Vụ thảm sát nhà trẻ Thái Lan: Quá đau đớn, cha mẹ vừa khóc vừa nắm chặt đồ chơi của con

Thứ sáu, 07/10/2022 16:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vừa khóc và nắm chặt đồ chơi của con, những người thân của các em nhỏ thiệt mạng trong vụ thảm sát nhà trẻ Thái Lan đã rơi vào tình trạng chấn thương tâm lý nặng nề. Từ sáng nay (7/10), họ đã tập trung tại nhà trẻ nơi các con họ bị kẻ sát nhân giết hại để cầu nguyện.

Tổng cộng có tới 34 người, gồm 23 trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng dao và súng kinh hoàng này. Nó đã khiến cả đất nước Thái Lan gần như “chết lặng”, cũng như khiến cả thế giới cùng bày tỏ sự thương xót đối với các nạn nhân và căm phẫn đối với kẻ giết người tàn độc đến mức không thể tin nổi này.

vu tham sat nha tre thai lan qua dau don cha me vua khoc vua nam chat do choi cua con hinh 1

Một người thân đau đớn khi đặt hoa ở khu vực tưởng niệm các nạn nhân trước cửa nhà trẻ. Ảnh: AP

vu tham sat nha tre thai lan qua dau don cha me vua khoc vua nam chat do choi cua con hinh 2

Một bà mẹ có con thiệt mạng đã khóc cạn nước mắt. Ảnh: Reuters

vu tham sat nha tre thai lan qua dau don cha me vua khoc vua nam chat do choi cua con hinh 3

Nhiều người dân không cầm được nước mắt khi đến viếng. Ảnh: AP

vu tham sat nha tre thai lan qua dau don cha me vua khoc vua nam chat do choi cua con hinh 4

Căn phòng, nơi kẻ thủ ác ra tay khi các em nhỏ đang ngủ trưa. Ảnh: Reuters

vu tham sat nha tre thai lan qua dau don cha me vua khoc vua nam chat do choi cua con hinh 5

Những quan tài chứa thi thể các em nhỏ có màu trắng và hồng, được trang trí bằng các họa tiết mạ vàng. Ảnh: AP

Các tòa nhà chính quyền của Thái Lan đã treo cờ rủ vào hôm nay để thương tiếc cho các nạn nhân trong vụ tàn sát. Sự việc diễn ra ở thị trấn Uthai Sawan, tỉnh Nong Bua Lamphu cách Bangkok khoảng 500 km về phía đông bắc.

Sau khi rời nhà trẻ - dãy nhà một tầng màu hồng được bao quanh bởi các bụi cỏ, và bỏ lại khung cảnh đầy bị thương với xác chết các em nhỏ, viên cựu cảnh sát đã về nhà, bắn chết thêm vợ và con trai của chính mình trước khi tự sát trong điên loạn.

Hầu hết trẻ em, từ 2 đến 5 tuổi, bị chém bằng dao, trong khi người lớn bị hắn bắn bằng súng. Cảnh sát Thái Lan cho biết đây là vụ sát hại trẻ em tồi tệ nhất bởi một thủ phạm trong lịch sử nước này.

Dì của một cậu bé 3 tuổi thiệt mạng trong vụ việc đã ôm một chú chó bông và một chiếc xe đồ chơi vào lòng khi kể lại việc cô đã vội vã chạy đến hiện trường khi tin tức mới được lan truyền.

Suwimon Sudfanpitak, 40 tuổi, một phụ huynh của một nạn nhân nhí khác cho biết: “Tôi đến và nhìn thấy hai thi thể ở phía trước trường học và ngay lập tức tôi biết rằng con mình đã chết”.

Cũng trong số những người thiệt mạng, có Kritsana Sola, một đứa trẻ 2 tuổi má phúng phính, thích khủng long và bóng đá. Em được đặt biệt danh là "đội trưởng". Dì của em, Naliwan Duangket, 27 tuổi, cho biết em vừa có một bộ tóc mới và rất phấn khởi khoe với bạn bè.

Thủ tướng Prayuth Chan-Ocha đã đến hiện trường vụ thảm sát và thăm hỏi các gia đình nạn nhân vào hôm nay. Trước đó, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida cũng đã tới gặp gia đình nạn nhân.

Cảnh sát xác định kẻ tấn công là Panya Khamrap, 34 tuổi, một cựu trung sĩ cảnh sát đã bị đuổi khỏi ngành vì sử dụng ma túy và đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử về tội ma túy.

vu tham sat nha tre thai lan qua dau don cha me vua khoc vua nam chat do choi cua con hinh 6

Bản đồ vị trí nơi xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: AP

Phát ngôn viên cảnh sát Paisal Luesomboon nói với đài truyền hình ThaiPBS là Panya đã đến nhà trẻ để đón con sau khi hầu tòa. Khi không tìm thấy con mình ở đó, hắn đã nổi điên và bắt đầu cuộc giết chóc. "Hắn ta bắt đầu bắn, chém, giết trẻ em", Paisal cho biết.

Chakkraphat Wichitvaidya, một quan chức cảnh sát địa phương, nói rằng khám nghiệm tử thi cho thấy bọn trẻ đã bị chém bằng một con dao lớn, đôi khi nhiều nhát và những nạn nhân người lớn thì bị bắn.

Ông cho biết cảnh sát đang điều tra động cơ, đồng thời nghi ngờ rằng Panya có thể bị kích động quá mức. "Tôi không biết tại sao nó lại ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng nó đã phải chịu rất nhiều áp lực", mẹ của hung thủ nói với Nation TV, đồng thời cho biết thêm con trai bà đang nợ nần và sử dụng ma túy.

Những bức ảnh được đội cứu hộ chụp tại nhà trẻ cho thấy thi thể nhỏ bé của những nạn nhân nhí nằm trên chăn. Những hộp nước trái cây bị bỏ rơi nằm ngổn ngang trên sàn nhà. "Hắn hướng về phía tôi và tôi cầu xin hắn đừng giết tôi. Lúc đó tôi không biết phải làm gì", một phụ nữ vẫn chưa hết hoảng loạn kể lại trong nước mắt.

vu tham sat nha tre thai lan qua dau don cha me vua khoc vua nam chat do choi cua con hinh 7

Chân dung kẻ thủ ác. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan

Quan chức quận Jidapa Boonsom, cho biết kẻ tấn công đã tiến vào một căn phòng khép kín nơi bọn trẻ đang ngủ. Chỉ có 3 cậu bé và 1 cô bé sống sót khi kẻ thủ ác ra tay trong căn phòng đó, hiện các em đang được điều trị tại bệnh viện.

Đây là một trong những vụ thảm sát tồi tệ nhất trên thế giới liên quan đến nhiều trẻ em bị giết bởi một người. Vào năm 2011, một kẻ có tên Anders Breivik từng đã giết 69 người, chủ yếu là thanh thiếu niên tại một trại hè ở Na Uy.

Một vụ sát hại trẻ em hàng loạt mất nhân tính khác diễn ra tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown Connecticut vào năm 2012, khiến 20 em nhỏ thiệt mạng. Gần đây nhất là trường hợp một kẻ sát nhân đã giết chết 19 học sinh tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas, Mỹ hồi đầu năm nay.

Hoàng Hải (theo ThaiPBS, Reuters, AP)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h