“Bàn tay cho em” và câu chuyện xúc động giữa bác sĩ TP HCM với em bé Hà Giang
(CLO) Xem được hình ảnh một bé gái ở Hà Giang với đôi bàn tay dị tật, bác sĩ Nguyễn Xuân Anh đã liên hệ, chủ động phẫu thuật miễn phí cho em.
Những cuộc gặp bất ngờ
Khoảng hơn 1 tuần trước, trong lúc đang lướt mạng xã hội, bác sĩ Nguyễn Xuân Anh tình cờ xem được câu chuyện cô trò ở điểm trường Thín Ngài (xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang). Trong đó, vị bác sĩ chú ý đến cảnh một em bé lọt thỏm giữa lớp học, phải được cô giáo đút ăn từng muỗng, trong khi các khác đều tự xúc cơm.

Bàn tay của Mai Hoa trước khi được bác sĩ "tặng" cho bàn tay mới.
Bài liên quan
Nhiều tấm lòng hảo tâm đang hướng về hỗ trợ đồng bào ở Kỳ Sơn sau cơn lũ dữ
Ấm lòng tình làng, nghĩa xóm trong mưa lũ
Ấm lòng với quán chay 'ăn tùy bụng, trả tiền tùy tâm'
Ấm lòng biển hiệu của tiệm sửa xe ‘có tiền cũng vá, không tiền cũng vá’
Lúc này, bác sĩ Nguyễn Xuân Anh loay hoay không biết liên hệ với gia đình bé thế nào, bởi không biết gì ngoài cái tên Su Mai Hoa (5 tuổi) của bé. Vì thế, vị bác sĩ đã không ngần ngại để lại bình luận bên dưới rằng sẽ “tặng” bàn tay mới cho em, giúp Mai Hoa có thể cầm nắm, vui chơi như những đứa trẻ khác.
Bình luận của bác sĩ Xuân Anh nổi bật trên trang chủ, được trưởng nhóm thiện nguyện “Những bước chân xanh” - anh Lê Quang Long (30 tuổi) biết đến, ngay lập tức kết nối với gia đình bé gái và tạo điều kiện để đưa bé vào TP HCM.

Lần đầu tiên gia đình Mai Hoa vào TP HCM. Do không biết tiếng Kinh, cả nhà phải nhờ nhóm thiện nguyện đón ở sân bay.
Ngày 27/10, chuyến bay đầu tiên ba mẹ đưa Mai Hoa đến TP HCM. Nhanh chóng, gia đình được nhóm thiện nguyện đón ở sân bay, đưa đến phòng khám của bác sĩ Nguyễn Xuân Anh tiến hành kiểm tra và phẫu thuật cho em.

Cô bé vùng núi thích thú khi được đãi ăn món gà rán.
Thoạt đầu, Mai Hoa thể hiện đôi chút rụt rè, nhút nhát, đôi lúc còn òa khóc vì sợ hãi. Nhưng đến khi nghe bác sĩ giải thích rằng em sẽ có bàn tay đẹp như bao bạn khác, ánh mắt của Mai Hoa sáng lên, nín khóc và đáp gọn: “Con sợ đau, nhưng con muốn tay con lành lặn như các bạn”.
Sau thăm khám, bác sĩ Nguyễn Xuân Anh xác định, trường hợp của bé Hoa khá phức tạp. Cả 5 ngón tay dính nhau, các tật dây dính từ trong ối gây cụt ngón tay, ngón cũng teo nhỏ và dính chụm lại thành một khối.
“Ca phẫu thuật đã diễn ra rất khó khăn, phải tách các ngón rời, nguy cơ hoại tử sau tách rất cao vì các bất thường dị dạng mạch máu nuôi rất nhỏ”, vị bác sĩ nói.

