(CLO) Các dấu vết thuốc phiện đã được phát hiện ở Israel trong các bình dùng trong nghi lễ mai táng của người Canaan cổ đại, cung cấp một trong những bằng chứng về thời điểm sớm nhất trên thế giới mà thuốc phiện từng được sử dụng.
Được phát hiện trong một cuộc khai quật năm 2012 ở Tel Yehud, miền trung Israel, các kim khí thời kỳ đồ đồng muộn có hình dạng giống như những bông hoa anh túc lộn ngược đã được tìm thấy tại các ngôi mộ của người Canaan, nơi chúng có thể được sử dụng trong các nghi lễ chôn cất và cúng tế cho người chết ở thế giới bên kia.
Một nghiên cứu chung mới của Viện Khoa học Weizmann, Đại học Tel Aviv và Cơ quan Cổ vật Israel, đã phân tích cặn hữu cơ trong tám chiếc lọ và phát hiện ra rằng đó là thuốc phiện, một số được sản xuất tại địa phương và một số ở đảo Síp.
Các nhà nghiên cứu cho biết hôm thứ Ba (20/9) vừa rồi rằng việc thuốc phiện đã được người Canaan sử dụng như thế nào trong các nghi lễ chôn cất vẫn còn là một ẩn số.
"Có thể trong những buổi lễ này, được tiến hành bởi các thành viên trong gia đình hoặc bởi một linh mục thay mặt họ, những người tham gia đã cố gắng tiến gần với linh hồn của những người thân đã chết của họ để lắng nghe nguyện vọng cuối và sẽ đi vào trạng thái cực lạc bằng cách sử dụng thuốc phiện", ông Ron Beeri của Cơ quan Cổ vật Israel.
Ông Beeri nói: “Ngoài ra, có thể thuốc phiện được đặt bên cạnh thi thể nhằm mục đích giúp linh hồn của người chết chuẩn bị cho cuộc gặp với người thân của họ ở kiếp sau".
Vào năm 2020, các nhà nghiên cứu xác nhận rằng có dấu vết của cần sa từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên và đã được tìm thấy trên một bàn thờ trong một ngôi đền cổ của người Israel 3000 năm tuổi ở sa mạc Negev.
(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.