Xúc động người thân đến chia buồn chật kín căn nhà của các chiến sỹ gặp nạn

Thứ ba, 02/08/2022 14:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một ngày sau vụ cháy quán Karaoke ở Quan Hoa (Hà Nội) khiến 3 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) hi sinh, ngôi nhà của 3 chiến sỹ chật kín người thân đến chia buồn, an ủi.

Hơn 13h chiều 1/8, ngọn lửa bắt nguồn tại tầng 6 quán karaoke trên phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sau đó nhanh chóng lan rộng ra các tầng khác.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lượng cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy đã nỗ lực dập lửa. Trong lúc làm nhiệm vụ để dập lửa cứu người, 3 cán bộ, chiến sỹ của lực lượng đã hy sinh, gồm Trung tá Đặng Anh Quân – Đội trưởng đội PCCC và Cứu hộ cứu nạn (Công an quận Cầu Giấy) và 2 chiến sĩ Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc.

xuc dong nguoi than den chia buon chat kin can nha cua cac chien sy gap nan hinh 1

Ghi nhận của PV, 1 ngày sau vụ cháy xảy ra, sáng 2/8, con đường dẫn vào nhà Trung tá Đặng Anh Quân chật kín người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình. Trong căn buồng nhỏ, chị Hiền – vợ anh Quân, khuôn mặt thất thần, không còn nước mắt để khóc chồng.

xuc dong nguoi than den chia buon chat kin can nha cua cac chien sy gap nan hinh 2

Bà Trần Thị Thuỷ, 68 tuổi, mẹ anh Quân ngất lên ngất xuống vì đau đớn, luôn có người thân bên cạnh động viên, an ủi.

Bà kể, Trung tá Đặng Anh Quân là con trai cả, sau có một em gái. Bố qua đời khi anh lên 4 tuổi, một mình mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng hai anh em. Trong tâm trí người mẹ, anh là người con hiếu thảo, luôn quan tâm gia đình.

Anh Quân kết hôn, lần lượt có 2 con trai (18 và 13 tuổi). “Quân mồ côi cha từ nhỏ, bây giờ, hai đứa con của cũng mồ côi cha, quá đau đớn”, những người hàng xóm bật khóc, nói.

Ngày 1/8, hai vụ hoả hoạn liên tiếp ở quận Cầu Giấy khiến lòng bà như lửa đốt. Người nhà thông báo 3 chiến sĩ hi sinh, chưa có danh tính chính xác, bà Thuỷ gọi điện cho con trai, nhưng đầu dây bên kia không thể liên lạc được.

Bà Nghiêm Thị Minh (84 tuổi, hàng xóm) nhớ lại thời điểm nhận tin Trung tá Quân hi sinh, nước mắt cứ chảy dài. Còn bà Nguyễn Thị Thẫm (76 tuổi, hàng xóm) – người coi anh Quân như con ruột, bủn rủn chân tay, túc trực đến nửa đêm mới ra về.

xuc dong nguoi than den chia buon chat kin can nha cua cac chien sy gap nan hinh 3

“Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến giờ, nghe tiếng khóc xé lòng của mẹ, vợ con Quân, tôi vẫn chưa tin là sự thật”, bà Thẩm nói.

Bà kể, sáng 1/8, vẫn gặp anh Quân chào hỏi hàng xóm trước khi đi làm. “Thế mà đến chiều, người ta báo cháu hi sinh”, bà nghẹn ngào nói.

Trong đoàn người đến thăm hỏi, một đồng đội làm việc cùng anh Quân 17 năm trong nghề chữa cháy, nghẹn ngào không tin người bạn đã qua đời.

“Tôi chỉ nghĩ các chiến sĩ bị thương, thế mà trong cùng một ngày, tôi mất đi 3 đồng đội”, người đàn ông nói.

Cũng như bà Thủy, ông Đỗ Văn Tư, bố Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998) nhận tin báo con trai gặp nạn lúc 16h hôm qua từ người bạn, ông bỏ mọi việc đến ngay bệnh viện với hy vọng con trai mình sẽ không sao.

"Lúc đầu, tôi cứ nghĩ con bị thương nhẹ, bởi lính phòng cháy không tránh được thương tích. Tôi không ngờ lại xảy ra cơ sự này. Tôi thực sự sốc và không thể tin đó là sự thật. Việt là người con hiếu thảo, ngoan ngoãn và luôn có tình yêu cháy bỏng với nghề cứu hỏa", người cha đau đớn bật khóc trước sự hy sinh của con trai.

Ông Tư cho biết, gia đình dù lo lắng nhưng biết con rất thích nghề cứu hỏa nên ủng hộ, chưa bao giờ ngăn cấm và luôn dặn dò Việt cứu người là quan trọng nhưng cũng phải chú ý đến mình. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ ra đi như vậy, khi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Trụ cột gia đình ra đi từ tuổi 19

Trong khi đó, tại căn nhà nhỏ ở khu tập thể Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, vang vọng tiếng niệm phật u buồn. Hàng xóm, người thân, từng người lần lượt đến cửa hàng đồ chay của bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh chia buồn trước sự hi sinh của Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi).

Bố mất đã nhiều năm, Phúc thấu hiểu hoàn cảnh gia đình nên từ bé chăm chỉ phụ giúp mẹ và chú tâm học tập. Sau tốt nghiệp trường phổ thông Hermann Gmeiner, với tài năng ngoại ngữ (tiếng Anh và Nhật), anh đỗ vào trường Đại học Hà Nội.

