(CLO) Mưa lớn kéo dài từ mấy tuần trước vẫn để lại hậu quả nặng nề cho người dân dùng trồng rau thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đến nay, dù nước đã rút đi hết nhưng nhiều hộ gia đình không thể xuống giống, đành bỏ trống ruộng vì thời tiết thất thường.
Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội từ lâu được biết đến là vùng chuyên canh rau có tiếng, là một trong những vựa rau củ quả lớn nhất nhì của Hà Nội.
Thế nhưng, đợt mưa lớn kèm lưu lượng nước quá nhiều cách đây 2 tuần đã khoeens nhiều khiến những cánh đồng rau tại đây rơi vào cảnh ngập lụt, rau màu hư hỏng.
Theo ghi nhận của PV, nhiều hộ gia đình có ruộng thấp, nước ứ đọng khiến người dân không thể xuống giống trồng vụ mới sau một vụ mùa thiệt hại nặng nề do mưa lớn.
Tranh thủ ra đồng “mót” rau củ mong vớt vát lại chút ít sau trận mưa chị Nguyễn Thị Hoài (thôn Đông Cao, Xã Tráng Liệt, huyện Mê Linh) cho biết, năm nay mưa lớn, rau màu chết hết, thương lái tới hỏi mua nhưng cũng chẳng có rau để bán.
“Thương lái mấy ngày nay tới tận vườn tìm mua với giá cao nhưng nhà nào nhà nấy đều lắc đầu vì chẳng còn rau mà bán. Nhiều hộ có ruộng cao thì may ra giữ lại được khoảng 30% hoa màu thôi”, chị Hoài cho hay.
Không những thế, thời tiết thất thường khiến người dân lo lắng, không biết có nên xuống giống hay không.
Anh Nguyễn Hữu Huân, người dân tại thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) cho hay, mưa lớn liên tục ập đến khiến việc xuống giống gặp khó khăn.
“Đất ướt do ngập úng lâu nên giờ chúng tôi không thể xuống giống được. Hơn nữa, dự báo thời tiết vẫn thấy có thông báo sẽ mưa nên chắc từ giờ tới tháng 6 Âm lịch gia đình tôi không thể gieo trồng được gì”, anh Huân cho hay.
“Vụ mùa trước thì phải bỏ hết mà gieo vụ mới cũng không được, giá rau thì cứ tăng liên tục khiến gia đình tôi sốt ruột vô cùng nhưng cũng đành chịu”, anh Huân chia sẻ thêm.
Không thể xuống giống, người dân nơi đây đành bỏ trống ruộng, nhiều hộ tranh thủ ra vườn thu hoạch số hoa màu còn lại, dọn dẹp lại vườn ruộng sau trận mưa hoặc cải tạo đất đai.
Tương tự gia đình anh Huân, ra vườn cải tạo đất đai, chờ mòn mỏi ngày xuống giống trên ruộng rau, chị Nguyễn Ngọc Hân (thôn Đông Cao, xã Tráng Liệt, huyện Mê Linh) cũng không khỏi lo lắng.
“Dưa vụ trước nhà tôi bị mưa dầm hết, quả ngập ngụa dưới bùn, lá bị úng thối nên coi như mất trắng, giờ bỏ hết để làm lại thì đất ướt, không thể gieo trồng gì được”, chị Hân cho biết.
Hơn nữa, từ đầu năm đến nay, hàng loạt chi phí đầu vào cho hoa màu liên tục tăng, đặc biệt là giá phân bón hiện đang ở mức cao, khiến nông dân đã mất mùa lại thêm lỗ vốn.
Chị Hân cũng cho biết từ trước đến nay, chưa năm nào gia đình chị lại chịu nhiều thiệt hại như vụ mùa này.
“Diễn biến thời tiết thế này thì đúng là “vừa làm vừa lo”. Ngoài công chăm sóc, chúng tôi cũng mất thêm khoản phân bón, tưới tiêu,... Thị trường rau giờ giá cao chót vót mà không có rau để bán khiến nông dân ruột như lửa đốt”, chị Hân lo lắng nói.
(CLO) Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Triển lãm gian hàng thương mại, dịch vụ quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.
(CLO) Có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2. Trong đó, có 449 cây xanh do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM quản lý. Còn lại 4 cây xanh do quận 10 quản lý.