Cuộc phẫu thuật diễn ra căng thẳng bởi trường hợp của Mai Hoa rất phức tạp.
Trong 2 tiếng, bác sĩ Nguyễn Xuân Anh vô cùng tập trung, dùng hết năng lượng trong 24 năm kinh nghiệm trong nghề để thực hiện ca phẫu thuật này. May mắn, bác sĩ đã thành công tách được 3 ngón. Còn 1 ngón nữa không tách được do xương chập 1, vị bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật vi phẫu bóc tách lại hệ thống mạch máu, cần mẫn tách từng thần kinh, gân của từng ngón. Sau đó, tiến hành tái tạo lại kẽ tay cho Mai Hoa.
“Lúc đó tôi thấy vừa vui, vừa nhẹ nhõm. Cộng đồng, gia đình bé đều đang mong chờ nên tôi rất căng thẳng, ‘vận’ hết sức để thành công. Nhiều lúc huyết áp của tôi tăng lên 190 mmHg luôn chứ, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để cuộc phẫu thuật diễn ra êm đẹp hết mức có thể”, vị bác sĩ bộc bạch.
Sau ca mổ, đôi mắt của Mai Hoa đẫm lệ vì đau, nhưng câu nói đầu tiên khiến nhiều người thương mến, bởi sự ngây thơ, về mong muốn giản đơn của em: “Con muốn uống coca”.
Một bàn tay nắm một bàn tay
Được biết, toàn bộ chi phí ca mổ của Mai Hoa là 30 triệu đồng, được bác sĩ Xuân Anh đứng ra mổ và cùng là người chi trả các khoản phí cho em trong quá trình nằm viện.

Mai Hoa luôn nhận được sự động viên từ những người xung quanh.
Kể từ ca phẫu thuật thành công ấy, Mai Hoa ở lại TP HCM thêm khoảng 2 tuần để được theo dõi. Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh cho hay, em sẽ phải tập sử dụng các ngón tay sau khi vết thương lành, tăng cường tập luyện để hồi phục sức khỏe.
“Tôi dặn ba mẹ cho Mai Hoa tập cầm bút, nắm các vật dụng thường ngày trong gia đình như đũa, muỗng, thức ăn,… để kích thích cho tay hoạt động, tiến độ cải thiện sẽ nhanh hơn. Trong tương lai gần, Mai Hoa sẽ sớm hồi phục, có thể cử động các ngón như bình thường”, bác sĩ nói.
Nhìn ngắm bàn tay sắp có thể lành lặn như những bạn đồng trang lứa khác, Mai Hoa chợt nở nụ cười, ánh mắt lóe lên ánh sáng hi vọng về một tương lai tốt đẹp, có thể thực hiện ước mơ đơn giản là tự ăn cơm, tự cầm nắm đồ chơi bằng chính bàn tay mình.
Không rành tiếng Kinh, ba mẹ Mai Hoa chỉ biết thể hiện niềm xúc động, ríu rít cảm ơn bác sĩ và cộng đồng qua ánh mắt. Thấy ấm lòng là thế, bác sĩ Xuân Anh vội đặt bút, viết lên phần băng bó vết thương của Mai Hoa sau phẫu thuật như lời động viên, một món quà và lời chào nhân ái: “Sài Gòn thương tặng con”.

Dòng chữ bác sĩ Xuân Anh vội viết lên phần băng bó vết thương của Mai Hoa.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Anh làm việc tại khoa Phẫu thuật cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM từ năm 1998. Sau 10 năm, vị bác sĩ bắt đầu tách ra, hợp tác làm tư với các phòng khám. Trải qua hàng trăm ca mổ, bác sĩ Xuân Anh đã chứng kiến không ít câu chuyện xúc động về nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động khiến đôi bàn tay bị tổn thương nặng hay những trường hợp bẩm sinh như Mai Hoa.
Với phương châm “không tiền là giúp”, vị bác sĩ đã đồng hành với cộng đồng, thực hiện phẫu thuật cho rất nhiều bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn.
Bài: Thúy Vy; Ảnh: NVCC