyết, Văn Kiên, Thành Chung, Mujan, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Siladji.
Topenland Bình Định: Minh Hoàng, Tiến Duy, Tấn Tài, Hendrio, Lynch, Văn Thuận, Schmidt, Hoàng Anh, Xuân Tú, Văn Thành, Thanh Bình.
Trung Nguyễn