Đầu năm 2022, Phúc xin bảo lưu kết quả học tập, tham gia nghĩa vụ quân sự và được phân công về Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy.

xuc dong nguoi than den chia buon chat kin can nha cua cac chien sy gap nan hinh 4

“Thằng bé dự định sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục học, mong muốn làm giảng viên hoặc phiên dịch viên”, bà Hạnh nghẹn ngào kể về con trai.

Theo lời bà, từ ngày vào đơn vị hồi đầu tháng 2, Phúc chưa được một ngày chính thức nghỉ phép. Anh thỉnh thoảng đảo qua nhà, nhiều lắm chỉ được một tiếng, rồi vội rời đi. Bữa cơm gần nhất với mẹ và cũng là bữa cơm sum họp cuối cùng của gia đình là từ dịp Tết Nguyên đán.

"Sáng qua Phúc vẫn nhắn tin cho tôi nói đang chữa cháy ở phố Nguyễn Khánh Toàn và gửi ảnh một đồng nghiệp khác đang ở đám cháy. Đến chiều, tôi nghe nói quận Cầu Giấy lại tiếp tục có cháy, người ta nói có 3 người chết...", bà Hạnh nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng.

Khi đọc trên báo thấy danh tính các chiến sĩ hy sinh, trong đó có người tên giống con trai mình, bà Hạnh vội vàng tìm tới đơn vị của Phúc để hỏi và được đồng nghiệp của con đưa tới nhà tang lễ. Đoạn đường ngắn nhưng lòng người mẹ ngổn ngang.

xuc dong nguoi than den chia buon chat kin can nha cua cac chien sy gap nan hinh 5

“Đây là sự cố không may, là điều mất mát lớn với gia đình. Nhưng tôi tự hào về con trai mình – người chiến sĩ đã cùng đồng đội cứu sống các nạn nhân”, bà Hạnh nói.

Người mẹ cho rằng, tuy con trẻ tuổi, chưa trải nghiệm nhiều trong cuộc sống nhưng đã biết hi sinh bản thân mình vì người khác.

"Nếu như không cứu được ai thì sự hy sinh của con và đồng đội là vô nghĩa. Ba chiến sĩ cứu được 8 người, đây là niềm tự hào cho gia đình, mẹ cũng được an ủi ít nhiều vì con đã giúp cho người khác sống. Là người mẹ, con như vậy thì xót nhưng tôi tự hào vì con biết hy sinh sự sống của mình để giúp cho người khác được sống", bà Hạnh vội lau nước mắt.

Đứng chờ bên ngoài nhà Phúc, là những người bạn cấp 3 dưới mái trường Hermann Gmeiner. Nguyễn Ngọc Quỳnh, lớp trưởng, chỉ nghĩ Phúc bị thương, cấp cứu tại bệnh viện 19-8. Tối qua, cô giáo và các phụ huynh liên tục nhắn tin trong các hội nhóm, báo có học sinh gặp nạn.

xuc dong nguoi than den chia buon chat kin can nha cua cac chien sy gap nan hinh 6

“Em vội vàng xem thông tin, không ngờ là Phúc”, Quỳnh nói, “Phúc bằng tuổi, trong khi chúng em vẫn chưa làm được gì, thì bạn ấy đã hi sinh vì nhân dân. Chúng em rất khâm phục bạn”.

Quỳnh nói Phúc là người bạn tốt bụng, hoà đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, chưa bao giờ biết tức giận với bất kỳ ai.

“Chúng em sốc, còn cô giáo khóc như mưa”, Quỳnh thức đến 4h30 sáng, không thể ngủ, chợp mắt đến gần 7h, cùng các bạn đến nhà tang lễ, mong muốn nhìn Phúc lần cuối nhưng không được. Phúc hi sinh, trở thành nỗi nhớ đẹp trong lòng chúng em. Bạn ấy còn cả tương lai phía trước, nhưng cánh cửa đã khép lại ở tuổi 19” - Quỳnh nói.

Quang Hùng

Bình Luận

Tin khác

TP HCM chỉ đạo 'không thiên vị khi chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ'

TP HCM chỉ đạo 'không thiên vị khi chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ'

(CLO) Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo, việc đánh giá, xếp loại chất lượng và chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức phải đảm bảo chính xác, khách quan, nghiêm túc, công bằng, công khai, minh bạch. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cào bằng, nể nang, thiên vị.

Đời sống
TP HCM có mưa đầu mùa 'giải nhiệt' sau chuỗi ngày nắng nóng

TP HCM có mưa đầu mùa 'giải nhiệt' sau chuỗi ngày nắng nóng

(CLO) Khoảng 15h chiều nay (3/5), một số nơi tại TP HCM đã có mưa đầu mùa. Một số nơi khác bao gồm khu vực trung tâm trời đang chuyển mây đen.

Đời sống
Hải Dương: Tát nữ sinh lớp 7, thanh niên bị xử phạt 8 triệu đồng

Hải Dương: Tát nữ sinh lớp 7, thanh niên bị xử phạt 8 triệu đồng

(CLO) Sáng 3/5, Công an TP Hải Dương xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính nam thanh niên ở xã An Thượng, TP. Hải Dương do tát nữ sinh nhiều lần vào vùng mặt và đầu.

Đời sống
Dự báo thời tiết ngày 3/5/: Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết ngày 3/5/: Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng văn quốc gia: Dự báo thời tiết 3/5/2024, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đời sống
Ninh Bình: Tuyên truyền lưu động hưởng ứng 'Tháng hành động vì an toàn thực phẩm' năm 2024

Ninh Bình: Tuyên truyền lưu động hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024

(CLO) Ngày 2/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên truyền lưu động hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 tại một số địa phương trong tỉnh.

Đời sống